Phụ nữ vốn thích nghe lời đường mật nhưng không phải người chồng nào cũng biết nói những lời dễ nghe khiến họ siêu lòng. Chính vì thế, họ thường cố gắng làm những điều khác biệt để thể hiện tình cảm của mình với vợ.

hình ảnh

Thương vợ vất vả leo nhà trên đỉnh đồi, chồng làm 'nấc thang thiên đường'. Ảnh The Sun.

Không cần phải là những điều quá to tát, vĩ đại, chỉ là việc hết sức nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày cũng đủ thể hiện tình yêu đó. Bởi có yêu thương, họ mới quan tâm đến vợ và không muốn cô phải chịu khổ, chứ lời nói gió bay thì chẳng để làm gì.

Mới đây, câu chuyện thương vợ này được anh Allan, một kỹ sư chuyên thi công trong lĩnh vực đường sắt tiếp nối khi đã làm một việc thể hiện tình yêu của mình với vợ là bà Rachel.

hình ảnh

Căn nhà trên ngọn đồi 15m. Ảnh The Sun.

Vợ chồng Allan sống cùng nhau trên đỉnh một quả đồi nhỏ thuộc thị trấn Dawlish, phía nam hạt Devon, Anh. Căn nhà thoáng mát có góc rộng nhìn ra biển, sáng sớm đón nắng vàng cùng gió thổi vào luôn là viễn cảnh mà cặp vợ chồng này yêu thích.

Thế nhưng mặt trái của nó chính là địa thế vô cùng hiểm trở, bởi căn nhà năm trên đỉnh đồi hơn 15m. Điều đó khiến cho vợ Allan mỗi ngày phải leo đến mỏi chân qua các bậc thang để lên được nhà của mình.

hình ảnh

Thương vợ vất vả, chồng làm đường ray mini để cô tiện di chuyển. Ảnh The Sun.

Nhìn Rachel vất vả lưng ướt đẫm mồ hôi, người chồng thương cô vô cùng và nghĩ rằng sau này khi 2 người già đi nếu cứ tiếp diễn cảnh này thì đúng là chẳng thể nào mà chịu nổi.

Vì vậy Allan đã nảy ra ý tưởng làm một "tuyến đường sắt" mini để vợ không phải bước qua các bậc cầu thang nữa. Allan lên kế hoạch tự đào 150 tấn đất rồi chở đến để xây tường chắn cạnh nhà mình.

Kế đến, ông tự tay lắp ráp một đường ray nhỏ, đặt nó song song trên trục đường lên nhà. Công trình đó kéo dài suốt 18 năm tới giờ mới thực sự hoàn thành. Allan vui vẻ chia sẻ:

‘Đây là phiên bản mô phỏng thu nhỏ HS2, nó chính là nấc thang lên thiên đường của tôi. Và tôi đã tự mình làm đến 95% công việc’.

hình ảnh

Allan đã tự mình làm đến 95% để tạo nên công trình này. Ảnh The Sun.

Theo như Allan chia sẻ, ông đã chi trả khoảng 15.000 bảng Anh (gần 500 triệu đồng) để hoàn thành ‘nấc thang thiên đường’ cho vợ mình đi lại đỡ vất vả. Sauk hi công trình đường sắc mini này hoàn thành, giá trị căn nhà mà 2 vợ chồng Allan đang ở đã tăng lên 30.000 bảng Anh (hơn 800 triệu đồng) so với trước đó.

Ông Allan chia sẻ: ‘Nhiều người có nhà ở vị trí tương tự chúng tôi nhưng họ đã phải bán đi vì không thể leo qua leo lại những bậc thang nữa. Có đường sắt nhỏ này có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ phải rời khỏi ngôi nhà nhìn ra biển tuyệt đẹp này’

Nguồn: The Sun