Mỗi sáng thức giấc của cuộc đời bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Mỗi người sẽ có mỗi sở thích khác nhau, mỗi cái niềm vui trong đời khác nhau nhưng cái mà người ta khao khát muốn có được đó chính là sự hạnh phúc. Chúng ta đều đã từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có và thậm chí là nhiều thứ khác hơn nữa, mỗi lần trải qua những chuyện như vậy chúng ta đều được học hỏi thêm rất là nhiều điều và thêm nhiều chân lý của cuộc sống này. Và cái sự hạnh phúc đó mới chính là điều tốt đẹp nhất đối với cuộc đời của chúng ta. Giống như mỗi sáng thức dậy mở mắt ra bạn cảm thấy bản thân của mình thật là yêu đời, bởi vì ngày hôm qua bạn vừa được người thương trong mộng của mình tỏ tình với bạn, đó là một sự hạnh phúc tràn ngập trong cuộc đời của bạn. Hoặc có thể khi mở mắt ra bạn cảm nhận được cái cảm giác sung sướng và vui vẻ bởi vì ngày hôm qua mình đã được thăng chức trong cái công việc mình yêu thích nhất. Và bạn mở mắt thức dậy cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm áp khi được ngủ cùng bên người mình yêu thương, người sẽ cùng mình đi đến cuối đời và lúc nào mở mắt ra cũng sẽ nhìn thấy người bạn tri kỷ chứ đầu tiên, nỗi niềm hạnh phúc đó không sao sánh bằng được.

Đôi khi đó là những điều hạnh phúc đơn giản thường ngày, nhưng nó khiến cho người người phải ao ước và khát khao có được một hạnh phúc bình dị và đơn giản như thế. Ai cũng có quyền được yêu thương và cũng có quyền được hưởng sự hạnh phúc riêng của họ, chúng ta hãy luôn bảo vệ chính cái sự hạnh phúc đó của mình và hãy biết trân trọng nó bởi vì không phải ai cũng có được cái sự hạnh phúc như bao người khác. Và hãy sống là chính mình, sống vì tương lai vì hạnh phúc sau này và luôn cố vương lên trong cuộc sống, đừng bao giờ buồn vì những chuyện đã qua và hãy bắt đầu cho một hành trình mới và những điều kỳ diệu mới sẽ đến với bạn vào một ngày nào đó.