Mẹ trẻ kể về trải nghiệm lần đầu đi bệnh viện sinh con, đau là một chuyện nhưng xấu hổ mới là thứ mẹ nhớ mãi không quên.

Tâm sự của mẹ trẻ khiến nhiều chị em cảm thấy cùng cảnh ngộ. Nhiều mẹ mạnh miệng, tinh thần thép kêu thấy bình thường, nhưng đụng phải người da mặt mỏng, thật sự mấy chuyện xấu hổ lúc đi sinh khiến nhiều người nhớ lại vẫn ám ảnh.

Tôi không sợ đau, tôi chỉ quan tâm đến nhân phẩm

Gần đây, em đọc thấy bài đăng của một bà mẹ tâm sự đêm khuya về cái cảnh đi sinh có nhiều điều khó quên. Những tâm sự này ngay lập tức được các mẹ bàn luận sôi nổi.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Theo lời kể của người mẹ, lúc đó trời đã khuya, do đau không chịu được, lại nghi là sắp sinh nên chị lo lắng gọi điện cho chồng đưa vào viện. Cứ tưởng đến bệnh viện sinh con sẽ thoát khỏi cơn đau càng sớm càng tốt, nhưng ai ngờ cô y tá lại nói “còn lâu lắm”.

Sau đó, bà mẹ được sắp xếp vào phòng chờ sinh, ngay lập tức có bác sĩ đến kiểm tra. Tuy nhiên, do số lượng người dự sinh đông nên khó đảm bảo sự riêng tư, dù giữa mỗi giường có rèm che nhưng rõ ràng khó có thể che kín được.

Hơn nữa, điều khiến mẹ này sợ nhất là người khám là bác sĩ nam. Vốn da mặt mỏng, khi thấy bác sĩ nam bước vào chị đã ngại ngùng, vừa kéo rèm vừa giục mẹ kéo quần xuống để khám trong.

Người mẹ này còn cảm giác có hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, biết khám này là bình thường nhưng việc cởi quần trước mặt nhiều người lạ, còn có bác sĩ nam thì thật sự xấu hổ kinh khủng.

hình ảnh

Ảnh: NetEase

Thấy chị chần chừ, bác sĩ không kiên nhẫn đã thúc giục: “Mau thay nhanh lên, phải khám nhanh, ở đây còn nhiều người đợi lắm”. Lúc này chỉ đành vừa ngượng vừa kéo quần xuống khám.

Chịu ngượng đến khi mở được 3 ngón tay thì đau không gượng nổi nữa, mẹ liền xin cô y tá cho mình sinh không đau, nhưng y tá chỉ kêu là phải đợi. Cả quá trình chờ sinh nở bị dày vò không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, do quá sợ hãi trước những điều sắp xảy ra và bất lực trước những gì sắp xảy ra, người mẹ suy sụp, nhiều lần suýt muốn bỏ cuộc, vừa đau vừa xấu hổ chưa từng gặp trong đời.

Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ xấu hổ”, người mẹ này nói. Dù bạn có biết được bao nhiêu về quá trình sinh nở trước khi mang thai, bạn sẽ không nhìn thấy trước được bản thân sẽ mất mặt, xấu hổ như thế nào cho đến khi nằm tơ hơ ra đó để người ta đưa tay vào khám chỗ nhạy cảm. Nếu nữ khám thì còn đỡ, nếu là bác sĩ nam thì thực sự là một cú sốc cho những người mẹ tính tình hướng nội, dễ xấu hổ.

hình ảnh

Ảnh: ZH

Chỉ một câu “không sợ đau, chỉ sợ xấu hổ” của mẹ này lại gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng các mẹ bỉm. Bởi thay lời muốn nói của nhiều người, không phải ai cũng đủ can đảm lột trần trước mắt người lạ, còn bị đụng chạm chỗ mình e ngại. Nhiều người mẹ đồng cảm thậm chí còn nói rằng cởi quần chỉ là mở đầu cho chuỗi sự kiện xấu hổ về sau.

Những tình huống mẹ dễ xấu hổ khi sinh con

1. Khám trong

Việc khám trong không phải mẹ nào cũng quen được, một số mẹ kể rằng việc bị khám gây đau, một số khác lại bảo quá xấu hổ khi đi sinh con. Nhưng đây chưa phải là điều xấu hổ nhất, xấu hổ nhất là khi khám trong mà gặp bác sĩ nam thì mức độ xấu hổ sẽ tăng lên một bậc nữa.

Nhưng trên thực tế, việc khám bên trong giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về độ mở tử cung của mẹ, xác định được vị trí của thai nhi, hiểu được độ mềm, dài, vị trí và độ giãn của cổ tử cung, từ đó phán đoán tốt hơn thời điểm mẹ cần vào phòng sinh.

2. Làm sạch da

Nói ra đây chính là làm sạch chỗ đó của mẹ để chuẩn bị đón bé. Khi miệng tử cung của sản phụ đã mở đến một mức độ nhất định, bác sĩ sẽ yêu cầu sản phụ cởi quần áo và cạo sạch. Điều này là tránh nhiễm trùng cho con trong lúc sinh, giúp bác sĩ dễ sát trùng và khâu vết thương tầng sinh môn, giảm tỉ lệ nhiễm trùng sau sinh.

3. Đặt ống thông tiểu

Hầu hết mọi sản phụ sinh mổ đều không thoát khỏi số phận này, vì sản phụ không thể tự đi tiểu trong thời gian ngắn sau khi sinh mổ mà phải đặt ống thông tiểu.

Một số sản phụ dễ bị bí tiểu trong quá trình sinh thường, để quá trình chuyển dạ diễn ra suôn sẻ, các bác sĩ phải thông tiểu ngay cho sản phụ khi phát hiện có bí tiểu, chuyện này thì ít xấu hổ hơn.

hình ảnh

Ảnh: twgreatdaily

4. Són tiểu không kiểm soát

Sau khi sản phụ được gây tê tại chỗ, cơ vòng gần hậu môn cũng sẽ bị tê liệt, từ đó khả năng kiểm soát nhu động ruột của cơ thể mẹ bầu yếu đi. Ngoài ra, việc vận động khi sinh nở cũng giống như việc đi “nặng” cần phải vận động mạnh nên tình trạng són tiểu đôi khi không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, dưới con mắt của các bác sĩ, đây chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường của nội tạng con người. Mẹ không cần phải có quá nhiều gánh nặng về tâm lý, quan trọng nhất là phải hợp tác với bác sĩ, đảm bảo tâm lý, không nên quá căng thẳng.

5. Nam bác sĩ đỡ đẻ

Hơi ngại khi nghĩ đến việc đỡ đẻ bởi bác sĩ nam, dù gì thì cũng phải tơ hơ khi sinh con, nhưng kinh nghiệm cho phải bác sĩ nam đỡ đẻ rất tốt về mặt chuyên môn, đảm bảo mẹ tròn con vuông.

Trên thực tế, dù gặp bác sĩ nam hay bác sĩ nữ, điều quan trọng nhất là người mẹ phải có tâm lý ổn định, tập trung vào việc sinh con ra an toàn. Khi lên giường sinh thì chỉ có việc sinh con là chuyện lớn, còn mọi sự xấu hổ đều là cỏ rác.