“Mẹ ơi, con chỉ muốn nói với mẹ rằng con rất hạnh phúc” nhưng mẹ đã ngắt lời đứa bé và khi nói được tròn câu, con đã chẳng còn hào hứng như ban đầu.
Nói chuyện là một cách để con trẻ được bố mẹ thấu hiểu, đôi khi con chẳng cần bố mẹ làm gì nhiều cho mình, chỉ muốn được lắng nghe và được nói ra điều mình suy nghĩ. Nhưng có bao nhiêu bố mẹ chịu lắng nghe và không ngắt lời con? Đọc ngay 3 câu chuyện ngắn dưới đây để thấy, nếu chịu cho con 1 phút để nói tròn câu, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
Con chỉ muốn nói con hạnh phúc
Một cậu bé ba tuổi hét lên trong phòng tối: "Mẹ ơi ở đây tối quá, mẹ nói chuyện với con đi”. Mẹ trả lời: "Mẹ nói thì có ích gì, con có thấy được mẹ đâu?”. Cậu bé nói: “Không quan trọng, nghe tiếng mẹ là con cảm thấy bóng tối không đáng sợ nữa”.
Đối với người lớn, việc nói đôi khi không cần thiết, nhưng đối với trẻ em nói là cách kết nối với thế giới và mọi người. Được trò chuyện và lắng nghe sẽ giúp con phát triển một cách trọn vẹn.
Ảnh: Bucket
Cách đây vài ngày, tôi đưa con gái đi học đàn Violin, sau khi tan học, lũ trẻ kéo nhau ra về, tất cả các bậc phụ huynh đều chờ đón con về nhà.
Một cậu bé chạy ra phía mẹ và hét lên "Mẹ, mẹ". Người mẹ nhẹ nhàng sờ đầu đứa trẻ, cười nói:
- Mẹ mệt rồi, về nhà làm đồ ăn ngon cho con
- Hôm nay cô giáo khen con, con...
- Mẹ biết rằng chúng ta luyện thêm sau giờ học sẽ tiến bộ mà. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập, và giáo viên sẽ càng kinh ngạc vì sự tiến bộ của con
Khi nghe từ bên cạnh, tôi cảm thấy đối thoại mẹ con không có vấn đề gì. Hơn nữa, người mẹ này có thái độ khiêm tốn và biết cách nuôi dạy con khoa học. Nhưng câu tiếp theo mà cậu bé nói lại khiến người ta suy nghĩ.
“Mẹ ơi, con chỉ muốn nói với mẹ rằng con rất hạnh phúc”, khi nói ra câu này trọn vẹn, đứa bé đã không còn vui vẻ như lúc đầu.
"Mẹ ơi đừng mắng con"
Trong nhiều trường hợp, nếu cha mẹ cho con thời gian, dù chỉ một phút và để con nói xong, kết quả có thể hoàn toàn khác.
Có một quảng cáo dịch vụ công cộng ở Thái Lan có chủ đề "Mẹ ơi đừng mắng con". Hình ảnh là những đứa trẻ lấm lem sau giờ học chạy đến với mẹ và khiến các mẹ hốt hoảng, thậm chí cáu gắt. Nhưng biết được lý do các mẹ lại thấy hãnh diện. Vì khi đi ngang qua bãi cỏ, các em thấy xe của ông cụ bị lún xuống bùn nên các em đã giúp ông cụ.
Trong đoạn quảng cáo, các bà mẹ có thời gian để nghe con mình giải thích, để còn kịp cảm động và yêu con hơn, nhưng thực tế ngoài đời sẽ có bao nhiêu người chịu kiên nhẫn nghe con.
Ảnh: kuaibao
Chúng ta phải nói rất nhiều với nhiều người mỗi ngày, nhưng con cái không phải lúc nào cũng được nói chuyện với cha mẹ. Ở góc độ phát triển ngôn ngữ, trẻ chưa có sự mạch lạc chặt chẽ khi nói và cần phải suy nghĩ nên chắc chắn sẽ chậm hơn và không liên tục.
Ba mẹ hay kiểu áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái: “Được rồi, mẹ biết rồi, chúng ta có thể làm việc khác”, hoặc chúng ta vội kết luận khi con chỉ nói nửa câu.
Đứa trẻ có thể nghĩ rằng bố và mẹ thiếu kiên nhẫn và không thích lắng nghe mình, rõ ràng là họ không tin tưởng mình. Rất khó cho một đứa trẻ học cách lắng nghe người khác khi mà chính con không được lắng nghe.
Mẹ đã hiểu lầm con
Nhà văn Liu Jirong đã kể lại sự ân hận của mình khi không lắng nghe con gái. Một ngày, khi đón con gái đi học về, cô giáo đã nói với cô rằng con gái cô hư hơn những đứa trẻ khác, bé luôn ăn bất cứ lúc nào bé muốn, như kiểu ăn vụng trong lớp. Những hành vi này khiến Liu Jirong cảm thấy xấu hổ.
Ảnh: Daydaynews
Về đến nhà, bà không quan tâm đến con gái mình một chút nào. Cô con gái nhiều lần muốn nói chuyện với mẹ nhưng đều bị phớt lờ, thậm chí còn thấy mẹ tức giận. Cho đến khi cô con gái sợ hãi hỏi mẹ: "Nếu một người tự cắt trúng tay mình thì có chết không?".
Người mẹ lúc này mới thấy con gái bị xước tay do "nghịch" dao. Quan trọng hơn, con gái “nghịch” dao muốn gọt táo cho mẹ, đây là món mẹ thích. Thậm chí con gái lén ăn vụng trong lớp cũng có lý do. Con từ nhỏ đã yếu, con muốn ăn nhiều hơn nữa vì nghĩ người béo lên sẽ khỏe hơn, mẹ không cực khổ chăm mình nữa.
Đã bao lần cha mẹ nhận ra rằng mình đã hiểu lầm con. Có bao nhiêu lần cha mẹ cho con có cơ hội giải thích và nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình. Hãy luôn kiên nhẫn nghe trẻ nói xong, không được tùy ý ngắt lời trẻ, đây là sự tôn trọng trẻ, đồng thời cũng giúp cha mẹ gần gũi, hiểu con hơn.
Theo daydaynews

