Khi đến nhà mẹ vợ tìm vợ, năn nỉ vợ về cùng lo cho con, người chồng đã nhận ngay cái kết “đắng ngắt”.
Khi kết hôn rồi sinh con, ai cũng mong muốn mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Thế nhưng có một điều đáng buồn và không thể nào chối cãi là không phải gia đình nào cũng giữ được sự ấm êm, hạnh phúc mãi mãi. Những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, nếu các cặp vợ chồng biết nhường nhịn, thấu hiểu và thông cảm cho nhau thì có thể sẽ đi được cùng nhau xa hơn. Nhưng nếu ngược lại thì tan vỡ là chuyện sớm muộn. Lúc này, nếu đã có con thì tội nhất vẫn là những đứa trẻ.
Gần đây, một người vợ sau khi phát hiện con bị tự k.ỷ đã bỏ trốn về nhà mẹ đẻ, sau đó còn đòi chia tay với chồng. Câu chuyện đã dấy lên nhiều luồng tranh cãi trên Sohu.
Đây là câu chuyện của vợ chồng anh Xiao Chen và cô Lin. Được biết, trước khi đến với nhau, cả hai người đều đã từng đổ vỡ một lần. Cô Lin từng có con với chồng trước nhưng đứa trẻ đã đi theo bố. Khi tái hôn với anh Chen, cô sinh thêm một con gái hiện được 3 tuổi.
Gia đình họ vẫn sẽ rất bình thường nếu không có chuyện anh Chen cứ liên tục giục vợ đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Anh cho biết nhận thấy con gái có những điểm bất thường, dù đã 3 tuổi nhưng không thích giao tiếp với ai cả, ngay cả tên mình hay tên bố mẹ cũng chưa từng gọi một lần. Khi muốn một điều gì đó, cô bé cũng không thể diễn đạt được bằng những ngôn từ cơ bản nhất.
Người đàn ông bức xúc chia sẻ về vụ việc. Ảnh: Sohu
Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng bị cho là thái quá của chồng, cô Lin cứ liên tục khẳng định con gái phát triển bình thường, không có bất cứ vấn đề sức khỏe gì cả. Khi đem chuyện nói với mẹ vợ, bà cũng cho rằng cháu gái mình hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất thông minh và con rể cứ bị cái bệnh lo xa.
Anh Chen lại không nghĩ như vậy. Anh đã tự mình đưa con đến bệnh viện kiểm tra sau giờ làm việc. Sau khi trải qua quá trình thăm khám, bác sĩ nghi ngờ con gái anh có dấu hiệu bị t.ự kỷ. Người bố vô cùng thất vọng và đau lòng, nhanh chóng về báo tin cho vợ nhưng cô vẫn nhất quyết không tin. Chỉ đến khi nhìn thấy giấy khám tại bệnh viện, cô Lin mới chấp nhận sự thật nhưng chỉ hoàn toàn lặng im.
Vài ngày sau, anh Chen hốt hoảng khi không thấy vợ đâu. Sau đó anh phát hiện cô đã dọn đồ về nhà mẹ đẻ không chịu quay về, bỏ hai bố con anh bơ vơ ở lại. Anh Chen đã nhanh chóng qua nhà mẹ vợ để đón vợ về, tuy nhiên, cô Lin nhất định không đồng ý, còn đòi chồng hãy ra tòa ly hôn. Không những thế, mẹ vợ của anh Chen còn liên tục "đổ thêm dầu vào l.ửa", không ngừng ch.ửi m.ắng, đuổi anh Chen ra khỏi nhà. Anh Chen cho rằng có lẽ vợ không muốn chịu trách nhiệm khi con gái có vấn đề về sức khỏe, nhưng mẹ vợ anh lại cho rằng tất cả là do anh đã không kiếm đủ tiền nuôi con gái bà.
Câu chuyện ngang trái của vợ chồng anh Chen được nhiều người quan tâm. Ảnh: Sohu
Anh Chen cho biết, nếu cô Lin muốn ly hôn vì anh không có công việc ổn định thì anh sẵn sàng đi làm trở lại. Trước đó, anh Chen làm việc tại thành phố Thọ Xương, di chuyển khá xa nên mỗi tháng tiền lương được 4.000 NDT (gần 14 triệu đồng) thì đã phải chi 1.000 NDT cho việc đi lại. Thu nhập đúng là không được cao cho lắm. Thấy vậy, anh Chen mới nhận thêm nhiều công việc ở ngoài để kiếm thêm tiền trang trải nuôi gia đình.
Nhưng từ khi biết bệnh tình của con gái cần người thân ở gần nhiều hơn trong khi vợ lại lơ là, anh đã nghỉ việc công ty, vừa chăm sóc con vừa làm việc tự do. Không ngờ vợ anh lại lấy lý do này để ép chồng ly hôn. Đáng tiếc một điều nữa là bà ngoại của đứa trẻ cũng đứng về phía con gái. Bà còn nói với anh Chen rằng con gái bà từ nhỏ vốn không quen làm lụng, chăm sóc ai, tính khí lại thất thường. Nếu không thể nuôi con được thì có thể gửi vào trại trẻ mồ côi chứ đừng làm khổ con gái bà. Những lời lẽ này khiến anh Chen vô cùng tức giận, hoàn toàn không chấp nhận được.
Anh Chen cho biết sau khi xuống nước hết lời nhưng vợ vẫn không có động thái quay về thì bản thân anh cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Đối với ông bố này, điều quan trọng nhất hiện tại là tập trung lo cho con gái. Anh cho biết sẽ cố gắng hết sức chăm sóc, đưa con đi chữa trị để tình trạng của con khá hơn.
Rất nhiều người theo dõi câu chuyện này bày tỏ phẫn nộ với người vợ. Vì dù sao cô ấy vẫn là mẹ của đứa trẻ. Bố mẹ nào khi sinh con ra đời chẳng muốn con mình khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao người. Nhưng nếu con chẳng may ốm đau, bệnh tật thì bố mẹ cũng phải có trách nhiệm ở bên cạnh đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ con chứ không phải rũ bỏ hết mọi vai trò của mình bằng việc bỏ về nhà ngoại, trốn thật kỹ và khi được chồng đến rước về lại lấy ly do này nọ để đòi ly hôn như thế. Cách cư xử này, người dưng nước lã cũng gọi là lạnh lùng, huống hồ đó còn là chồng, là con gái ruột đang mang bệnh, rất cần có mẹ ở bên chăm sóc.

