Không được sống trong cái tuổi bé bỏng hồn nhiên chỉ biết ăn, học và ngủ đã là một điều đáng thương. Con vì theo mẹ mưu sinh gặp nạn lại càng xót xa hơn

Biết về trường hợp bé trai 7 tuổi theo mẹ làm gạch gặp nạn mấy tuần nay mà xót xa quá không dám cả đọc báo các mẹ ạ. Lướt lướt qua chỉ thấy gạc băng trắng dính máu mà thương đến không nói nên lời. Phải chi con nghịch ngợm hay gặp tai ương giữa đường thì còn gọi là số phận, đây cháu bé theo mẹ đi làm gạch mà gặp chuyện chẳng đặng đừng thì đúng là quá xót cho con.

hình ảnh

Bé Trung lúc được đưa đi chuyển viện

Em đọc trên báo thì cháu bé tên Võ Quang Trung, 7 tuổi ở thôn Rung, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 4 năm nay bố bé Trung bỏ vợ con đi biệt xứ, người mẹ phải một nách nuôi 3 con, 2 gái 1 trai, trong đó bé Trung là con trai út. Một ngày cuối tháng 6, đứa trẻ và chị gái được nghỉ học nên theo mẹ đến lò gạch làm việc và bất ngờ bị tai nạn.

hình ảnh

Cháu bé đang dần hồi phục, khuôn mặt vẫn còn những vết khâu

Hôm đó, trong lúc mẹ ở đằng trước mải làm việc, Trung ngồi lên thang đưa gạch lên xuống rồi bị kẹt và lăn 3 vòng, rơi từ trên cao xuống đất 4m. Trung bị chấn thương vùng mặt, tổn thương nghiêm trọng mắt trái. Khi con ngã, mẹ bé từ đằng trước chạy ra đằng sau, bàng hoàng đau đớn. Do chấn thương quá nặng, Trung được chuyển từ bệnh viện huyện ra bệnh viện tỉnh và ngay trong đêm, cậu bé được chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Người mẹ cho biết, cứ ngỡ mẹ đâu con đó là tốt vì Trung ở nhà cũng không ai chăm sóc, có ngờ đâu tai nạn lại giáng xuống đầu trẻ thơ.

hình ảnh

Người mẹ kể lại sự việc

Hiện tại bé trai theo mẹ làm gạch gặp nạn đã được phẫu thuật lần 2 và qua cơn nguy kịch. Tấm băng trắng đầy máu đã được gỡ xuống, trên khuôn mặt non nớt của con là vết sẹo dài và mắt trái vẫn còn tổn thương. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng của Trung để xem các tế bào trong mắt trái của cháu bé có thể hồi phục được hay không.

Mấy năm nay bốn mẹ con bé Trung nương tựa sống với nhau. Hàng ngày mẹ bé đi làm ở lò gạch, lúc rảnh và được nghỉ ngơi thì lại tranh thủ về cơm nước. Người mẹ một mình gách vác nuôi con nên kinh tế khó khăn. Bốn mẹ con chị sinh sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ. Do dịch bệnh cuộc sống bình thường vốn đã rất khó khăn, hiện nay cháu bé nằm viện, mọi chi phí đều do người lạ người quen góp vào.

hình ảnh

Cũng vì mưu sinh mà con theo mẹ làm gạch rồi gặp nạn, hoàn cảnh gia đình người mẹ đơn thân và 3 đứa con hiện tại vô cùng khó khăn. Mong rằng gia đình sẽ nhận được hỗ trợ và giúp đỡ để có thể vượt qua nghịch cảnh, giúp cháu bé có được sự hồi phục mà cháu xứng đáng nhận được.

Bài và ảnh tổng hợp từ TP, MXH…

.