Trong tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng trên cả nước, và Bệnh viện Bạch Mai cũng trở thành 1 trong những tâm điểm chú ý của cả nước khi toàn bộ bệnh viện này bị cách ly vì có đến 32 ca dương tính với COVID-19.
Là 1 trong những bác sĩ trẻ ở Viện Tim mạch, chị Nguyễn Thị Thu Hương dù đang mang thai tháng thứ 8 nhưng vẫn xung phong vào khu cách ly để điều trị cho những bệnh nhân nặng khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Theo chia sẻ của chị Hương, chị khá bất ngờ khi câu chuyện của mình được chú ý đến, bởi việc bản thân xung phong vào khu cách ly để chữa bệnh cứu người không có gì to tát, đó là trách nhiệm của một người bác sĩ phải làm.
Chị cho hay, không phải mãi đến khi bệnh viện bị cách ly chị mới xung phong ở lại để chữa bệnh mà từ ngày 19.3 khi 1 nữ điều dưỡng của bệnh (BN 86) dương tính, trước đó có nằm tại Viện Tim mạch vì thế cả viện bị phong tỏa để phòng dịch.
Nữ bác sỹ Bạch Mai bầu 8 tháng vẫn xung phong vào khu cách ly chống dịch. Chồng động viên: Hai mẹ con cùng cố gắng nhé. Ảnh: Thoidaiplus.
"Khi bị phong tỏa, các bác sĩ và nhân viên của viện cũng sẽ bị cách ly tại chỗ, khi đó tôi đang mang bầu 8 tháng nhưng cũng bị cách ly như những đồng nghiệp khác. Trong thời gian cách ly tôi nghĩ mình vẫn có thể làm việc được nên quyết định xung phong cùng đồng nghiệp tiếp tục chữa bệnh, cứu người.
Khi đó tôi chỉ suy nghĩ rằng, mình sắp sinh rồi nên cố gắng cống hiến nốt khoảng thời gian trước sinh để phục vụ người bệnh, để san sẻ khó khăn, vất vả với các đồng nghiệp.
Hơn nữa, khi có dịch tất cả mọi người dân đều cần chung tay, góp sức để đẩy lùi bệnh dịch. Trong khi tôi là bác sĩ nên cần phải xung phong đi trước để cứu người. Mọi người vẫn nói đùa về quyết định của tôi rằng: hai mẹ con Hương đang cùng chống dịch”, bác sĩ Hương nói.
Ngoài ra, kể từ ngày xung phong vào khu cách ly làm việc tới nay đã 11 ngày, đó cũng là thời gian bác sĩ Hương phải sống xa gia đình. Thế nhưng, gia đình chị vẫn ủng hộ quyết định của chị, hàng ngày vẫn hỏi thăm, động viên qua điện thoại.
Không những vậy, trước khi có quyết định cách ly toàn bệnh viện, chị vẫn luôn có chồng cùng gia đình ở phía sau hậu thuẫn, cung cấp những đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm từ bên ngoài vào.
Chồng là người luôn bên cạnh, ủng hộ và lo lắng cho sức khỏe của cả 2 mẹ con. Ảnh: Thoidaiplus.
Chồng là người luôn bên cạnh, ủng hộ và lo lắng cho sức khỏe của cả 2 mẹ con. Thế nên ngoài những giờ làm việc căng thẳng, hai vợ chồng sẽ dành thời gian để tâm sự, chia sẻ tình yêu thương và cùng động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn.
“Ở trong khu cách ly, lại đang mang bầu tháng thứ 8 thì chắc chắn sẽ gặp những khó khăn. Đôi lúc cũng có mệt mỏi, rồi em bé trong bụng không được chăm sóc đầy đủ như ở nhà. Nhờ sự quan tâm, động viên của lãnh đạo bệnh viện và các đồng nghiệp hiện hai mẹ con sức khỏe vẫn ổn.
Dù khó khăn nhưng tôi cũng như những đồng nghiệp khác phải cố gắng khắc phục, vì đằng sau chúng tôi là những bệnh nhân nặng đang chờ được cứu sống”, bác sĩ Hương chia sẻ.
Bên cạnh đó, trong thời gian cách ly, được theo dõi thai sản ngay tại Viện Tim mạch và dự định sẽ sinh ngay tại bệnh viện. Bởi đến hiện tại, chị chỉ còn vài tuần nữa là sinh con, chị dự định sẽ đặt tên con là Hạ Vy - liên quan đến dịch bệnh này.
Điều chị buồn phiền nhất lúc này không phải là xa gia đình, không có chồng ở bên chăm sóc hay chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống lẫn công việc. Thậm chí là sự vất vả, khó khăn hay thiếu thốn… mà chính là sự kì thị của nhiều người khi nhắc đến 2 chữ Bạch Mai.
Dẫu biết cuộc chiến chống lại Covid-19 sẽ còn vô cùng khó khăn và gian nan, nhưng chị vẫn vô cùng may mắn khi có chồng cùng gia đình bên cạnh, tiếp sức cho chị cùng đồng nghiệp và người dân trên cả nước chống lại dịch bệnh.
Nguồn tham khảo: Tổng hợp.

