Bỏ 2 con nhỏ ở nhà để đi nhuộm tóc, người mẹ trở về chứng kiến cảnh tượng run người, hối hận thì đã quá muộn màng
Có câu nói rằng một người mẹ làm bất cứ việc gì cũng phải luôn nghĩ 2 lần. Một lần cho con và một lần cho bản thân mình. Khi có con, người mẹ phải từ bỏ rất nhiều thứ, và hầu hết các bà mẹ trên thế gian này đều vui lòng với thiên chức làm mẹ. Chỉ có một số ít, rất ít các bà mẹ xem nhẹ việc bảo vệ con mình, thậm chí là mẹ đi làm đẹp để con ở nhà tự trông nhau.
Xem camera coi vợ ru con ngủ, bố xém té xỉu vì bàn tay đặt lên người con lúc nửa đêm
Mẹ ơi đau đầu quá, con ngủ một lát rồi học tiếp', bé gái không bao giờ dậy nữa sau khi thiếp đi
Bình sữa lăn lóc khi người mẹ trở về nhà
Em đọc trên The Sun thì một bà mẹ người Ukraine đã bị bắt vì hành vi bỏ rơi con nhỏ trong điều kiện tồi tàn dẫn đến thảm kịch là sự ra đi của đứa trẻ mới được 5 tháng tuổi. Người mẹ tên Yulia (28 tuổi), sống ở thị trấn nhỏ Kamianka-Dniprovska, miền Nam Ukraine, đã bỏ mặc 2 đứa con của mình trong ngôi nhà không có hệ thống sưởi để đi ăn với bạn bè và còn thảnh thơi nhuộm tóc. Đến khi trở về thì đứa bé 5 tháng tuổi đã không qua khỏi vì lạnh.
Yulia đã gọi xe cấp cứu sau khi trở về nhà. Các nhân viên y tế đã kiểm tra đứa trẻ và kết luận rằng bé đã qua đời vài giờ trước đó. Họ đã trình báo vụ việc với cảnh sát.
Người mẹ cho biết mình đã ra ngoài hơn nửa giờ
Người mẹ khai bá với cảnh sát rằng cô đã để 2 con 5 tháng và 2 tuổi một mình trong ngôi nhà không có hệ thống sưởi của mình, nhiệt độ bên ngoài là - 4 độ C.
Cảnh sát Ukraine đang coi vụ án này là án mạng. Theo báo cáo, Yulia đi làm tóc với một người bạn nữ trong khi con trai qua đời vì lạnh cóng. Người mẹ đi làm đẹp để 2 con ở nhà tự trông nhau, trong điều kiện vô cùng khủng khiếp.
Cô khai với cảnh sát: “Tôi cho bọn trẻ ăn và đưa chúng đi ngủ. Sau đó tôi đến gặp một người bạn để ép tóc và nhuộm tóc. Khi tôi trở về nhà, tôi thấy con trai mình đã ngưng thở”.
Yulia khai với cảnh sát rằng cô không sử dụng bếp củi để sưởi ấm ngôi nhà trước khi ra ngoài. Người mẹ cũng thừa nhận cô đã uống rượu tại nhà của một người bạn.
Người bạn tên là Olena đã xác nhận điều này. Hai người phụ nữ ngồi tán gẫu với 6 lít bia hơi.
Nhưng điều khiến người ta bất bình hơn cả chính là ngôi nhà mà Yulia nuôi 2 đứa trẻ, với điều kiện rất khủng khiếp. Phát ngôn viên cảnh sát Olga Zinchenko cho biết: “Người mẹ và hai đứa con của cô ấy sống trong điều kiện vô cùng mất vệ sinh khi không có hệ thống sưởi ấm trung tâm và điện. Các cuộc giám định pháp y để xác định nguyên nhân chính xác cái ch.ết của em bé đang được tiến hành."
Con gái của Yulia, hai tuổi, người chứng kiến cái ch.ết của em trai mình, đã được các dịch vụ xã hội đưa đến bệnh viện địa phương. Nhà chức trách hiện chưa bình luận về tình trạng sức khỏe của cô bé.
Không ai hiểu nổi một đứa bé 24 tháng sẽ trông nom một em bé 5 tháng như thế nào, mà mẹ vẫn có thể tung tăng đi làm đẹp để 2 con tự trông nhau. Bình sữa vung vãi khắp mọi nơi, rác rến tràn ngập căn hộ. Chăn mền, quần áo bẩn thỉu như chưa bao giờ được giặt ủi.
Người mẹ phải đối mặt với án tù 15 năm nếu bị tuyên có tội và bị kết án. Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm và xót thương đứa trẻ không được chọn nơi sinh. Một phụ huynh cho biết: “Trẻ con là để yêu thương và nâng niu, tôi không bao giờ dám cho con cầm thứ gì vừa rớt xuống đất, vậy mà 2 đứa trẻ đã phải sống trong căn hộ dơ dáy, bẩn thỉu đó. Tôi nghĩ rằng trước khi quyết định làm cha mẹ, những người đó nên tự hỏi bản thân xem có đủ năng lực để nuôi nấng và dạy dỗ con hay không”

