Phát sốt với anh chồng thấy vợ làm thì quát mắng bắt NGỒI CHƠI, dù bận rộn trăm bề nhưng cứ về nhà là vừa bế con vừa dọn dẹp
Sáng mở mắt ra đã thấy các mẹ rần rần chia sẻ đoạn video một anh chồng vừa ngồi đan khăn vừa hát ru cho con ngủ ngon lành. Nhìn vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ quá trời các mẹ ạ!
Với chồng em nhé, mặc dù anh ấy rất yêu vợ, thương con nhưng chỉ trông con hộ được 10 phút là chuồn ngay vì không đủ kiên nhẫn để dỗ dành em bé. Đọc những lời chia sẻ của nhà chị này mà ước gì chồng của mình chỉ cần được một góc nhỏ như chồng nhà người ta thôi ạ.
Nguyên văn chia sẻ của người vợ tốt phúc nhất trên đời
Vừa ru con ngủ lại vừa đan khăn thế này là phụ nữ cũng chưa chắc đã làm được đâu các mẹ ạ
Nguyên văn đoạn chia sẻ của chị này trên một diễn đàn facebook như thế này nhé: 'Chồng em các mẹ ạ. Con khóc tranh bế con vừa bế vừa móc. Vợ ngồi uống sữa đắp mask. Đi làm về mệt mấy cũng lao vào nấu cơm với vợ xong rồi bế con. Chả bao giờ nề hà việc gì. Mệt mấy cũng chả kêu ca. Lấy chồng mà được chiều như thế này cũng sướng thật ạ. Chả biết sau này chồng như thế nào chứ giờ em cứ được chiều nhất rồi. Mưa tới đâu mát tới đó các mẹ nhỉ'.
Khỏi phải nói, sau khi những hình ảnh và video chia sẻ công khai, các chị em "đổ xô" vào bình luận. Người thì suýt xoa khen anh chồng đảm đang, người thì tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ người vợ tốt số, người thì gắn thẻ chồng mình vào để "dằn mặt"...
Nào thì: "Chồng đẹp trai lại còn khéo chiều vợ, chăm con, nhất mẹ nó rồi" rồi: "Ôi gì mà khéo hết phần thiên hạ thế này, ngưỡng mộ bạn thật đấy, sướng nha", hay như: "Sướng quá mẹ nó, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy chồng thế này thì phải lấy lâu rồi mẹ nó nhỉ? Người đâu vừa đẹp trai vừa tốt tính thế kia".
Bên cạnh đó có rất nhiều lời chúc phúc đến gia đình nhỏ, mong tổ ấm sẽ hạnh phúc viên mãn mãi mãi.
'Chúc vợ chồng mom trăm năm hạnh phúc. Thật là hiếm có khó tìm. Cố gắng giữ gìn hạnh phúc ấm áp này nha mẹ nó'.
Em ngưỡng mộ quá nên vào kết bạn và làm quen thì biết được nhiều thông tin thú vị xung quanh câu chuyện của cặp đôi này nhé!
Người vợ tốt số ấy tên là Kiều Anh, hiện đang sống ở Thành phố Hòa Bình, còn anh chồng chuẩn soái ca tên là Thanh Tùng. Họ kết hôn từ đầu năm 2017. Hiện tại cả 2 đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Hai vợ chồng tính tình đều khá trẻ con, vui vẻ nên cuộc sống thoải mái mà dễ chịu lắm. Hai vợ chồng chẳng bao giờ giận nhau được quá 2 tiếng , vì cứ giận nhau là anh chồng lại làm hòa trước.
Có một anh chồng đẹp trai, yêu thương vợ con như thế này thì chị nào chẳng mê nhỉ!
Từ khi nhà có thêm 1 thành viên bé nhỏ, anh Tùng lại càng yêu thương, quan tâm và chiều chuộng vợ hơn. Mặc dù anh làm ở nhà máy thủy điện nên đi làm ca, cũng bận nhưng cứ về là anh lao vào giúp vợ. Chị Kiều Anh kể: "Công việc nhà từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp…chồng lo tất từ A đến Z mà không than một lời. Ngay cả bây giờ khi đã hết thời gian ở cữ nhưng anh Tùng vẫn tranh việc giặt giũ, lau nhà với mình. Trời mùa đông lạnh lẽo sợ vợ buốt tay nên anh không cho mình động vào nước. Có những lần còn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ phụ vợ nấu cơm, lai nhà, tưới rau. Sợ mình mệt nên anh bế con rồi làm. Mình mà làm đỡ là hay bị anh quát bắt đi tắm, đi chơi với con để anh làm đỡ. "
Người ta cứ thường nói: "Đàn bà hơn nhau tấm chồng", hay "Đến lúc sinh con mới biết rõ lòng chồng", em thấy hoàn toàn chính xác trong mọi tình huống các chị ạ. Quả thật, với một người phụ nữ khi đã lập gia đình, họ chẳng cần những món quà đắt tiền, những bó hoa lung linh sắc màu hay những lời nói yêu thương suông để đó... mà điều họ cần thực tế hơn rất nhiều. Tất cả những gì mà người vợ cần bây giờ chỉ là hành động yêu thương, biết quan tâm, lo lắng và giúp đỡ vợ từ việc nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường mà thôi.