Không biết các chị ngày ra mắt thế nào, ngày ra mắt của em suôn sẻ lắm luôn. Em may mắn gặp được gia đình chồng tốt bụng, mẹ chồng rồi cả bố chồng lẫn em chồng đều tâm lý nên khá thoải mái.

Hôm nay cả nhà đang ăn cơm vô tình xem chương trình “Mẹ chồng nàng dâu” tập 167 mà vừa thấy đáng yêu lại vừa buồn cười. Chẳng ai ngờ được rằng ngay lần đầu về ra mắt nhà chồng nàng dâu kia đã bị mẹ chồng cho ngủ ngoài thùng xe tải, đóng cửa không cho vào nhà.

Theo chia sẻ được biết, nhân vật chính trong tập này là bà mẹ chồng Trần Thị Ngọc Mỹ (52 tuổi, giáo viên mầm non ở TP Kom Tum) và nàng dâu Nguyễn Thị Thùy Dung (30 tuổi, làm nghề nail).

Bà Ngọc Mỹ cho biết, ngay ngày đầu gặp mặt con dâu hai mẹ con đã vấp phải tình huống khá éo le. Do con trai yêu Mỹ Dung nhưng không nói gì và đột ngột dẫn về nhà nên bà Mỹ đã khá bất ngờ.

Bởi lẽ, trước đó bà từng nói với con trai rằng bản thân mới chia tay vợ cũ cách đây 4 – 5 tháng thì nên tập trung làm ăn, gây dựng sự nghiệp trước rồi từ từ hãy lấy vợ mới. Thế nhưng, sau đó anh lại bất ngờ dẫn Thùy Dung về khiến bà quyết không cho vào nhà. Cuối cùng, con trai bà đã dắt con dâu ra thùng xe tải của mình để ngủ.

hình ảnhNgày ra mắt mẹ chồng đóng cửa để con dâu ngủ ngoài thùng xe tải, ngày cưới hát bài 'con gái mẹ' khiến nhà gái xúc động. Ảnh: Mẹ chồng nàng dâu.

Nhớ lại ngày ấy, nàng dâu miền Tây kể: “Lúc đó, mẹ chuẩn bị đi công chuyện nên đóng cửa. Em hỏi: Sao mẹ thấy con tới mà đóng cửa? Mẹ nói: ‘Có gì nói đi, tôi đóng cửa đi công chuyện”.

Thấy mẹ đối xử với con dâu như thế nên chồng chị Dung đã vô cùng tức giận, liền quay đầu xe và nói: “Vợ chồng mình lên Sài Gòn ở đi, không ở đây nữa”. Sau đó, trên đường đi, chồng chị cũng an ủi: ‘Tính mẹ vậy, em đừng có buồn’.

Chia sẻ thêm tại chương trình, bà Mỹ tâm sự: ‘Sau này, tôi hỏi: ‘Lần đầu tiên con gặp mẹ như vậy, con có buồn không?’ thì Dung trả lời: ‘Con không buồn’.

Trái với ấn tượng không tốt ban đầu, sau khi kết hôn cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu lại vô cùng tốt đẹp. Cả hai thường xuyên rủ nhau đi uống café hay trà sữa mỗi khi rảnh rỗi.

Đã trở thành người 1 nhà, nàng dâu đi siêu thị lại vô tư chọn đồ khiến mẹ chồng phải tái mặt vì sợ không đủ tiền trả.

Mẹ chồng khen nàng dâu ‘rất được lòng mình’ khi Thùy Dung biết nấu ăn ngon, biết sắp xếp bữa ăn gia đình hài hòa.

Cũng tại đây, bà Mỹ bày tỏ tình cảm với con dâu. Bà thừa nhận hối hận vì từng để các con phải ngủ ngoài thùng xe tải. ‘Để các con ngủ ngoài xe, tôi đau lòng lắm. Tôi cứ tưởng chúng đi thuê khách sạn, nếu biết ngủ ngoài thùng xe, tôi đâu có đành lòng’, bà nói.

Nguồn tham khảo: Mẹ chồng nàng dâu.