Con gái bị bệnh tim bẩm sinh, người cha đã nghĩ ra ý tưởng chụp lại những bức hình của con để lưu giữ lại từng khoảnh khắc.
Người ta nói đàn ông là người rất cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng lại dành tất cả sự dịu dàng cho con gái quý giá của mình, nghe thì có vẻ bình thường, hầu như ông bố nào cũng làm điều này, nhưng câu chuyện về người cha tự viết blog và chụp hơn 10000 bức hình về hành trình lớn lên của cô con gái bị bệnh tim bẩm sinh dưới đây lại là một người vô cùng đặc biệt.
3 lý do đặc biệt lý giải vì sao con gái lại được các ông bố yêu rất nhiều
Tôi không cần con gái mình giỏi giang hay xinh đẹp, tôi chỉ muốn con gái mình được sống
Yuki Ishikawa, một nhiếp ảnh gia Nhật Bản, sinh năm 1975 tại tỉnh Fukuoka. Thời điểm biết tin vợ mang thai con gái, cả gia đình anh đều rất hạnh phúc và mong chờ. Nhưng khi con vừa sinh ra, bé Xiao Mayou đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Đối với anh đó là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời mình. Lúc đó bác sĩ đã thông báo với gia đình rằng bé cần phải thực hiện ba cuộc phẫu thuật lớn trước khi con được 3 tuổi thì may ra mới có khả năng sống. Điều này đã khiến Ishikawa đã bật khóc và gào thét: "Tôi chưa làm điều gì xấu, tại sao ông trời lại trừng phạt con gái tôi?". Từ đó trở đi, anh bắt đầu viết blog và chụp từng khoảnh khắc của con gái trong từng giai đoạn.
Và bài đăng đầu tiên có tựa đề "Ngày dài nhất trong đời". Hôm đó cũng là ngày con gái anh mổ lần đầu tiên. "Ngày hôm đó là ngày dài nhất trong cuộc đời của tôi, tôi đã khóc hết nước mắt trong cuộc đời. Tôi không cần con gái mình giỏi giang hay xinh đẹp, tôi chỉ muốn con gái mình được sống".
Vào ngày phẫu thuật, bác sĩ lấy máy ảnh ra và chụp bức ảnh này cho Xiao Mayou, và nói với Ishikawa Yuki, hãy giữ lại như kỷ vật, vì có thể con gái anh sẽ không còn nữa.
Anh chụp bức ảnh đầu tiên của con gái mình và đợi ca mổ kết thúc với tâm lý đó có thể là bức ảnh cuối cùng.
May mắn thay, Xiao Mayou vẫn sống sót, kể từ ngày đó, Ishikawa quyết tâm ghi lại từng ngày của con gái anh. Anh đã viết 53 bài đăng trên blog trong vòng chưa đầy một năm. "Bố đã ở bên cạnh con từ sáng đến tối hôm nay, và bố không thể kìm được nước mắt”.
"Khi con khóc, bố rất lo lắng. Sau lần mổ thứ hai, bác sĩ nói không thể làm con khóc, sẽ tạo gánh nặng cho tim. Nhưng con vẫn còn là một đứa trẻ. Thật khó để giữ cho con không khóc ".
"Mặc dù con mới hai tuổi, nhưng dường như con có thể hiểu những gì cha nói!"
"Nhóc con này bắt đầu chơi trốn tìm với bố, con muốn bố giả bộ không thấy sao?"
Cứ sau mỗi ca mổ, Xiao lại chạy đua với tử thần, bố mẹ ở ngoài phòng mổ càng mướt mồ hôi. Những cuộc phẫu thuật này đã để lại một vết sẹo dài trên ngực Xiao. "Cơ thể của bố cũng có sẹo do luyện tập các kỹ năng chiến đấu. Vết thương của con cũng là bằng chứng của trận chiến. Cuộc sống không có sẹo thật là chán đúng không?". Cha và mẹ luôn động viên cô như vậy, cô dần coi vết sẹo này là niềm tự hào của mình. Phẫu thuật tim bẩm sinh rất đau, Mayou bé nhỏ không thể đi thẳng nên chỉ có thể cúi xuống khiến nhiều người đau lòng.
Đồ chơi thường ngày của Xiao Mayou cũng là những ...
Nhưng Xiao Mayou đặc biệt lạc quan, chơi trò chơi dán nhãn lên chiếc bụng đầy sẹo dài của mình.
Dường như việc điều trị đã trở nên rất quen thuộc với con
Đây là lần đầu tiên tôi đưa công chúa nhỏ đến gặp những người cùng tuổi với mình.
Tuyết rơi rồi, Xiao Mayou nếm thử mùi vị của tuyết, thật dễ thương
Vào ngày đầu tiên học mẫu giáo, blog của bố Ishikawa đã viết: "Hôm nay là một ngày được mong đợi từ lâu - ngày nhập học. Hôm qua mẹ đã mua bộ đồng phục rất phù hợp với con. Con cũng đã rất háo hức và mong chờ".
Chắc chắn rồi, con là đứa trẻ duy nhất nhìn lại bố mẹ mình như thế này
Người ta nói cuộc đời như một vở kịch, mấy tiếng đồng hồ nữa là phim buồn trôi qua. Nhưng con gái tôi sẽ phải cả đời đối mặt. Đôi lúc tôi rất tức giận, rõ ràng con không làm gì xấu, sao lại phải đối mặt với chuyện lớn như vậy?
Bố đưa Xiaomayou đưa con đi tập thể dục.
Bố sẽ không tức giận vì bất cứ điều gì con làm, vì bố yêu con rất nhiều
Khoảnh khắc con chào ông nội
Khi con gái có sức khỏe tốt hơn, Ishikawa sẽ đưa cô ấy đi du lịch khắp nơi, trân trọng từng phút giây ở bên con. Tôi thường đi làm nên không thể ở bên con cả ngày. Vậy nên những chuyến du lịch có thể giúp chúng tôi ở bên nhau từ sáng đến tối trong suốt chuyến đi. Bức hình này được chụp cùng với những người bạn của Ishikawa ở London, Anh.
Ishikawa từng chia sẻ thẳng thắn rằng: “Có một đứa con khỏe mạnh là điều ai cũng mong muốn, đôi lúc tâm trạng tôi sẽ trở nên rất chán nản khi nghĩ về bệnh tim bẩm sinh của con”. Phải đến lần phẫu thuật thứ ba của Mayou, Ishikawa mới bắt đầu cảm thấy rằng “Dù còn nhiều vất vả nhưng con phải sống vui vẻ mỗi ngày”. Và anh đã cùng con gái mình làm những điều con gái anh thích mỗi ngày, và sẽ không ép Mayou học kiến thức văn hóa.
Ishikawa đã dừng lại việc chụp hình hàng ngày khi cuốn sách của anh viết được xuất bản, Ishikawa Yuki đã đặt tên cuốn sách là "Trái tim của con bướm". Anh đã viết trên trang đầu của cuốn sách với nội dung như thế này: "Nhịp tim bằng 0 và huyết áp bằng 0. Chúng tôi nghĩ ca phẫu thuật thành công, nhưng đột nhiên mọi chuyện lại trở nên như thế này. Họ lại mở lồng ngực của bạn để tim đập nhanh. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bỏ cuộc, tim bạn bắt đầu đập một chút. Ở phương Tây, con bướm là biểu tượng của sự tái sinh. Bây giờ, tôi ước gì người tái sinh có thể bay quanh cha mình mãi mãi”.
Mười năm trôi qua trong nháy mắt, Ma You 10 tuổi cũng đã trở thành một thiếu nữ mảnh mai.
MaYou cũng có một người em trai đáng yêu
MaYou cũng đang cố gắng để trở thành một người chị tốt
Anh từng viết trên Facebook: “Tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm đến ảnh của tôi nhiều vậy. Tôi chỉ muốn chụp một cô bé mặc váy trắng nằm trên bãi cỏ xanh, đơn giản vậy thôi. Có thể đây là tình yêu đơn giản nhất nhưng lớn lao nhất của người cha”.
Sau khi xem xong những bức hình của người cha này, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng:
“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.
Được sống, là một điều thật tuyệt, bạn nhỉ?

