Trước khi mất mẹ vẫn nấu cho con tô phở cuối, đọc tâm sự của cô con gái khiến nhiều người rưng rưng, càng trân trọng hơn từng giây phút bên cha mẹ.

Không biết lần nào là lần cuối nên hãy trân trọng từng giây khi còn có cha mẹ cạnh bên là điều nhiều người cảm nhận được khi đọc chia sẻ của một cô gái về mẹ. Đây là một kỷ niệm cô chia sẻ lại sau khi mẹ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu.

Hình ảnh khiến cô nhớ mãi chính là nồi phở mẹ nấu để vào trong tủ lạnh cho con mình ngay trước khi bà mất. Đến tận những giây phút cuối của cuộc đời mẹ vẫn muốn nấu một bữa ngon cho con. Đây có lẽ chính là nồi phở ngon nhất thế giới, món phở mẹ nấu trước khi mất với cô gái ấy, sẽ không thể tìm đâu ra món phở có hương vị của mẹ nữa.

hình ảnh

Ảnh: Giáo dục thời đại

Được biết cô gái chia sẻ về nồi phở cuối của mẹ hiện đang là nhà khoa học máy tính, đại học Harvard, là người Mỹ gốc Việt. Cô bạn đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động lên mạng xã hội và nhận được nhiều quan tâm, đồng cảm từ mọi người.

Cô chia sẻ: “Mẹ mình đã mất cách đây 4 năm, sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong suốt thời gian đó mẹ đã ở bên và nấu cho tụi mình rất nhiều món ngon Việt Nam. Lúc tụi mình trở về từ bệnh viện sau khi nói lời vĩnh biệt với mẹ, tụi mình tìm thấy phở mẹ nấu trong tủ lạnh. Đến tận trước lúc mất, mẹ vẫn muốn nấu món ngon cho tụi mình”.

Cô bạn còn chia sẻ thêm những cảm xúc của mình khi dùng món phở cuối cùng của mẹ rằng đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên được mùi vị ấy, đó là sự pha trộn nhiều cung bật cảm xúc. Cô còn nhớ cả câu mẹ thường hay nói khi nấu ăn cho con: “Ăn đi, dễ mà, mẹ làm được yên tâm”.

hình ảnh

Ảnh: Giáo dục thời đại

Người mẹ ấy đã truyền lại cho con gái của mình tinh thần sống lạc quan, tích cực rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, mặc dù vài điểu không thể đảo ngược nhưng còn lại thì khi hỏng cái gì đó, hãy tìm cách sửa chữa.

Rất nhiều người đã tìm thấy câu chuyện của chính mình từ câu chuyện của cô bạn này. Có người nhớ về anh trai và món thịt ếch lần cuối anh mua về xào lăn, có người nhớ mãi cảnh cuối cùng ôm mẹ, mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm đều khiến người ta cảm động, cảm thấy bản thân phải biết trân trọng từng giây phút còn ở bên người thân.

Mẹ cô gái ấy đã ra đi mãi mãi nhưng sự ấm áp của món phở lần cuối mẹ nấu vẫn luôn còn ở đó, trong lòng mỗi người con. Có ai thương con như mẹ, đến phút cuối vẫn muốn nấu cho con ăn. Qua câu chuyện xúc động này, chỉ mong rằng mỗi người sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh cha mẹ, người thân yêu của mình, vì đâu biết khi nào sẽ là lần cuối bên nhau.

Theo Pháp luật và bạn đọc, giaoducthoidai