Từ nhiều năm qua, lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GDĐT TP. HCM luôn thực hiện không nhận hoa quà từ các tổ chức.

Nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, Sở GDĐT TP.HCM đã có thông báo không nhận hoa quà và tiếp khách dịp 20/11.

Sở Giáo dục không nhận hoa quà chúc mừng

Ngày Nhà giáo Việt Nam hay còn gọi là ngày Hiến chương nhà giáo, được tổ chức vào 20/11 hàng năm nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến của các thầy cô trong sự nghiệp giáo dục. Ngày này được xem là ngày để các em học sinh thể hiện lòng biết ơn với thầy cô. Đây được xem là dịp để duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học.

hình ảnh

Ảnh: ST

Năm nay 2020 sẽ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 – 2020. Trước đó, từ ngày 5/11, Sở GDĐT TP.HCM đã có văn bản thông báo không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng 20/11 đến các sở, ban ngành, đoàn thể cấp thành phố, quận, huyện, các cơ quan thông tấn, báo đài.

Đây cũng không phải năm đầu tiên Sở GDĐT TP.HCM chủ trương việc không nhận quà, hoa ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là một tinh thần đáng quý, giúp hạn chế những mặt trái phía sau của việc quà cáp, góp phần nâng cao tinh thần và ý nghĩa của ngày Hiến chương nhà giáo.

Có nên tặng hoa quà cho thầy cô ngày 20/11?

Trên đây chỉ là thông báo của Sở GDĐT, còn việc tặng hoa, quà cho thầy cô đã trở thành một thông lệ hàng năm. Nhiều phụ huynh đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm quà cho thầy cô dạy con mình. Có phụ huynh chuẩn bị quà, có người đi phong thư, cũng chỉ mong con mình được thầy cô quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Nhà nào có điều kiện thì phụ huynh chỉ mất thời gian chọn quà hay tìm dịp gửi gắm thầy cô, nhà nào điều kiện kinh tế eo hẹp thì lo lắng liệu thiếu quà con mình có bị “đì”?

hình ảnh

Ảnh: thethaovanhoa

Nói về việc tặng quà cho thầy cô dịp 20/11, có chuyên gia cho rằng điều này không nên. Học sinh vẫn ngồi trên ghế nhà trường, chưa tự kiếm ra tiền, không nên tặng quà thầy cô bằng phong bì hay những món xa xỉ. Tốt nhất là những món quà nhỏ các em tự tay làm, chứa đựng sự chân thành thì mới ý nghĩa.

Nhưng… thực sự có lắm cái “nhưng” khó nói ở đây. Không biết từ bao giờ việc tặng quà cáp phong bì dịp 20/11 đã trở thành tiền lệ khó sửa, trở thành luật “bất thành văn” của phụ huynh học sinh. Chưa nói đến suy nghĩ trong lòng của thầy cô, chỉ việc phụ huynh học sinh tự so sánh với nhau là con nhà chị A có quà, con nhà anh B thiếu quà đã tạo nên sự phân biệt nhất định trong lớp học.

Cách tặng sao cho khéo, chọn lòng thành hay phong bì, hoa thiệp tự làm hay quà cáp có giá trị vẫn luôn là một bài toán đau đầu mỗi khi đến dịp 20/11.