Cơn đại dịch Covid-19 đang bùng nổ mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở Vũ Hán, nơi tâm dịch thì những y bác sĩ vẫn đang ngày đêm cùng nhau chống dịch.

Cơ sở vật chất không thể đáp ứng đủ trong khi số lượng bệnh nhân lại quá lớn, quá đông. Chính vì vậy, không ít người mắc bệnh nhưng vẫn chẳng thể tới bệnh viện để được nhận chăm sóc mà chỉ có thể nằm nhà.

hình ảnh

12h đêm, vợ vẫn phải đạp xe về nhà chăm chồng nhiễm Covid-19. Ảnh Xuehaus.

Câu chuyện tưởng chừng như nghịch cảnh ấy lại diễn ra với nữ bác sĩ Tong Qiaoxia. Cô công tác tại Bệnh viện Hiệp Hòa, thành phố Vũ Hán. Mỗi sáng Qiaoxia phải trang bị bản thân "vũ trang đầy đủ" như ra trận.

Từ quần áo bảo hộ kín khí, khẩu trang, kính cho đến găng tay... để bước vào khu cách ly đặc biệt. Những ngày đầu, bệnh viện của Qiaoxia như "vỡ trận" vì không đủ giường cũng như trang thiết bị cho bệnh nhân.

hình ảnh

Nữ bác sĩ Tong Qiaoxia. Ảnh Xuehaus.

Cô liên tục phải gào lên trấn an mọi người: “Hãy tin tưởng chúng tôi, hãy tin vào chính mình!” nhưng thực ra đây cũng chính là nói cho bản thân nghe. Gần 9 giờ tối, Tong Qiaoxia mới có thể đóng bệnh án cuối cùng và rời khỏi viện.

Lúc này, ngoài trời đã về khuya, 2 bên đường nhộn nhịp trước đây giờ vắng tanh từ ngày phong tỏa. "Đáng lý tôi có thể tìm một phòng trọ cạnh bệnh viện. Nhưng chồng tôi cũng bị nhiễm Covid-19 nên tôi phải về chăm sóc anh ấy", Qiaoxia chia sẻ.

Phải mất chừng 30 phút sau, Tong Qiaoxia mới về tới nhà. Anh đã không thể tới bệnh viện vì quá tải nên cô chỉ có thể cách ly chồng nghiêm ngặt trong phòng. Qiaoxia vẫn tự bảo vệ bằng khẩu trang và khử trùng đúng cách.

hình ảnh

Đường phố vắng tanh nhưng Qiaoxia vẫn chỉ mong về nhà chăm chồng. Ảnh Xuehaus.

Đầu tiên Qiaoxia gọi cho bố mẹ, báo mình bình an, sau đó bắt đầu bật bếp nấu nướng. Cô chia làm hai phần, một cho chồng, một cho mình. Hàng ngày cô nấu nướng và kê thuốc sẵn trước khi ra khỏi nhà cho anh.

"Không chỉ tôi, mọi người trong thành phố này đều bị quá tải", Tong Qiaxia nói. Nhiều nhân viên y tế, như cô cũng phải chạy đi lại giữa công việc và gia đình. Tính đến cuối tháng 2, Tong Qiaoxia đã chữa khỏi cho hàng chục bệnh nhân và số đông khác đang tiến triển tốt.

hình ảnh

Chồng cô hiện đã bình phục. Ảnh Xuehaus.

Chồng cô cũng đã bình phục. Tình hình ở Vũ Hán khả quan hơn nhiều những ngày đầu tháng. Cảm giác yếu đuối trong lòng nữ bác sĩ đã được thay thế bằng một niềm tin vững chắc. "Tôi tin mọi thứ sẽ qua và chúng tôi sẽ ổn", cô nói.