Người ta thường nói rằng: “Phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con” quả cũng đúng. Sau kết hôn, đàn bà dường như mất đi mọi thứ, từ ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, thậm chí cả sự tự do và quyền bình đẳng…
Không những vậy, hàng trăm gánh nặng cùng đổ lên đôi vai yếu mềm ấy, họ vẫn phải đi làm kiếm tiền như chồng, nhưng lại còn kiêm luôn công việc nhà cửa, đối nội đối ngoại. Rồi mang thai sinh đẻ, nuôi dạy con cái nên người.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi sinh con, sức khỏe, nhan sắc lẫn sự tập trung của phụ nữ cũng mất đi. Nếu như may mắn gặp được 1 người chồng hiểu chuyện, yêu thương vợ thì đỡ, gặp người chồng khốn nạn, chửi bới đánh đập rồi đi cặp bồ thì đau đớn muôn phần.
Có lẽ cùng là chị em phụ nữ, nên thấu hiểu được những nỗi lòng, những đớn đau, tủi nhục của nhiều bà mẹ phải chịu đựng. Chính vì thế, câu chuyện của 1 chị được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu đã khiến nhiều người vô cùng xót xa.
“Có trong mơ tôi cũng chưa từng tưởng tượng được rằng, đến 1 ngày người chồng tôi hết mực yêu thương, thậm chí còn sống chết cãi lời cha mẹ để kết hôn lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế.
Trước khi lấy anh, tôi là 1 cô gái mà nhiều người đàn ông theo đuổi, nhan sắc xinh đẹp, công việc ổn định, gia đình gia giáo. Tôi chọn anh – 1 người đàn ông không kiếm ra nhiều tiền, gia đình nghèo khó, nhưng bù lại anh rất chân thành.
Phụ nữ sau hôn nhân, lãi mỗi đứa con còn dường như mất tất cả: Gia đình, thanh xuân, nhan sắc và cả sự tự do. Ảnh minh họa: Internet.
Ấy vậy mà từ sau khi tôi sinh con anh thay đổi hoàn toàn, anh chửi bới vì tôi không sinh con trai cho anh. Anh trở thành 1 người cha tệ bạc, anh cặp bồ rồi về nhà đánh đập tôi khi còn chưa dứt cữ. Bao nhiêu tiền bạc tôi tiết kiệm để dành cho con, anh cũng mang đi cho gái bằng sạch.
Còn bố mẹ anh thì hàng ngày chửi bới, nói tôi làm vợ không biết điều, nói tôi không biết đẻ con trai nên chồng mới cặp bồ, mới ngoại tình với người khác. Tôi quyết định sẽ ly hôn, tôi không muốn sau này con lớn lên phải sống cùng 1 người cha tệ bạc, 1 gia đình bên nội không hề yêu thương mẹ con nó.
Với tôi “phụ nữ sau kết hôn, chỉ lãi mỗi đứa con còn dường như mất tất cả”.
Thế mới nói, phụ nữ kết hôn là rời xa những ngày tháng vui vẻ tự do đi đâu đi đó, bớt vui chơi, bớt làm những thứ mình thích. Thay vào đó là áp lực từ chồng từ con, từ gia đình chồng, bên nội bên ngoại...
Người thương thì ít kẻ ganh ghét đâm thọt thì bao vây. Khi kiếm ra tiền thì bảo là nhờ chồng mà có, không kiếm được tiền thì bảo là thứ ăn bám gánh nặng cho đàn ông!
Phụ nữ làm tốt 10 lần thì coi như không biết không thấy, chỉ cần sai sót vài lần thì nhắc tới nhắc lui. Và không chỉ có vậy, mỗi lần có chuyện là đưa đầu ra hứng trọn tội lỗi.
Thử hỏi, có bao nhiêu ông chồng thấu hiểu được mỗi khổ, mệt mỏi, căng thẳng buồn phiền mà vợ mình phải trải qua mỗi ngày! Có bao nhiêu ông chồng dám bảo vệ vợ như lời hứa trước khi cưới?
Có bao nhiêu ông chồng chấp nhận rời xa bố mẹ để xây dựng và bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình trước sóng gió và mâu thuẫn? Và hơn hết, có bao nhiêu ông hiểu được ý nghĩa từ "khác máu tanh lòng", hiểu cảm giác cô độc giữa 1 nơi gọi là "gia đình"?
Nguồn tham khảo: Tổng hợp.

