Một mẹ nuôi được mười con, mười con bỏ mẹ trong ngàn xót xa
Tháng 5 và tháng 6 hàng năm là dịp để những người con tri ân, báo hiếu với cha mẹ nhân Ngày của mẹ, Ngày của cha. Tháng 6 còn có ngày gia đình Việt Nam – ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình, tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt. Thế nên thật đau lòng và xót xa khi đọc những dòng tin về cụ bà 78 tuổi nằm một chỗ bị con dâu và cháu nội bỏ ở nhà cũ đó các mẹ.
Em đọc trên báo thì sự việc xảy ra vào ngày 16/6 vừa qua tại ấp Tân Phước, xã Tân Thuận, Cà Mau. Cụ bà Tiêu Thị A. 78 tuổi bị con dâu và cháu nội chở về bỏ ở căn nhà cũ của bà trước đây rồi đi. Sức khỏe của bà rất yếu, không tự vận động, không tự sinh hoạt cá nhân, nói chuyện không rõ ràng. Căn nhà thì rách nát, cũ kỹ, không có cửa và xuống cấp trầm trọng vì lâu ngày không có người ở. Trước đây cụ bà vốn dĩ sinh sống ở nơi này, sau khi chồng mất, bà về ở với con cách đây khoảng 7-8 năm.
Nhận được tin, ông Dương Văn L., cháu gọi cụ bà bằng dì đã rước cụ về chăm sóc. Ông L. cho biết: "Tôi không biết sao mà họ lại nhẫn tâm vậy, họ đưa về không cho tôi hay. Tôi nghe hàng xóm báo lại, đến nơi thì phát hiện dì tôi nằm dưới nền đất. Họ bỏ dì tôi chiều hôm trước, dì tôi một mình ở căn nhà hoang đó một đêm, muỗi cắn máu đỏ cả người".
Chiếc giường mà người con dâu để cụ bà nằm khi đưa về căn nhà cũ
Thật đau xót và phẫn uất khi một người phụ nữ đã lớn tuổi, không thể tự chăm sóc bản thân lại bị chính cháu nội và con dâu hắt hủi. Đây là điều trái với đạo lý, đạo nghĩa truyền thống của người Việt, vốn luôn lấy chữ hiếu làm đầu.
Về lý do cụ bà nằm một chỗ bị con dâu và cháu nội bỏ ở nhà cũ, ông L. cho biết: “Dì tôi có 4 người con trai, người con trai đầu mất cách nay hơn năm. Trước đây, dì tôi ở với người con thứ tư. Sau đó, người con thứ tư chở dì đến nhà người thứ hai ở Bình Dương gửi nuôi, nói sẽ quay lại đón. Nhưng không đến đón, nên người dâu thứ hai chở dì tôi về Giá Rai (Bạc Liêu) giao cho hai người con của dì ở đây. Hai người này từ chối không nhận, nên người con dâu chở về lại bỏ dì ở nhà cũ".
Căn nhà đã 7,8 năm không có người ở và cụ bà chỉ có thể nằm 1 chỗ đã ở đó suốt 1 đêm
Cho đến 20/6, tức là sau 4 ngày ông L. đón dì về nhà chăm sóc, thì không có cuộc điện thoại hỏi thăm nào từ phía con cháu ruột thịt của cụ bà. Dù là lý do gì đi nữa, thì đây là hành động cạn tàu ráo máng, phủ nhận tình thân bị cộng đồng mạng lên án:
Có câu nước mắt toàn chảy xuôi đúng thật, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, đáng buồn thay!
Nghiệp lớn nhất là bất hiếu với cha mẹ, thiết nghĩ người con người cháu có hành động như thế này thì về già cũng sẽ gặp kết cục giống như vậy thôi.
Đi khắp thế gian không ai thương bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Những kẻ vô lương tâm đối xử với cha mẹ như vậy thì rồi sau này cũng bị chính những người thân đối xử lại mà thôi
Ai rồi cũng sẽ già đi. Đối xử với cha mẹ thế nào thì sau này già cũng sẽ bị con cháu đối xử như thế thôi.
Bốn người con được bà nuôi dưỡng trưởng thành, nay bà già yếu, bệnh hoạn thì các con không người nào nuôi mẹ mình, thật không còn gì để nói nữa. Đúng là làm người quá khổ, khi còn trẻ thì tảo tần nuôi con, bây giờ già yếu, bệnh hoạn thì các con bỏ mặc mẹ già.
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên
Điều may mắn đối với cụ bà là tuy bị con cháu ruột thịt bỏ mặc nhưng vẫn còn có người cháu gọi bằng dì chăm sóc. Ông Dương Văn L. xót xa:
"Họ nhẫn tâm với chính mẹ mình là chuyện của họ, còn trách nhiệm của tôi hiện giờ là cố lo cho dì thôi"
“Mấy đêm nay tôi luôn túc trực bên dì. Cứ nhìn dì nằm mà tôi rớt nước, thương dì giờ chỉ biết chăm sóc chu đáo cho dì thôi".
Cũng có người cho rằng biết đâu cuộc sống nơi đất khách quê người quá cực khổ, lại phải chăm 1 người già không thể tự lo cho mình nên con cháu mới đem bà về nhà cũ. Dẫu vậy thì đây cũng là mẹ, là mẹ chồng, là bà nội của họ, cư xử như vậy có khác gì người dưng nước lã, thậm chí còn tệ hơn.
Câu chuyện nóng hổi này lại khiến em nhớ trong điển cố ngày xưa có câu chuyện cặp vợ chồng nghèo phải nuôi cha già lú lẫn quá cực nhọc nên quyết định ban đêm bỏ cụ vào bao đem lên núi bỏ. Sau khi cơm nước buổi chiều xong, họ đang loay hoay tìm cách bỏ cha vào bao và khiêng đi như thế nào thì đứa con trai nhỏ của họ chạy ra í ới:
Cha ơi cha, cha đem ông nội lên núi xong thì cha nhớ đem cái bao về nha!
Để làm gì vậy con trai ơi?
Cha cứ đem về cho con. Ngày sau con cũng sẽ bỏ cha mẹ vào bao mang lên núi bỏ y như giờ vậy đó.
Truyền thống đạo lý của người Việt luôn lấy chữ hiếu làm đầu, ngày xưa thì có gương nhị thập tứ hiếu, ngày nay cha mẹ dạy con vẫn lấy tích xưa ra để răn con. Vậy mà vẫn còn có những vụ việc đau lòng xảy ra như cụ bà 78 tuổi nằm một chỗ bị con dâu và cháu nội bỏ. Liệu những người con, người cháu đó có giây phút nào ngẫm lại hành động của mình, khi người phụ nữ già nua ốm yếu kia dẫu sao vẫn là ruột thịt của mình? Và những người con từ chối nuôi mẹ, họ có bao giờ nghĩ rằng nếu không có mẹ dưỡng cha sinh thì họ có cơ hội để tồn tại và bất hiếu với đấng sinh thành không?
Mẹ còn chẳng biết là may,
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con
Bài và ảnh tổng hợp từ TN, TĐ…

