Có lẽ thế giới của các bà mẹ được chia làm hai đó là những bà mẹ ở nhà để làm công việc nội trợ và những bà mẹ đi làm và vẫn tiếp tục công việc của mình. Tưởng chừng như giữa hai nhóm người này sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên giữa họ đều có những nỗi khổ chung cần được thấu hiểu và chia sẻ, đồng cảm cùng họ.


Với những bà mẹ ở nhà, họ đã phải từ bỏ công việc của mình để toàn tâm toàn ý cho công việc nội trợ. Cứ nghĩ rằng họ thoải mái và sung sướng, tự do về thời gian tuy nhiên với những công việc nhà họ phải làm cũng không sung sướng là mấy chưa kể không biết thời gian kết thúc là lúc nào, còn phải chịu sự chỉ trích khi mà phải phụ thuộc vào tiền của chồng nữa. Hơn nữa những bà mẹ nội trợ ở nhà dường như bị tách biệt với những người xung quanh, ít giao lưu hơn nên dễ sinh chán nản.

hình ảnh

Còn những bà mẹ đi làm thì họ cần phải cân bằng giữa việc đi làm và việc gia đình. Một bên là áp lực công việc, một bên là những công việc trong gia đình, những bữa cơm của con cũng phải đến tay mình. Thực sự như thế rất vất vả cho họ. Nhưng mà do lựa chọn như thế rồi thì đành phải chấp nhận thôi vậy mà vẫn còn phải chịu sự bàn tán về việc đi làm mà bỏ bê, không quan tâm đến con cái…


Không ai có thể hoàn hảo được và đừng bắt họ phải trở thành một người mẹ hoàn hảo, chúng ta đang chỉ nhìn cuộc sống của người ta từ một phía mà thôi.