Người mẹ trẻ cho biết mẹ cô đã bật khóc khi bế cháu ngoại và qua đời chỉ một tuần sau đó.

Nếu bạn là phụ nữ, một ngày nào đó bạn sẽ làm mẹ. Tới lúc khó khăn nhất, bạn mới biết bên mình không phải là chồng, là người yêu, là bạn bè, mà là gia đình, là mẹ của mình. Đó có lẽ là suy nghĩ của người mẹ trẻ Georgia khi đứng trước quyết định lớn nhất của cuộc đời mình: Sinh con sớm 2 tuần để mẹ nhìn mặt cháu ngoại trước khi bà ra đi vì căn bệnh Alzheimer.

Mẹ sinh sớm để bố được bế con nhưng mới 2 ngày thì chồng mất, con chưa kịp bện hơi cha

hình ảnh

Georgia là một bà mẹ trẻ sinh sống ở Grimsby, nước Anh. Khi Georgia mang thai, mẹ của cô được bác sĩ chẩn đoán sẽ khó qua khỏi trong vòng 3 tuần nữa, sau khi đã chịu đựng căn bệnh Alzheimer suốt 6 năm. Hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer’s là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày của người bệnh. Trong 10 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở Mỹ, bệnh Alzheimer’s là nguyên nhân duy nhất không có cách điều trị hay biện pháp làm chậm tiến trình phát triển bệnh.

Bà Mandy chỉ mới 43 tuổi với cái án tử lơ lửng trên đầu, niềm hạnh phúc của cuộc đời bà có lẽ là được nhìn thấy 3 đứa con của mình lớn lên. Khi Georgia báo tin mang thai, bà đã rất vui khi được lên chức bà ngoại sớm. Thế nhưng có thể bà sẽ chẳng bao giờ biết được niềm hạnh phúc đó bởi chẩn đoán cho thấy bà sẽ ra đi trước ngày dự sinh của con gái.

hình ảnh

Georgia và mẹ khi bà vẫn còn khỏe mạnh

Đau khổ vì mình sắp mồ côi mẹ, Georgia quyết định sinh sớm 2 tuần để mẹ nhìn mặt cháu ngoại. May mắn là người bạn đời của cô đã hết lòng ủng hộ quyết định mạo hiểm này. Việc được gặp mặt cháu ngoại sẽ như một món quà cuối cùng cô dành cho người mẹ sắp ra đi của mình.

Đôi khi nghĩ về quá khứ, Georgia vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cô phải làm mẹ quá sớm và không thể sống trọn tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, khi mẹ cô mắc bệnh, tình yêu với mẹ, với đứa trẻ trong bụng đã trở thành động lực để cô cố gắng sống tiếp, cố gắng trưởng thành hơn để có thể gánh vác trách nhiệm và chăm sóc cho mẹ. Sau cùng, hóa ra đứa con của cô không phải là một lỗi lầm của tuổi trẻ, mà nó là một món quà trời ban.

hình ảnh

Bé Theo là đứa cháu đầu tiên trong gia đình

Mặc dù bác sĩ khuyên cô hãy bỏ ngay ý định vì sinh non sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định cho cả mẹ và bé. Nhưng Georgia vẫn kiên trì với kế hoạch của mình. Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, cậu bé Theo được chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Có lẽ con trai đã cố gắng rất nhiều vì hiểu thấu nỗi lòng của mẹ dành cho bà ngoại nên con hoàn toàn khỏe mạnh. Georgia không thể chờ đợi để gọi cho mẹ. Cô đã quay một video ghi lại những phút giây đầu đời của Theo và gửi cho mẹ.

Mandy nhìn chăm chú vào màn hình. Mặc dù lúc đó bà không thể nói chuyện được, nhưng mắt bà liên tục hấp háy như thể: “Chào Theo, bà ngoại đã thấy con rồi!”. Rất nhanh chóng sau đó, họ đã đưa đứa bé mới chào đời về nhà gặp bà ngoại. Người mẹ trẻ cho biết mẹ cô đã bật khóc khi ôm cháu ngoại trong tay. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau xót khi bà ngoại mới 43 tuổi đã qua đời sau khi cháu được sinh ra 1 tuần.

hình ảnh

Georgia không hối hận vì quyết định sinh con sớm để mẹ mình được nhìn mặt cháu ngoại

Georgia nói rằng vào khoảnh khắc chứng kiến mẹ ôm cháu ngoại trìu mến, cô cảm thấy hạnh phúc đong đầy trong mắt mẹ và trong tim mình. Giờ đây, cô có thể thở phào nhẹ nhõm và biết rằng mình đã quyết định đúng khi sinh con sớm 2 tuần để mẹ được gặp cháu ngoại. Cô tin rằng Theo sẽ vẫn giữ những ký ức về bà khi bé lớn lên.

Bài và ảnh tổng hợp từ Sina