Người chồng quên đi tình nghĩa vợ chồng, tình yêu của cả 2 dành cho nhau để rồi nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình, người đầu ấp tay gối của mình suốt bao năm. Cuối cùng câu chuyện ấy cũng đã kết thúc, kẻ giết người cũng phải đền mạng.



Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ án xảy ra cách đây gần 2 năm tại Trung Quốc, vào tháng 10/ 2016, khi mà người chồng Chu Hiểu Đông nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình là Dương Lệ Bình gây chấn động dư luận Trung Quốc cũng như toàn thế giới.



Theo tìm hiểu, vào thời gian nói trên, do phát sinh mẫu thuẫn Chu Hiểu Đông đã không thể kìm chế hành động của mình, liền ra tay bóp cổ và sát hại người vợ trẻ của mình.



webtretho



Không chỉ có vậy, sau khi thực hiện hành vi tàn độc của mình, kẻ sát nhân này đã bọc xác vợ bằng chiếc ga trải giường rồi đem giấu xác vào trong tủ lạnh. Thế nhưng, điều đáng nói chính là dù xảy ra sự việc khủng khiếp đó, nhưng gia đình nạn nhân hoàn toàn không hay biết.



Thậm chí, mẹ của cô gái còn thường xuyên đến nhà của 2 vợ chồng để chăm sóc chó và dọn dẹp nhà cửa nhưng vẫn không hề phát hiện ra cái chết của con cái mình.



Cuối cùng, cái xác của người vợ trẻ được phát hiện trong chiếc tủ lạnh tại chính căn nhà của mình trong 3 tháng trời, khi cảnh sát vào cuộc để điều tra. Điều đặc biệt chính là sau khi gây ra cái chết của vợ mình, suốt 3 tháng trời đó, Chu Hiểu Minh liền lấy điện thoại của vợ liên lạc cho mọi người.



Không chỉ có vậy, để tránh bị mọi người phát hiện, Chu Hiểu Đông còn luôn trốn tránh gặp mặt người khác. Sau đó, anh ta còn lấy luôn thẻ ngân hàng của vợ và tiêu hết số tiền tương đương hơn 700 triệu đồng.



webtretho



Ngoài ra, anh ta còn vô nhân tính đến mức trong suốt thời gian 3 tháng vợ chết, anh ta liền ngang nhiên hẹn hò, thậm chí qua đêm tại khách sạn với những cô gái khác khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.



Theo lời khai của kẻ sát nhân về lý do sát hại vợ mình, Chu Hiểu Đông cho hay, do bản thân anh ta bị mất việc phải ở nhà và sau đó vợ cũng xin thôi việc và không làm giáo viên nữa, lý do tại sao thì anh ta không biết.



Cũng từ chuyện cả 2 không có việc làm, khiến mẫu thuẫn hàng ngày cũng vì vậy mà nảy sinh. Anh ta còn cho rằng, vợ mình là người khá nóng tính. Tình tiết được chú ý nhất chính là anh ta thừa nhận bản thân có ngoại tình 2 lần sau khi đã kết hôn.



Mọi chuyện dường như chưa đến hồi kết, cho mãi đến khi vào ngày sinh nhật của bố nạn nhân 60 tuổi. Lúc ấy, ông luôn đòi gặp con gái và Chu Hiểu Đông không còn cách nào khác liền thú nhận mọi chuyện với bố vợ và gia đình vợ. Cuối cùng, tại phiên tòa hôm nay, tòa án đã tuyên phạt tử hình dành cho anh ta khi đã ra tay 1 cách nhẫn tâm, tàn độc với vợ mình.



webtretho


Người chồng tại phiên tòa xét xử.



Trước đó, nạn nhân Dương Lệ Bình là người mẫu tại Thượng Hải, thế nhưng vào năm 2015, cô cưới Chu Hiểu Đông và chuyển sang làm giáo viên. Mặc dù gia đình nạn nhân nhất quyết phản đối nhưng vì con gái, họ đã phải đồng ý cho nạn nhân lấy Chu Hiểu Đông.



Lý do khiến gia đình Dương Lệ Bình phản đối chuyện cô kết hôn với anh ta bởi lẽ cựu người mẫu là con ngoan, xinh đẹp, giỏi giang. Còn Chu Hiểu Đông lại có gia đình vô cùng phức tạp.



Và cuối cùng, người mà Dương Lệ Bình nguyện chung sống, mặc kệ sự phản đối của gia đình để kết hôn với anh ta. Để rồi, cô ấy bị chính người mà mình dành tình yêu thương ra tay sát hại không thương tiếc. Câu chuyện trên không chỉ là nỗi đau với những người ở lại mà còn là dấu hỏi lớn chưa được trả lời.



webtretho



Đó là vì sao vợ chồng lại ra tay chém giết nhau tàn nhẫn đến vậy, tại sao lại nhẫn tâm giết người vợ mà mình hết mực yêu thương. Có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn, thế nhưng khi mâu thuẫn ấy ngày càng tích tụ, khi 2 vợ chồng không thể nói cho nhau nghe những suy nghĩ của mình.



Đến 1 ngày, mâu thuẫn ấy lại chính là ngòi nổ, giết chết tình yêu, giết chết lý trí của cả hai và gây nên những hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, hy vọng rằng, nếu đã là vợ chồng, đã dành tình yêu cho nhau nhiều đến vậy, đã từng thề non hẹn biển chung thủy, sống với nhau trọn đời trọn kiếp, đến đầu bạc răng long chẳng phai tàn.



Thì hãy biết nhường nhịn nhau, cùng nhau vượt qua mọi mâu thuẫn, sóng gió hôn nhân và giải quyết nó 1 cách tốt nhất. Đừng bao giờ để đến khi hối hận cũng trở nên quá muộn màng.



Xem thêm:



Cuộc se duyên cho những người đã "một lần đò" | Đại Chiến Kén Rể | Tập 5: Phần 1


https://tv.webtretho.com/dai-chien-ken-re/cuoc-se-duyen-cho-nhung-nguoi-da-mot-lan-do-dai-chien-ken-re-tap-5-phan-1.e49d7443-c181-439a-bf8f-5d41f6a196b9