Thức ăn duy nhất còn sót lại chính là đường, bé 3 tuổi ở nhà một mình thậm chí phải cắn cả bịch nylon đường để tồn tại
Cách đây không lâu từng có trường hợp một thanh niên kiện cha mẹ mình vì tội … đã sinh ra mình. Anh ta cho rằng bản thân không hề mong muốn có mặt trên cuộc đời, phải đối mặt với nhiều vấn đề như học hành, kiếm việc làm… Nhiều người chê trách nhưng cũng không ít người đồng tình với suy nghĩ này. Có những người sinh con ra nhưng không hề có ý thức trách nhiệm nuôi con, đảm bảo an toàn cho trẻ, trường hợp mẹ đi chơi bỏ con 3 tuổi một mình ở nhà là một ví dụ.
Con khát, lỡ uống một hộp nước trái cây trong siêu thị, mẹ bị đòi mức bồi thường gấp 10 lần
Đứa trẻ được tìm thấy trong ngôi nhà đầy rác
Theo The Sun, một cậu bé ba tuổi đã được giải cứu khỏi ngôi nhà bẩn thỉu sau ba ngày ở một mình mà không có thức ăn trong một căn hộ bề bộn bởi rác rến và gián. Người mẹ, tên Natalia đã bỏ đi chơi cùng bạn bè ở Odessa, miền nam Ukraine.
Không có thức ăn trong nhà nên cậu bé đã phải ăn cả đường, thứ duy nhất cậu có thể tìm thấy trong nhà. Khi được giải cứu, cậu bé đang gặm bao nylon bọc đường để có thể liếm láp những hạt đường còn sót lại.
Không ai biết trong căn hộ có một đứa trẻ 3 tuổi một mình ở nhà. Sự việc chỉ bị phát hiện khi đứa trẻ cố mở vòi nước tìm nước uống nhưng không tắt được, khiến nước ngập khắp nhà và tràn xuống nhà hàng xóm bên dưới. Người phụ nữ dưới nhà chạy lên lầu tìm người mẹ nhưng chỉ thấy mỗi 1 bé trai, cô đã gọi dịch vụ khẩn cấp. Một đội cứu hộ đã khoét một lỗ trên cửa trước bằng kim loại để họ có thể vào căn hộ và cứu đứa trẻ.
Một người đàn ông sống cạnh nhà kể lại: ''Cậu bé được tìm thấy đang trốn dưới gầm giường và nhai một bao nylon. Nó không có quần áo. Mặt và tay dính đầy đường.”
Các nhân viên cảnh sát đã kiểm tra căn hộ và kết luận rằng đường là thức ăn duy nhất của bé.
Đứa trẻ kiệt sức được đưa đến bệnh viện nơi các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị suy dinh dưỡng. Trong khi đó, các dịch vụ xã hội đã kiểm tra nhà của cậu bé và cho biết điều kiện sống rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng. Căn hộ đầy rác và gián, không có thức ăn.
Sau khi xuất viện, cậu bé sẽ được đưa đến trại trẻ
Người mẹ về nhà vào ngày hôm sau và đã bị bắt ngay lập tức. Cô bị cảnh sát thẩm vấn và buộc tội không làm tròn bổn phận của cha mẹ. Người mẹ thường xuyên bỏ mặc con trai và đi uống rượu với bạn bè, theo những người hàng xóm xung quanh. Tuy nhiên không ai nghĩ cô có thể bỏ mặc 1 đứa trẻ chưa thể tự lo cho bản thân trong suốt 3 ngày để đi chơi với bạn bè. Theo các báo cáo, đứa trẻ sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi sau khi xuất viện.
Bồn nước đầy gián
Dường như rất nhiều người trẻ cho rằng việc sinh con là mong muốn của họ nhưng lại không có bất kỳ kiến thức nào về việc chăm sóc con, hoặc thậm chí là lòng thương cảm đối với đứa trẻ đã ở trong bụng mình suốt 9 tháng 10 ngày. Cách đây 2 tháng, một bé gái 3 tuổi ở Nhật Bản bị bỏ đói tới chết sau khi người mẹ để con một mình trong nhà 8 ngày để tới thăm bạn trai cách đó gần 1.000 km. Saki Kakehashi, 24 tuổi, đến từ Tokyo, khai với cảnh sát rằng cô ta không ngờ con gái mình sẽ chết vì mất nước và đói nghiêm trọng. Người mẹ trẻ chỉ nghĩ đơn giản rằng đứa trẻ 3 tuổi có thể ở nhà 1 mình. Khi nhân viên tới nơi, họ phát hiện bé gái mặc tã chưa thay trong nhiều ngày và người bị nổi mẩn đỏ, còn căn hộ thì ngập rác.
Người mẹ ở Nhật đi thăm bạn trai để con gái 3 tuổi ở nhà 1 mình, cô bé xấu số không được ai tìm thấy và giải cứu
2 câu chuyện đau lòng về việc mẹ đi chơi bỏ con ở nhà một mình là lời cảnh báo với những người trẻ về trách nhiệm tạo ra 1 đứa trẻ, cung cấp những điều kiện cơ bản nhất cho con mình. Làm cha mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ mọi thú vui của mình, nhưng ít nhất phải cho con sự an toàn và yêu thương trong chính ngôi nhà của mình.
Bài và ảnh tổng hợp từ TM, TS…

