‘Nếu con có 3 điều ước á, con sẽ ước có gia đình, gia đình và gia đình. Chỉ vậy thôi ạ!’
6 năm thui thủi từ trại trẻ mồ côi này sang trại trẻ mồ côi khác, cũng dễ hiểu vì sao cậu nhóc mới 9 tuổi lại khao khát một mái ấm đến thế. Đọc tin mà quặn lòng các mẹ ạ, trẻ con dù mang quốc tịch, màu da nào thì cũng xứng đáng được yêu thương, được chăm sóc. Cầu mong trong 5000 người xin nhận nuôi bé trai 9 tuổi sẽ có một gia đình là mái ấm thực sự của bé.
Em đọc trên The Sun thì một cậu bé Jordan được chăm sóc nuôi dưỡng trong 6 năm từ trại trẻ mồ côi này đến trại trẻ mồ côi khác đã nhận được hàng nghìn yêu cầu nhận con nuôi sau khi đoạn phỏng vấn cậu nhóc của một đài truyền hình địa phương được phát sóng.
Đoạn phóng sự với những ước mơ chân thành của Jordan khiến nhiều người xúc động
Bé Jordan, 9 tuổi, đã được Sở Dịch vụ Nhân sinh của Oklahoma chăm sóc từ năm 2014 và cho biết nếu cậu được ban cho ba điều ước thì tất cả sẽ là một "gia đình".
Mười hai giờ sau khi video được phát sóng vào tuần trước, hơn 5.000 người đã hỏi về việc nhận nuôi cậu nhóc từ khắp nước Mỹ.
Trong clip, cậu bé kể rằng anh mình đang hy vọng có "Bố và mẹ. Hoặc chỉ là mẹ. Hoặc chỉ là bố. Con không thực sự quan tâm. Miễn là con có một gia đình"
Năm ngoái, em trai Braison của cậu nhóc đã được nhận nuôi, kể từ đó 2 anh em không còn gặp nhau nữa. Còn Jordan đã chuyển từ trại trẻ mồ côi này sang trại trẻ mồ côi khác trong 6 năm trời mà không được gia đình nào nhận nuôi. Cũng dễ hiểu điều này khi nhìn ngoại hình cậu bé không có gì bắt mắt, dáng vẻ bẽn lẽn của cậu nhóc ắt hẳn cũng không vừa mắt những gia đình thích những đứa trẻ sôi nổi. Thế nhưng sự chân thành và khao khát mãnh liệt về một mái ấm gia đình đã khiến 5000 người xin nhận nuôi bé 9 tuổi, sau khi đoạn phim được phát sóng. Cũng trong đoạn phỏng vấn này, khi được hỏi vì sao mong muốn được nhận nuôi, Jordan cho biết:
"Con hi vọng là sẽ có ai đó nhận nuôi con. Con chỉ muốn có người để trò chuyện”
Jordan và em trai, 2 anh em không gặp nhau kể từ khi cậu em tìm được một gia đình thích hợp
Sau đoạn phim gây bão, bộ phận tiếp nhận người xin con nuôi đã phải đưa ra một lịch làm việc ngoài giờ để quản lý lượng yêu cầu chưa từng có cho cậu nhóc không ai nhận nuôi suốt 6 năm. Christopher Marlowe, người hiện đang xem xét hồ sơ tiềm năng cho Jordan, cho biết đứa trẻ trước đây đã bị từ chối nhiều lần.
"Hầu hết các gia đình quyết định rằng thằng bé không phù hợp với họ hoặc gia đình của họ tại thời điểm đó, vì vậy chúng tôi đã gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm gia đình nuôi cho thằng bé," ông nói.
Trong thời gian được chăm sóc, Jordan - người ước mơ trở thành cảnh sát - cũng đã được chuyển đến nhiều nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi khác nhau.
Ông Marlowe nói thêm rằng Jordan đã "trải qua rất nhiều điều so với hầu hết những đứa trẻ khác".
"Tôi thực sự vui mừng về điều này và rất hy vọng đây sẽ là bước đột phá mà chúng tôi cần để tìm cho đứa trẻ này một mái ấm."
Cậu nhóc cho biết nếu được mời đến 1 bữa tiệc, cậu mong muốn đó sẽ là một bữa tiệc nhận con nuôi
Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước và có thể mất vài tháng trước khi Jordan có thể có một gia đình phù hợp. Bản thân cậu bé cũng không biết rằng mình đã trở thành người nổi tiếng. Các nhân viên không muốn gieo hi vọng nơi cậu bé bởi nỗi thất vọng sẽ rất lớn nếu không có gia đình nào cho Jordan. Ưu tiên hàng đầu là chọn lựa gia đình ở gần nhà của gia đình nhận nuôi em trai cậu bé. Hi vọng cậu nhóc có trái tim nhạy cảm sẽ được một gia đình phù hợp trong hơn 5000 người xin nhận nuôi đón nhận.
Bài và ảnh tổng hợp từ TM

