Những câu chuyện trả thù bởi tình cũ vốn dĩ chẳng là điều quá lạ lùng trong xã hội hiện nay. Bởi khi tình yêu trở thành mù quáng, nhiều người đã lựa chọn sự ích kỷ của riêng bản thân và khiến đối phương trở thành nạn nhân cho sự ‘không có mắt’ đó.
Pramodini Roul đến từ Orissa, Ấn Độ cũng từng là nạn nhân trong một vụ trả thù của tình cũ vào năm cô 15 tuổi. Pramodini đã bị một người đàn ông 28 tuổi tạt axit vào mặt khi cô vì từ chối lời cầu hôn của anh ta.
Hậu quả là khiến gương mặt Pramodini biến dạng nghiêm trọng đi kèm với việc gần như mù lòa vĩnh viễn. 'Mất cha từ năm lên 4, một mình mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Vậy mà họ gần như đã từ bỏ sau vụ tấn công. Bởi ai cũng nghĩ đời tôi thế là hết’, Pramodini nhớ lại.
Thế nhưng, Pramodini vẫn không từ bỏ, cô dần có những chuyển biến tích cực hơn. Nhưng phải đến năm 2014, trong 1 lần trở lại bệnh viện vì bị nhiễm trùng chân, cô mới gặp được Saroj Sahoo – người đàn ông khiến cả cuộc đời cô thay đổi.
Ở thời điểm khó khăn nhất, cô đã gặp Saroj. Ảnh Metro.co.us.
Saroj từng là nhân viên y tế và là bạn của y tá chăm sóc cho Pramodini ở bệnh viện lúc bấy giờ. Sau khi thân thiết hơn và biết được câu chuyện phía sau tai nạn của Pramodini, Saroj đã vô cùng xúc động.
Anh luôn chủ động giúp đỡ cô trong các buổi vật lý trị liệu. Dần dần, 2 người trở thành chỗ dựa của nhau cả về tinh thần lẫn tài chính. Nhiều người bạn của Saroj cho rằng anh đang làm việc thừa thãi và tốn thời gian khi chính bác sĩ còn cho rằng chân của Pramodini không thể đi lại sau ít nhất 6-7 năm nữa.
Không nản chí, Saroj luôn bên cạnh tạo niềm tin để Pramodini có thể đi lại trên đôi chân của chính mình càng sớm càng tốt. Chỉ trong vòng 4 tháng sau đó, công sức của anh đã được đền đáp, Pramodini đã có thể đi lại bình thường như bao người.
Nhờ sự giúp đỡ của Saroj, Pramodini đã có thể tự đi trên chính đôi chân của mình. Ảnh Metro.co.us.
Từ tình bạn, 2 người nảy sinh tình yêu lúc nào không hay nhưng Pramodini luôn trốn tránh hiện thực. 'Tôi biết vẻ ngoài của mình thế nào. Tôi cũng hiểu bản thân không xứng với Saroj và gia đình anh ấy không chấp nhận tình yêu này. Vì vậy, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp', Pramodini kể lại.
Thế nhưng khi rời khỏi Orissa đến Delhi để tham gia tuyên truyền cho chiến dịch ngăn chặn các vụ tấn công axit, Pramodini lại cảm thấy ‘nhớ Saroj hơn bao giờ hết’. Và đương nhiên tâm trạng của người ở lại cũng tương tự.
Saroj là người đã ở bên Pramodini khi cô cần ai đó nhất. Ảnh Metro.co.us.
Những ngày không gặp Pramodini trôi qua với Saroj đều nhạt nhẽo, vô vị. Đêm nào anh cũng mất ngủ vì nhớ cô. Chính vì thế, Saroj quyết định cầu hôn cô nàng qua điện thoại và sự chân thành ấy đã thuyết phục được cô.
Họ nhận ra tình cảm của mình khi không ở gần nhau. Ảnh Metro.co.us.
Khi trở về, cô Pramodini đã phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật ở mắt để giúp thị lực trở lại một phần ở một trong hai mắt. Cuộc phẫu thuật được đánh giá là thành công. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, thị lực của cô vẫn chưa trở lại.
'Trên một chuyến bay đến Mumbai để dự hội nghị, phép màu đã xảy ra. Tôi chợt nhận ra mình có thể trông thấy lờ mờ. Và người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Saroj, ngồi bên cạnh tôi', Pramodini xúc động kể lại.
1 bên mắt của Pramodini đã có thể nhìn bình thường. Ảnh Metro.co.us.
Cặp đôi đã bên nhau đến nay được 5 năm và dự định sẽ kết hôn vào tháng 4 này, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, có lẽ họ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể tổ chức đám cưới.
Nguồn: Metro.co.us.

