Chắc các mẹ cũng hay lang thang coi livetream rồi chốt đơn linh tinh như mình. Mình mê nhất là săn quần áo cho con hihi. Thông thường thì đồ đi học và ở nhà của bé mình toàn dồn cuối tuần rồi dành cho bé một lần để giặt, chứ ít khi giặt chung đồ với cả nhà. Do mình sợ dính vi khuẩn lây bệnh này kia á. Đáng buồn là đợt rồi 2 mẹ con đều dính con Covid ghé thăm. Sau khi test và quyết định khai báo rồi xin được cách li tại nhà, bà nội và ba nó tạm thời được mời về nhà cũ ở.
Hai mẹ con tung tăng trong ngôi nhà mới xây. Những ngày này, bên cạnh việc tích cực uống C, ăn trái cây không ngừng, việc giặt giũ vệ sinh cũng được mình tính kĩ, nhằm loại trừ thấp nhất việc mầm bệnh còn vương lại. Thế là hầu như ngày nào mình cũng bật nóng lạnh suốt. Ngoài chuyện tắm rửa thường xuyên, từ chuyện rửa chén, nhúng cây lau nhà… tất tật đều dùng nước nóng.
Đặc biệt, quần áo mình cũng nhúng nước nóng rồi ngâm xà phòng. Sau khoảng thời gian chừng 15 phút, mình lấy ra để hơi nguội rồi tranh thủ giặt tay luôn. Sau đó lại dùng nước nóng đẻ xả lại. Mình thấy có như vậy mới nhanh chóng đuổi được vị khách không mời này. Tuy nhiên các mẹ lưu ý là chỉ dùng biện pháp này với các loại vải thích hợp, vì có nhiều sợi vải sẽ bị co lại sau khi ngâm nước nóng đấy ạ.

