Những ngày gần đây, bất cứ ai cũng hiểu tình trạng dịch bệnh ở Mỹ đã đạt ngưỡng báo động. Và như bao người khác đang buộc phải cách ly với người thân yêu của mình, ông Howard cũng có nỗi sợ tương tự, khi không biết đến bao giờ mới được gặp lại vợ mình, bà Lois.

hình ảnh

Bên nhau suốt 50 năm nhưng giờ đây vợ chồng ông Howard đã phải xa nhau vì dịch bệnh. Ảnh Metro.us

 Bà Howard và ông Lois đã bắt đầu như một bản tình ca lãng mạn vào 50 năm trước ở Paris. Là một họa sĩ vẽ tranh trừu tượng, ông Howard Smith đã dành cả cuộc đời mình với những bảng vẽ sắc màu.

hình ảnh

2 người gặp nhau lần đầu ở Paris.  Ảnh Metro.us

Thế nhưng, giờ đây, ông chẳng còn bận tâm đến những cây cọ bút lông nữa bởi đang bận nhớ xem đã bao nhiêu ngày rồi không được gặp vợ. Bà Lois Kittson hiện đang sống tại trung tâm điều dưỡng New Paltz ở thung lũng sông Hudson, phía Bắc thành phố New York vì căn bệnh Alzheimer giai đoạn cuối.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi ngày ông Howard đều lái xe 40 phút đến thăm vợ. Thế nhưng, trước tình hình đầy rối ren của hiện tại, ông lo lắng không biết đại dịch này sẽ chia cắt vợ chồng ông trong bao lâu.

Mỗi ngày, ông Howard đều cầm cọ vẽ theo thói quen nhưng giờ đây khi không còn được đến viện điều dưỡng chăm sóc vợ mỗi ngày. Điều đó khiến ông trở nên không ổn định: ‘Những ngày này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều mà tôi để tâm khi ở nhà chính là cho mèo ăn’, ông nói.

hình ảnh

Từng dành cả đời cho hội họa, giờ đây, ông chỉ mong ngóng về vợ mình.  Ảnh Metro.us

Ông thường nhớ về khoảng thời gian khi chưa có dịch Covid-19, sau khi ăn sáng xong, Howard sẽ tranh thủ đến thăm vợ. Sau khi chuyển đến viện dưỡng lão, tình hình sức khỏe của bà Lois bước vào giai đoạn tồi tệ hơn.

Vào thời điểm đó, các nhân viên điều dưỡng nói với ông Howard rằng không biết bà sẽ cầm cự được bao lâu. Nhưng có một điều bất ngờ rằng khi ông thường xuyên tới thăm vợ hơn, cơ thể bà Lois đã có những chuyển biến kinh ngạc.

hình ảnh

Trước khi dịch bệnh xảy ra, ông luôn tới thăm và Lois mỗi ngày. Ảnh Metro.us

‘Tôi không nghĩ mọi người có thể nhận ra được bà ấy kiên cường như thế nào’, ông nói. Howard sẽ mở cho bà Lois nghe những bản nhạc cổ điển, đọc sách cho bà nghe hay thỉnh thoảng nắm lấy tay vợ như thời còn trẻ.

‘Chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau theo một cách khác’ ông Howard trải lòng. Mỗi lần ông ghé thăm, bà sẽ mở mắt và cười với ông đầy rạng rỡ như xưa. Nhưng giờ đây khi phải ở nhà, ông thường tìm về những bức ảnh để nhớ lại về ký ức đẹp ngày xưa.

Lois đã quyến rũ tôi bằng nụ cười của bà ấy. Và với cả nhân viên chăm sóc ở viện dưỡng lão cũng thích Lois. Bà ấy có cả câu lạc bộ người hâm mộ ở đó’, ông Howard cười gượng khi nhắc đến vợ mình.

hình ảnh

Vợ chồng ông đã bên nhau 50 năm. Ảnh: Metro.us

Vì bà Lois từng sảy thai nên ông Howad đã nhận nuôi 1 đứa bé gái đến từ Trung Quốc tên Laurel. Và thực sự đứa trẻ đó đã khiến cuộc đời 2 người trôi đi một cách có ý nghĩa hơn, họ gọi đó là ‘sự khởi đầu tốt đẹp’

Và giờ đây, cũng giống như ông Howard, người không thể nhìn thấy được vợ mình thì con gái của họ, Laurel, năm nay 27 tuổi cũng không thể gặp được bố. Cả hai đều đang phải cách ly để tránh dịch bệnh lây lan, thế nhưng đằng sau đó là một sự khủng hoảng không ai thấu.

hình ảnh

Ông bà và con gái Laurel. Ảnh Metro.us

Là người làm công việc tiếp thị ở Manhattan, Laurel hầu như không được ra khỏi khu căn hộ của cô trong nhiều tuần. ‘Tôi nghĩ rất nhiều về bố. Ông ấy đã quá quen với việc hằng ngày đến viện điều dưỡng chăm sóc mẹ tôi. Đối với ông ấy, điều đó là tất cả. Thế nhưng giờ đây, bố tôi lại chẳng thể làm được điều đó. Tôi rất lo lắng, không biết mỗi ngày của ông trôi qua thế nào’, Laurel chia sẻ.

hình ảnh

Ông Howard chỉ mong vợ luôn mạnh khỏe để tiếp tục được tới chăm sóc bà. Ảnh Metro.us

Những ngày gần đây, viện dưỡng lão nói rằng sẽ cho người thân đến viếng thăm nếu người ở viện sắp qua đời. Nhưng ông Howard nói rằng ông không cần “sự ngoại lệ" đó, ông chỉ muốn đến thăm vợ mình khi bà đang sống khỏe mạnh.

Nguồn: The Reuters.