Không ít câu chuyện tình yêu thời ông bà, bố mẹ ta thời xưa luôn khiến các con phải ngưỡng mộ, ghen tị bởi sự ngọt ngào và hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau. Chẳng vì thế mà mỗi khi câu chuyện xoay quanh chủ đề này được chia sẻ lại nhanh chóng được cư dân mạng bàn tán không ngừng.
Cô gái có tên Đồng Hiền (năm nay 21 tuổi – đến từ Thanh Hóa) mới đây cũng đã quyết định chia sẻ câu chuyện của bố mẹ khi ở nhà cách ly khiến cư dân mạng thích thú.
“Mẹ mình bán hàng nhưng đang chống dịch Covid-19 nên tạm đóng cửa tiệm. Làm theo chính sách nhà nước nên bố mẹ chỉ ăn ngày 3 bữa rồi ở nguyên trong nhà. Bố mẹ cưới hơn 20 năm nhưng lúc nào cũng tình cảm.
Bố chăm mẹ lắm, lúc nào cũng bảo mẹ mày là nhất. Tối nào bố mẹ cũng hát Karaoke, tuy hơi phiền tí nhưng nhà mình cửa kính nên không ảnh hưởng tới hàng xóm. Mình đăng lên khoe vậy thôi”.
Quá thích thú về câu chuyện, cùng những hình ảnh được chủ tài khoản chụp ảnh lại nên ngay sau khi được chia sẻ không lâu đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Theo chia sẻ của cô gái thì được biết, chuyện tình yêu của ba mẹ cô đã khiến các con phải xuýt xoa vì quá hạnh phúc. “Ngày xưa mẹ xinh mà giỏi nữa, ba thấy nên thích mẹ luôn, suốt ngày tán tỉnh. Mẹ hồi xưa là hoa khôi của làng mà nên cũng nhiều anh đến muốn làm quen, hẹn hò. Thế nhưng ban đầu mẹ cũng chẳng thích ba đâu, Sau này mẹ còn nói đùa bảo rằng lấy ba vì ông bà ngoại ép cơ đấy.
Vùng vằng mãi không chịu cưới, lấy về chồng để hết tất cả tài sản trong nhà cho vợ đứng tên. Ảnh: Đồng Hiền.
Ông ngoại mình bảo rằng ba hiền lành lại thật thà nên trong số những người tán mẹ, ông bà ưng ba nhất. Ông ngoại nói thêm, ngày xưa ông khó tình lắm, ba đến tán mẹ mà kiên trì ngày nào cũng vào nên ông bà ‘chấm’ ba luôn”, Hiền kể.
Đám cưới của cha mẹ cô được diễn ra vào năm 1998, do kinh tế nhà ông bà nội khá giả nên cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cô vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, cuộc sống của cả hai bắt đầu vất vả khi ra ở riêng.
Mẹ cô đi vay từng đồng để mua nhà thì lại bị người cha lấy tiền đi chơi. Phải đến khi mua nhà xong, người cha về xin lỗi mẹ cô gần tháng trời mới tha cho. Khi ấy, cả hai vợ chồng ôm nhau khóc vì mừng quá.
Cô chia sẻ thêm: “Ba mẹ lấy nhau hơn 20 năm nhưng lúc nào cũng quan tâm như đang yêu nhau vậy. Ba hiền lắm, chẳng uống rượu bia gì cả. Với ba, vợ con luôn là mối quan tâm số 1. Ba cũng tâm lý, lễ Tết gì đều mua quà tặng mẹ. Thật sự nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc mình vui lắm.
Ba mẹ ngày nào cũng thế, cứ ăn cơm xong lại hát Karaoke. Khi thì ba chọn bài mẹ hát, lúc thì hai vợ chồng song ca. Nhìn hình ảnh bố mẹ như thế mình vui và ước ao lắm”.
Điều đặc biệt chính là trong gia đình Hiền, mẹ cô là người đứng tên toàn bộ tài sản từ đất đai, đến xe cộ. Nhiều lần bị các con trêu cho mẹ đứng tên không sợ mẹ lừa rồi bỏ mình đi sao, thì cha Hiền trả lời rằng: ‘Ba chỉ sợ mất mẹ thôi còn lại ba không sợ gì hết’.
Thế mới nói, đâu phải cuộc sống hôn nhân nào cũng là mồ chôn tình yêu, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất, những tình cảm và tình yêu chân thành mà cả hai cùng dành cho nhau.
Nguồn tham khảo: Đồng Hiền.

