Tình hình dịch bệnh ngày diễn biến gay gắt, thậm chí trở thành đề tài vô cùng nóng bỏng không ngày nào không được bàn tới. Khi người chồng là những bác sĩ nơi tuyến đầu đối mặt với bệnh tật thì những người vợ luôn mang trong mình nỗi canh cánh lo lắng.
Là 1 trong những người phụ nữ đóng vai trò trở thành cầu nối yêu thương giữa người chồng là bác sĩ đang chiến đấu chống lại bệnh tật và người vợ hiện đang ở nhà, chị Thanh Thủy cách đây không lâu đã chia sẻ niềm vui của mình trên trang cá nhân.
Bên cạnh những hình ảnh chụp lại những suất ăn mà chị làm để gửi vào cho các y bác sĩ, tin nhắn qua lại giữa chị và vợ bác sĩ là dòng trạng thái đầy cảm động:
"Đã 2 tuần bác sĩ chưa được về nhà, vợ muốn gửi đồ ăn nhưng không ship nào nhận mang vào bệnh viện. Bác sĩ thích ăn bánh trôi lắm. Vợ còn con nhỏ không vào tận nơi được nên mình tự tay làm bánh trôi gửi cho nhé.
'Nhờ chị động viên chồng và các anh em đồng nghiệp: Cả đất nước ở phía sau cổ vũ và theo dõi".
Đây là bữa thứ 4: Tôm rim, trứng đúc thịt, canh cà bung, nước ép dưa hấu, bánh trôi.
Các điều dưỡng nói: Chúng em thèm cơm gia đình chứ chúng em không muốn ăn cơm văn phòng".
Khi bác sỹ xa gia đình nhưng lại thèm cơm vợ nấu: Dù ở bất cứ đâu, tình yêu dành cho nhau vẫn luôn nguyên vẹn. Ảnh: Thuy Nguyen.
Theo chia sẻ của chị Thủy, vì thương cô vợ trẻ lo lắng cho chồng mình nhưng không thể tự tay làm để mang vào, chị đã tự tay làm món bánh trôi và vừa là shipper mang đến bệnh viện cho người chồng.
Không chỉ có vậy, chị còn gửi kèm cho bác sĩ mảnh giấy cùng lời nhắn nhủ vô cùng dễ thương: "Không ngon như vợ anh làm đâu nhưng chúc anh ngon miệng".
Có lẽ vì quá cảm động vì sự tốt bụng và tử tế, bài viết chị Thủy đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt bình luận của dân tình.
Thế mới nói, phải những khi trải qua những khó khăn và khi dịch bệnh xảy ra thì chúng ta mới hiểu, mới thấm thía những thiệt thòi của những bác sĩ phải xa gia đình cả tháng trời, xa những điều thân yêu như bữa cơm vợ nấu, hay được ôm con vào lòng mỗi ngày.
Thế nhưng, dù xa nhau, dù không thể ở cạnh để lắng nghe những khó khăn, không thể mỗi đêm cùng nhau kể về những niềm vui, thậm chí cả những vất vả mà cả hai đã trải qua hàng ngày thì 2 trái tim của họ luôn hướng về nhau, luôn trao cho nhau tình yêu mãnh liệt, cùng mong muốn gia đình sẽ sớm đoàn tụ, san sẻ ngọt bùi và chăm sóc những đứa con thật tốt. Đặc biệt là mong muốn cùng đất nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh 1 cách sớm nhất.
Được biết, chị Thủy không chỉ nấu cơm cho chồng của cô gái mà còn chuẩn bị suất ăn cho 29 bác sỹ trong khoa cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2. Người phụ nữ tự mình chạy xe 30 km và giao tận tay các bác sĩ trong buổi trưa ngày 26/3. Những ngày qua, chị cùng bạn bè và hàng xóm đã nấu hàng trăm suất cơm chuyển đến bệnh viện.
Nguồn tham khảo: Thuy Nguyen.

