Nhiều bậc cha mẹ khá lạc quan về việc sinh con thứ 2. Cách đây một thời gian, trên mạng có câu nói: sinh con thứ 2 không phải vì mong muốn của cha mẹ mà vì muốn đứa con đầu không cô đơn khi cha mẹ ra đi.Câu nói này thực sự làm ấm lòng nhiều người.

Tuy nhiên, sau khi có hai con, nhiều bậc cha mẹ lại có nỗi lo mới, đó là đối mặt với việc hai đứa trẻ nghịch ngợm “yêu nhau lắm cắn nhau đau”

Có một cảnh tượng thú vị do người mẹ 2 con chia sẻ. Chẳng là nhà có hai chị em. Đứa em trai bị ốm nên phải nhập viện. Theo logic mà nói, nếu có bệnh thì nên nghỉ ngơi thật tốt, điều kiện sức khỏe sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất đó là những gì cậu em trai suy nghĩ, nhưng cuối cùng thằng bé đã nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi mẹ sắp xếp nhập viện cho em trai, chị gái đã chủ động đến bệnh viện chăm sóc em trai. Tuy nhiên, chị gái cảm thấy tình trạng của em trai mình tương đối nhẹ nên bắt đầu không kềm chế được.

hình ảnh

Ảnh OTS

Chẳng bao lâu, giường bệnh của em trai đã bị chị gái “chiếm giữ”. Người mẹ sau khi đi 1 vòng mua những thứ lặt vặt dùng trong bệnh viện, khi quay lại không khỏi buồn cười trước cảnh tượng khó nói. Cô chị đang nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại di động, hoàn toàn quên mất đó là giường bệnh của em trai mình. Người em trai vẫn đang truyền nước biển, phải đứng sang một bên nhìn chị gái nghịch điện thoại.

Chẳng lâu sau chị gái cảm thấy không thoải mái khi nằm như vậy nên ra lệnh cho em trai cởi giày cho mình. Vì cậu em vẫn đang truyền nước biển nên phải dùng một tay cởi giày cho chị gái.

hình ảnh

Ảnh OTS

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người mẹ không nói nên lời và cảm thấy điều đó thực sự không hề dễ dàng đối với con trai mình. Tình chị em ruột rà thân như thủ túc, nhưng nhìn vào tình cảm chị gái em trai này thật sự ... cảm lạnh. Dù vậy, cậu em có vẻ nhường nhịn chị, ắt hẳn ngày thường cũng chịu ủy khuất không ít. Cô chị sau này ra ngoài cũng không sợ bị bạn trai bắt n.ạt, bởi vì đã quen được chiều chuộng, lời nói ra nặng hơn ngàn cân.

Cư dân mạng cũng thích thú trước hai chị em nhà này:

“Nếu chị gái không đến bệnh viện chăm sóc em trai thì có lẽ em trai đã bình phục và xuất viện.”

“Nhìn thoáng qua có thể biết chị gái luôn ra lệnh cho em trai, còn em trai thì luôn phục tùng.”

“Nhẫn nhục là một loại trưởng thành, người ta ở dưới mái nhà thì phải cúi đầu, tội nghiệp em trai.”

“Phụ nữ quả thực giồng như nhau, tôi cũng có một người chị như thế này.”

hình ảnh

Ảnh OTS

Thực lòng mà nói, mặc dù chị gái ra lệnh cho em trai đang bị bệnh nhưng rõ ràng chị gái không coi em trai là người ngoài. Người em vẫn nhường giường bệnh cho chị gái, giúp chị cởi giày dù chị đang đeo dây đeo truyền nước. Điều này cho thấy người em rất yêu thương chị gái, có thể cậu bé cảm thấy hơi bất công nhưng hơn hết đó là tình yêu. Cha mẹ cũng nên nhìn nhận đúng đắn về tình yêu và sự thể hiện gay gắt giữa con cái. Chúng sẽ tăng cường mối quan hệ và cùng nhau lớn lên trong “tình yêu dạt dào” như vậy. Tốt nhất cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa con cái. Thật sự có những cặp anh chị em bề ngoài suốt ngày gấu ó, tỵ nạnh nhau, nhưng sâu thẳm bên trong là tình yêu thương vô bờ bến. Lúc có việc ắt hẳn sẽ ở bên nhau để cùng vượt qua sóng gió. Đến lúc đó cha mẹ cũng cảm thấy an ủi, cảm thấy rằng việc sinh thêm đứa thứ 2 để đứa con lớn không tủi thân là đúng đắn. Tình yêu có muôn hình vạn trạng và đôi khi "hắt hủi" nhau cũng là cách để bày tỏ nó.