Theo phong tục truyền thống, trước khi lên kiệu hoa, các bà mẹ sẽ dúi cho con những thứ này và xem chúng như bảo bối đêm động phòng của cô dâu thời xưa.



Thời xưa, có rất nhiều phong tục, quan niệm truyền thống, nhiều điều kiêng cữ phải thực hiện theo, nhất là trong những ngày lễ, sự kiện quan trọng. Với quan niệm để tránh xui xẻo, tà ma và mang lại những điều tốt lành, cô dâu Trung Quốc xưa nhất định phải mang theo những thứ này về nhà chồng:





1. Quần khoét đũng



Theo phong tục truyền thống, chuyện hôn nhân cưới gả trong xã hội xưa phần lớn do cha mẹ sắp đặt. Nhiều đôi lứa chưa từng gặp mặt cho tới lúc cận kề lễ vu quy. Quan niệm “Nam nữ thụ thụ bất tương thân” cũng khiến trai gái thời bấy giờ không được phép gần gũi, “vượt rào”.



Vì lẽ ấy, ngày con gái xuất giá tòng phu, mẫu thân ngoài việc tất bật lo hỷ sự vẫn không quên chuẩn bị cho con thứ bảo bối để tránh cảm giác ngượng ngùng trong buổi đầu chung đụng, giúp đêm động phòng của tân lang tân nương được vẹn tròn thỏa nguyện.



Thứ bảo bối trong đêm động phòng hoa chúc chính là quần khoét đũng. Nó có kết cấu tương tự như loại quần dùng cho trẻ sơ sinh ngày nay. Khi động phòng, tân nương mặc quần này để che bớt một phần cơ thể, nhằm xua đi cảm giác ngượng ngùng, e ngại. Chiếc quần do vậy còn giúp tân lang chế ngự được trạng thái hưng phấn quá độ dẫn tới "xuất binh" sớm.





2. Mặt dây có họa tiết mô tả chuyện “yêu” để níu giữ trái tim chồng



Ngoài bảo bối “quần khoét đũng”, người con gái khi xuất giá còn được cha mẹ chuẩn bị thêm những “hành trang” đặc biệt khác, đều có mục địch níu giữ trái tim đức lang quân. Đó là sợi dây chuyền với mặt dây khắc họa các chi tiết hàm ý về chuyện chăn gối.





3. Gót sen ba tấc để chồng mãi chung thủy



Theo nghiên cứu của các chuyên gia xã hội học Trung Quốc, cảm hứng nhục dục của người xưa phần lớn có được từ đôi bàn chân. Đàn ông Trung Quốc bấy giờ không được phép công khai biểu lộ tình cảm với đôi chân trần của phụ nữ. Vì vậy, họ mê mẩn bàn chân bó gọn theo dạng “sen vàng ba tấc” của phái yếu.



Để chiều lòng đức lang quân, người phụ nữ ý nhị đem theo vật dụng bằng sứ có hình thù như gót sen khi về nhà chồng, xem đó là “bùa hộ mệnh” giúp đức lang quân luôn dành sự thủy chung cho mình. Thậm chí, những chiếc cốc uống rượu của nam nhân xưa kia cũng được mô phỏng theo hình này.





4. Những chiếc hộp đựng đồ tóc và trang điểm của tân nương xưa



Không chỉ chăm lo về mặt tinh thần, các cô gái thời xưa cũng rất có ý thức chăm chút dung nhan khi về nhà chồng. Ngoài quần khoét đũng, đồ sứ hình gót sen hay dây chuyền, phụ nữ bấy giờ còn đem theo vật dụng trang điểm được đựng trong những chiếc hộp xinh xắn.



Thời Chiến quốc, phụ nữ đã bắt đầu làm đẹp bằng cách dùng bột chì thoa lên mặt, dùng đá than vẽ đôi chân mày. Vật dụng trang điểm chính của phụ nữ xưa là chất màu Yên Chi (màu đỏ sáng) để khiến đôi môi, gò má trở nên hồng hào, rạng rỡ.





Cô dâu Việt Nam mang theo kim khâu trong đêm động phòng



Cô dâu sẽ được mẹ dặn mang 7 cái về nhà chồng để trừ tà lúc đi đường và dặn riêng con về tác dụng của những chiếc kim khâu này trong đêm “động phòng hoa chúc để tránh “phạm phòng”.



Bởi trong đêm tân hôn xao xuyến, rạo rực, lại thêm mấy chén rượu ngà ngà say, đến một thời điểm cảm xúc quá đà, nếu người có thể chất và tâm thần suy tổn nhiều thì lúc “xuất binh”, thần kinh từ trạng thái hưng phấn quá độ chuyển thành ức chế quá độ, dễ bị thượng mã phong, nếu người vợ không biết xử lý kịp thời có thể người chồng chết trên bụng vợ.




Lúc này, sẵn mang kim theo, người đàn bà một tay vẫn ôm riết lấy phía dưới lưng chồng một tay lấy chiếc trâm hoặc kim chích vào phía dưới hố xương chậu, phía trên hậu môn, kích thích đến lúc nào người chồng tỉnh lại. Người con trai nào có lông ở đít thì giật lông. Nếu chưa tỉnh thì tiếp tục châm kim, lấy mùi xoa trắng hoặc lấy giấy bản chấm thử, hễ thấy có máu chảy là chữa được.



Còn tại sao lại 7 chiếc kim: Theo quan niệm cổ truyền " Nam thất nữ cửu" (đàn ông 7 vía, đàn bà 9 vía). Bởi đàn ông có khả năng cao bị hơn, và hầu như không có trường hợp người phụ nữ bị phạm phòng.