Giữa những ngày mưa dầm tháng 6, lá thư của thầy hiệu trưởng an ủi cô trò nhỏ thi rớt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh như một tia nắng ấm áp động viên em vượt qua thất bại.
Hầu hết chúng ta trưởng thành về nhận thức, biết, định hướng cho tương lai không chỉ nhờ công lao dưỡng dục của cha mẹ mà còn nhờ sự dạy dỗ của thầy cô giáo. Người ta thường nói có 3 người ảnh hưởng đến tương lai của mỗi cá nhân là cha, mẹ và thầy. Thầy cũng được xem như một người cha, người mẹ thứ hai. Vây nên, tầm ảnh hưởng của giáo viên với học sinh có thể nói là mang tính quyết định cho tương lai của các em. Nhiều trò tuy không có cha mẹ bảo ban nhưng may mắn có thầy cô bên cạnh thì vẫn đủ động lực và niềm tin gặt hái thành tựu trong cuộc sống.
Lá thư của thầy hiệu trưởng L.T.T. một trường miền núi Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang dành cho cô trò nhỏ rớt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (được cô giáo P.D.L chia sẻ trên fb) khiến nhiều người cảm động.
Bức thư có đoạn: “Thầy cô giáo nhà trường biết em rất buồn vì đã nỗ lực mà kết quả không như mong muốn. Nhưng không sao, đó là cảm xúc rất bình thường của mỗi người chúng ta. Thầy cô và gia đình em tin rằng: Em sinh ra để làm nhiều điều lớn lao hơn thế. Điểm số một bài thi học sinh giỏi không nói lên được tất cả”.
Nói như cô P.D.L: “Một lời nói có thể nâng đỡ một số phận nhưng cũng có thể hủy hoại một cuộc đời”. Lá thư của thầy hiệu trưởng đến kịp lúc, không chỉ nâng đỡ tinh thần cô trò nhỏ mà còn giúp em nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở kết quả một bài thi. Cuộc sống tươi đẹp với biết bao thử thách vẫn chờ em phía trước, “dũng cảm vượt qua thất bại mới thật sự thành công”.
Với một người thầy vừa tâm lý, vừa bao dung, vừa cư xử nhân văn thì chắc chắn cô trò nhỏ dù không đạt thành tích như mong muốn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Vì em hiểu rằng “cuộc đời em vẫn còn dài” và em vẫn còn nhiều cơ hội để thử sức, để khẳng định bản thân.
Được biết trường có 9 em đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì đậu 8 em. Ngay khi có kết quả, thầy hiệu trưởng đã dành thời gian miệt mài viết thư cho từng giáo viên và học sinh để động viên, khích lệ tinh thần. Theo lời một đồng nghiệp với thầy T. thì học sinh của trường đa số là người dân tộc, nhiều em vẫn chưa sõi tiếng Kinh; thích đi học vì có nhiều bạn, được ăn no, ăn những thứ ở nhà chưa bao giờ được ăn. “Các em lại quen sống theo phong tục, phòng học có không ngủ, cứ ra bụi chuối ngủ. Các thầy cô trực đến khốn khổ. Thế nên có học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đậu là điều cực kỳ trân quý”. Cô cũng cho biết thêm bao lâu nay trường mới đạt thành tích tốt như thế này, cũng là nhờ công thầy hiệu trưởng.
Mong rằng thầy T. sẽ luôn là ngọn lửa truyền cảm hứng, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo cho các em học sinh vùng cao.

