Có con gái đáng yêu đến mức lén lút nhét tiền vào túi của bố thì ông bố nào không mong con gái chứ?
Trong xã hội ngày nay, việc thích con trai hơn con gái không còn là quan niệm chủ đạo, nhiều người cho rằng sinh con trai, gái đều như nhau. Nhưng vẫn có rất nhiều ông bố mong muốn có một cô con gái. Và cũng dễ hiểu khi con gái luôn quấn quýt, xem bố như là thần tượng. Thậm chí còn có trường hợp con gái đập ống heo lấy tiền cho bố làm lộ phí công tác nữa chứ.
Một người mẹ chia sẻ trên diễn đàn về việc con gái thương bố đến mức mẹ phải ganh tỵ. Gần đây, bố đi công tác, mẹ đang thu dọn hành lý, con gái đang làm bài trong phòng. Mẹ nói với bố: “Tháng này vừa trả xong tiền thế chấp và mua xe. Có đủ tiền đi công tác không?” Bố không trả lời. Cô con gái trong phòng nghe vậy liền đi tìm con heo để dành của mình, đập heo nhét vào ba lô cho bố.
Bố vào phòng thì ngạc nhiên thấy con gái đang lén lút làm hành động kỳ lạ
Cảnh tượng này tình cờ được bố chứng kiến, ông rất xúc động và thấy ấm lòng, gọi người mẹ đến xem. Người mẹ cho biết thấy cảnh này thì không khỏi ghen tị. Sau tết con gái không bao giờ cho mẹ động vào heo đất, rất quý, sợ bị mẹ “giữ”, bảo muốn dành dụm mua máy tính mới. Mẹ xin thì không cho nhưng giờ bé gái sợ bố đi công tác không có tiền tiêu nên đã đập ống heo lấy tiền cho bố, lại còn âm thầm lén lút hành động, xem ra không có ý định đòi bố trả lại. Đối xử như thế này làm sao mẹ không chạnh lòng tê tái cho được.
Té ra là cô nhỏ đang đếm tiền sau khi đập ống heo
Nhiều người khi xem đoạn video này đều cảm thấy hành động của con gái thực sự rất cảm động. Một số người cũng bắt đầu ghen tị với những người có con gái. Và một số người cũng ngợi khen cha mẹ dạy con gái rất tốt:
“Rõ ràng cô bé này rất yêu thương bố. Tôi cũng có con và tôi nói với nó rằng nhà mình hết tiền rồi, cho mẹ mượn con heo của con nhé. Nó suy nghĩ rất lâu rồi đồng ý, kèm điều kiện lấy lãi mỗi ngày 10%. Và buổi sáng nó cho mượn thì buổi chiều nó đã đòi lại”
Rồi sau đó nhét tiền vào ba lô của bố, thế là bố gọi mẹ vào xem, rõ ràng đây là đòn đả kích mạnh mẽ với người mẹ
Tình thương mà con cái dành cho cha mẹ được vun đắp trong một quá trình dài lâu, và không phải cha mẹ cứ ra rả về lòng hiếu thảo là con có thể tự nhiên yêu thương cha mẹ. Trong quá trình lớn lên, con cái không thể không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của cha mẹ. Để nuôi dạy một đứa trẻ, cha mẹ và thậm chí cả gia đình phải tiêu tốn rất nhiều sức lực tài chính và tinh thần. Khi lớn lên đứa trẻ sẽ tự lập và hình thành suy nghĩ cho riêng mình. Và khi về già, có bao nhiêu ông bố bà mẹ muốn tự hỏi mình, mục đích của việc nuôi dạy con cái là gì? Có phải để chăm sóc bản thân khi về già?
Không, ngay cả khi bản thân người già đau ốm, họ cũng không muốn làm phiền con cháu, thay vào đó, sau khi nghỉ hưu, họ sẽ lựa chọn giúp chăm sóc cháu vì lợi ích của con cháu.
Câu hỏi này quả thực rất đáng để suy nghĩ. Trên đời này, cha mẹ và con cái là những người thân thiết nhất vì có quan hệ huyết thống. Trong quá trình lớn lên, con cái của bạn sẽ luôn mang đến cho bạn những điều bất ngờ. Khi trẻ nhận được điểm số tốt, cha mẹ là người con muốn khoe đầu tiên; khi con phát hiện một “kho báu” trong vườn, con sẽ chia sẻ sự háo hức với cha mẹ….
Đối với con cái, cha mẹ là những người thân thiết nhất trên đời, đáng để con dựa dẫm, tin cậy. Đối với cha mẹ, con cái là gánh nặng ngọt ngào nhất, cho dù những gì họ cho đi cũng đều xứng đáng.
Một số người luôn nghĩ rằng nuôi dạy con cái là một kiểu đóng góp đơn phương, một sự cống hiến quên mình của cha mẹ cho con cái. Tuy nhiên, đối với sự cống hiến của cha mẹ dành cho con cái, con cái sẽ đáp đền bạn theo cách khác. Hãy dùng tình yêu thương để nuôi dạy con cái, điều cuối cùng bạn gặt hái được sẽ là tình yêu thương. Có ai nghĩ một đứa trẻ đã cân nhắc giữa chiếc máy tính và việc bố hết tiền, cuối cũng con gái quyết định đập ống heo lấy tiền đưa bố. Tình thương của con cái dành cho cha mẹ sẽ luôn làm chúng ta bất ngờ.
Bài và ảnh tổng hợp từ Sohu

