Nuôi con là 1 hành trình nếu bạn hày bất kỳ cha mẹ nào có ý thức nuôi con và giáo dục con cái đều sẽ tìm hiểu: đọc sách, hỏi chuyện ng đi trc..Đúng vậy nuôi con gì cung cần phải học: con lợn, con gà, ngan ngỗng, voi, đà điểu, tê tê, nhím.... Câu hỏi đặt ra là nuôi con có cần phải học o?
mỗi người đều có câu tl của mình. Với tôi xin vew lại quá trình học cửa sổ vàng - nguyễn duy cương từ năm 2017 cho các cha mẹ nào qua tâm thì tham khảo:
mình tên là Thương năm nay 31 tuổi. có 3 chàng trai 5 t, 3 t , 910 thg. mình đã dk cửa sổ vang chuyên sâu sau rất là nhiều lần ta cứu thông tin ông ý trên web, youtube.. tất cả nhg gì có thể xem dc tình dc với từ khóa #nguyenduycuong mình nghe hết. mãi sau gần 1 năm tìm hiểu mình mới dám dk học. thì cũng ko thể thấm nhuồm dc hết các kiến thức. nên mình suy nghĩ : tai sao mình ko dc tiếp xúc từ sớm thì tốt biết bao.
mình thấy học cao đẳng đại học tài chính ngân hàng chẳng giúp dc mình lúc nuôi con. thế là mình dc me ck và ck ủng hộ học trung cấp y tại trường cao đẳng y Thái Bình. Vừa bầu bế thứ 2 vừa học mà chẳng biết nuôi con sao cho con khỏe mạnh, thông minh, ..
để dày quá 19 thg cai sữa bé Quang mình bầu luôn bé Dương. bé Quang thì nuôi vất vả. 26 ngày thì nhập viện cấp cứu vì viêm phổi , sau khi xuất viện lại nhập tiếp luôn lần 2. Qua sợ khhi nằm viện nên em đã tìm hiểu : ngày xưa thì sách ko đọc lớp học không theo. giờ thì phải học thôi. thê là em đang ký học. link facebook cuả Thương https://www.facebook.com/thuong.tran.54/
em học lại từ đầu các phép +-*/ và học cách yêu mẹ ck, hóa gi giải mâu thuẫ mẹ ck / nàng dâu , người nhà ck, học cách chăm con, học mở cộng đồng, học kiếm tiền...
giá mà dc học Thầy tư hồi sinh viên thì hay quá.
Hiện tại em thấy hạnh phúc khi là trò của thầy.

