Một học sinh lớp 1 ở Đắk Lắk bị mất tích sau giờ tan học và hiện vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình đã trình báo với công an và đăng lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ nhưng hiện tin tức về cháu bé vẫn mịt mờ. 

Học sinh lớp 1 ở Đắk Lắk bị mất tích là cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, trường tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột). Ba mẹ cháu li dị. Hiện tại cả hai sinh sống và làm ăn xa. Cháu ở với ông bà ngoại. Ngày thường ngươi thân đến đón cháu sau giờ tan học. Nhưng thi thoảng cháu cũng tự theo xe hàng xóm về. 

hình ảnhCháu Huỳnh Dương Quân - Nguồn ảnh: tuoitrexahoi

Chiều 3-11, người nhà đến khu vực cây phượng vỹ trước cổng trường để đón cháu như mọi ngày nhưng chờ mãi không thấy. Đến hôm nay vẫn chưa có tin gì về cháu. Mẹ cháu làm việc ở Bình Dương. Do mẹ cháu thay đổi số điện thoại thường xuyên nên gia đình chưa liên lạc được để hỏi thăm. Trích xuất camera an ninh của người dân xung quanh khu vực trường học nhưng không hề có bất kỳ thông tin gì liên quan đến cháu Quân. 

Từ việc học sinh lớp 1 bị mất tích khiến chúng ta nghĩ đến trách nhiệm của giáo viên và nhà trường trong việc quản lý học sinh sau giờ tan học. Nhiều phụ huynh bất an khi nhiều trường học hiện nay có quy định, thậm chí trừ điểm thi đua của lớp, giáo viên lớp nếu để xảy ra tình trạng học sinh nán lại trường sau giờ tan học. Việc này đã được phụ huynh phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Với các bậc cha mẹ mà nói, đây là một lỗ hổng rất lớn đối với vấn đề an toàn của các cháu nhỏ học tiểu học. Bởi như thực tế diễn ra hiện nay ở nhiều trường cấp 1, sau tan học, các cháu thường ra trước cổng trường để chờ cha mẹ đến rước. Điều này được quán triệt rất rõ bởi thành tích của lớp và giáo viên chủ nhiệm có thể bị hạ bậc nếu trường phát hiện có học sinh vi phạm.

Khách quan mà nói, trường học có lý do để làm triệt để việc này:

- Thứ nhất: Sau giờ học, thầy cô và nhân viên trong trường cũng tan giờ làm. Nếu có học sinh lưu lại mà không dưới sự giám sát của người có trách nhiệm, để xảy ra sự việc đáng tiếc như té ngã, điện giật... thì rất khó quy trách nhiệm.

- Thứ hai: Một số trường có tổ chức bán trú cho học sinh. Các bé này chỉ có khung thời gian nhất định cho việc ăn trưa và ngủ nghỉ. Do đó, trường có trách nhiệm chăm sóc các em học sinh bán trú sẽ phải ra những quy định khắt khe hơn sau giờ tan học.

- Thứ ba: Nhiều nhà trường thống nhất quan điểm rằng trường chỉ có trách nhiệm quản lý học sinh trong giờ học. Ngoài giờ học là trách nhiệm của cha mẹ học sinh, kể cả việc thu xếp giờ giấc đến đón con đúng giờ theo quy định.

Quy định được đưa ra là vậy nhưng khi áp dụng quá cứng nhắc, vô hình trung có thể dẫn đến những vụ việc đáng tiếc, đau lòng. 

Nhiều kẻ xấu còn cả gan trà trộn, giả làm phụ huynh để tiếp cận học sinh ngay trong khuôn viên trường thì không có cớ gì ở ngoài khu vực trường học lại có thể để lọt những miếng mồi ngon béo bở. Khi học sinh ở ngoài trường là cơ hội để kẻ xấu bắt chuyện làm quen, dụ dỗ các cháu đi cùng. Mặc dù hầu như các trường học đều có bảo vệ nhưng khi các cháu ra khỏi cổng trường thì sẽ rất khó để họ giám sát hay quản lý. Bản thân phụ huynh dù rất ý thức trách nhiệm bảo vệ con nhưng không tránh khỏi những lúc bị kẹt lại, khiến giờ đón con bị muộn. Những lúc này, sự ứng xử linh hoạt từ phía nhà trường là cần thiết để bảo vệ an toàn cho các em. Không thể nói một câu "sau giờ học nhà trường không có trách nhiệm" là coi như xong.

Với trường hợp cháu Quân, mặc dù không loại trừ khả năng mẹ cháu đón cháu nhưng một lần nữa an toàn của học sinh sau giờ học lại trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với phụ huynh.

hình ảnhCháu Huỳnh Dương Quân - Nguồn ảnh: vtc

Thiết nghĩ đối với trường tiểu học, đặc biệt ở những lớp nhỏ, sau khi tan học, để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, nhà trường nên có các biện pháp bảo vệ học sinh sau giờ tan học một cách linh hoạt hơn. Nếu cẩn thận hơn, các lớp nhỏ như lớp 1, giáo viên có tâm nên lưu lại trường đợi khi các bé có phụ huynh đến đón. Như thế, bản thân giáo viên cũng làm tròn cái tâm của nhà giáo mà phụ huynh càng thấy trân quý tình cảm của thầy/ cô để tự ý thức hơn trách nhiệm của mình. 

Ngày nay, phía trước cổng trường luôn đầy những ẩn họa rình rập như tai nạn giao thông, bắt cóc… việc để học sinh nhỏ tuổi tràn ra khỏi cổng trường rồi đi lang thang chờ người thân đến rước thật sự luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước.

Như trường hợp cháu Quân, nếu nhà trường không cho cháu ra khỏi cổng trường chờ người thân, chỉ bàn giao cháu khi người nhà đến đón thì chắc chắn đã không xảy ra việc cháu bị mất tích đến ngày hôm nay.

Mong rằng trường hợp của cháu Quân - học sinh lớp 1 ở Đắk Lắk bị mất tích sẽ là bài học cảnh báo đối với nhà trường và phụ huynh. Qua đó, trường học nên tăng cường các biện pháp giám sát, bảo vệ đối với trẻ sau giờ tan học. Đồng thời, gia đình nên dặn dò con em mình hãy ở lại trường sau giờ về, chờ người thân đón. Phụ huynh cũng tranh thủ đón các cháu đúng giờ vì đón trễ, trẻ sốt ruột sẽ ra trước cổng trông ngóng. Hoặc không loại trừ trường hợp khi các bạn đã về hết, trẻ rất dễ trở thành nạn nhân của kẻ xấu trà trộn vào bên trong trường học.