Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, 59 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là 1 trong những y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung tại viện để điều trị cho các bệnh nhân Covid -19 tại tỉnh.

Đã gần 1 tháng trôi qua, bác sĩ chưa được về nhà, vì quá nhớ và lo lắng cho chồng nên sáng ngày 28/3, vợ của bác sĩ đã đến bệnh viện để gặp chồng. Thế nhưng thay vì trao cho nhau những cái ôm, những cái nắm tay sau nhiều ngày xa cách, hai vợ chồng lại chọn cách vẫy chào cách nhau gần chục mét, qua rào chắn.

Đứng nhìn chồng, người vợ nói lớn vào trong như 1 lời nhắn nhủ, động viên chồng yên tâm và cố gắng giúp bệnh nhân khỏi bệnh: “Anh cứ yên tâm điều trị cho bệnh nhân, ngoài này đã có em và các con lo”.

Nói xong, người vợ tạm biệt chồng để ra về, chị hiểu rằng công việc chồng vô cùng bận rộn nên không ở lại quá lâu, làm ảnh hưởng đến anh ấy.

Công việc hàng ngày của bác sĩ đó là sau khi tham gia hội chẩn trực tuyến với đồng nghiệp sẽ cố gắng tìm xem xung quanh mình có vật dụng gì bị hỏng để sửa chữa.

Anh vui vẻ nói rằng: “Ở cách ly như ở phòng VIP giá 0 đồng, cơm tận phòng, wifi căng đét nên chẳng có gì phải lo lắng hay buồn chán. Việc đầu tiên khi vào đến khu cách ly là tháo đồng hồ trên tay, cất đi, để không nhìn vào đó, đỡ sốt ruột.

hình ảnh

Sau 1 tháng xa cách, bác sỹ nghẹn ngào vẫy chào vợ qua rào cách ly: Anh yên tâm, tất cả đã có em lo. Ảnh: BVCC.

35 năm trong nghề y, chưa bao giờ tôi thức dậy sau 6 giờ và cũng hiếm khi được nghỉ hai ngày liên tiếp. Vì vậy, quãng thời gian cách ly này là cơ hội để sống chậm lại.

Tôi không tiếp xúc với bên ngoài nhưng vẫn điều hành bệnh viện, tham gia hội chẩn trực tuyến, viết báo cáo, xem tin tức... tham quan kho bảo quản máy thở, sửa các đồ điện".

Bác sĩ cũng cho hay, sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19, mọi cán bộ, y, bác sĩ được điều động đều quyết tâm đảm bảo tốt nhất điều kiện phục vụ công tác khám, điều trị và phòng chống dịch bệnh.

Tại đây, bác sĩ làm việc cùng 2 đội điều trị, gồm 5 y bác sĩ một đội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy; 6 điều dưỡng viên của Bệnh viện Sản Nhi và 15 điều dưỡng của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh. Tổng cộng gần 60 nhân viên y tế đang cách ly tập trung tại viện từ ngày 8/3.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đang cách ly y tế 21 người, hai bệnh nhân dương tính sức khỏe ổn định. 

Với mong muốn các bệnh nhân Covid-19 sẽ cố gắng để sớm chiến thắng bệnh dịch, bác sĩ chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng:

"Con người ta có nhiều điều để tiếc nuối, tiếc nhất là thời gian qua đi không thể lấy lại được. Tôi mong mọi người làm tròn bổn phận, thương nhau, thông cảm, chia sẻ. Bác sĩ cũng cầu chúc cho các bạn đang nhiễm Covid-19 cũng như các bạn đang cách ly cùng nhân viên y tế chóng khỏe mạnh. Tất cả hãy vững vàng vượt qua nhé!".

Vậy mới nói, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và bình yên cho người dân, có không ít y bác sĩ đã phải hy sinh hạnh phúc của chính mình để cùng bệnh nhân chiến đấu, chiến thắng bệnh tật.

Vậy nên, người dân cả nước hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh này, đừng để những hy sinh thầm lặng của nhiều người trở thành vô nghĩa.

Nguồn tham khảo: QN.