Không giống hầu hết các bé sinh đôi khác, Kachi và Kamsi là cặp song sinh khác màu da, tóc và mắt. Ngay cả chính người mẹ cũng rất sốc khi nhận con từ y tá.
Nói về các cặp song sinh thì có rất nhiều điều đặc biệt phải không các mẹ? Cùng là sinh đôi nhưng một bé thì tóc vàng, da trắng, một bé thì tóc đen, da ngăm. Cặp song sinh chỉ cách nhau 30 phút đã khác hẳn nhau ngày tháng năm sinh, thuộc hai thập kỷ khác nhau. Thậm chí ngay cả các y bác sĩ còn không thể lý giải được sự gắn kết kỳ diệu của các cặp song sinh. Từng có một trường hợp sau khi được em song sinh ôm, bé sơ sinh sống dậy ngay khi cả nhà nói lời vĩnh biệt.
Được em song sinh ôm, bé sơ sinh sống lại ngay lúc cả nhà chuẩn bị nói lời vĩnh biệt
Mới đây cũng có cặp song sinh khác màu tóc, mắt và da khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ban đầu mọi người không tin nhưng cô bé và cậu bé này thật sự là anh em sinh đôi. Mặc dù có sự khác biệt nhưng mối liên kết của 2 đứa trẻ rất đặc biệt và thú vị.
“Tôi tưởng y tá đã trao nhầm con”
Mặc dù tỷ lệ trẻ sinh đôi với màu da, mắt và tóc khác nhau rất hiếm gặp, nhưng không phải là không xảy ra. Theo ước tính có khoảng 1/500 cặp sinh đôi. Tất nhiên, là người mẹ hay thậm chí là ê kíp đỡ sinh có sẽ rất kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy điều đó.
Vào năm 2016, Judith Nwokocha rất sốc khi nhìn thấy hai con sinh đôi Kachi và Kamsi hoàn toàn khác nhau về màu tóc, màu da và màu mắt. Không khó hiểu vì sao lần đầu bế con chị nghĩ rằng y tá đã trao nhầm. “Tôi cứ tưởng rằng y tá đã trao nhầm con cho mình”, Judith Nwokocha nhớ lại.
Kachi mắc bạch tạng hiếm gặp
Kachi, cô bé có làn da trắng được chẩn đoán mắc bệnh bạch tạng (OCA) loại 2, là một tình trạng di truyền khi cơ thể không sản xuất đủ melanin (sắc tố) và điều này chủ yếu ảnh hưởng đến màu mắt, da và tóc. Đó là lý do vì sao cùng là cặp song sinh nhưng khác màu mắt, da và tóc.
Cứ 4 trẻ thì có 1 trẻ có khả năng bị ảnh hưởng khi cả bố và mẹ đều mang gen bệnh bạch tạng.
Mặc dù mặc bệnh bạch tạng nhưng tình trạng sức hoàn toàn khỏe mạnh ngoài việc làn cảm hơn với ánh nắng mặt trời và phải đeo kính do thị lực hơi kém.
Là một nhiếp ảnh gia ở Canda, Judith đã chụp lại rất nhiều khoảnh khắc hàng ngày của hai con, Kamsi và Kachi.
Kachi và Kamsi trở thành bạn tốt của nhau
Khoảng thời gian ban đầu hầu hết mọi người đều rất khó tin Kachi và Kamsi là anh em sinh đôi. Sự khác biệt của Kachi khiến mọi người có cái nhìn không hay, thậm chí là bị bị nhìn với ánh mắt dè bỉu mỗi khi ra đường. Nếu người khác quay lưng với cô bé thì Judith, người mẹ luôn sẵn sàng ở bên con, yêu con vô điều kiện. Một trong những lý do cô chụp rất nhiều ảnh của Kachi và Kamsi vì cô muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng con gái mình xinh đẹp thế nào.
Sự khác biệt về ngoại hình không ngăn tình yêu thương mà hai anh em dành cho nhau. Lớn lên trong sự quan tâm và săn sóc của mẹ, hai đứa trẻ không chỉ là anh em tốt mà còn trở thành những người bạn tốt của nhau.
Judith cảm thấy rất may mắn và tự hào về hai đứa con tuyệt vời của mình. Cô tin hai con song sinh dù khác nhau theo nhiều cách nhưng chúng vẫn rất giống. Chắc chắn có một sự thật không đổi chính là sự gắn kết đặc biệt của những người anh em ruột thịt.
Câu chuyện về hai đứa trẻ sinh đôi khác màu da, tóc và mắt là minh chứng cho câu nói những gì làm cho bạn khác biệt sẽ khiến bạn trở nên đặc biệt. Hiện, hai anh em đã được 4 tuổi và tình cảm của hai con ngày càng khăng khít và bền chặt theo từng ngày.
Nguồn: Brightside

