Mỗi gia đình bây giờ chỉ có 1,2 con. Trẻ nhỏ trong nhà được xem là bảo bối.

Ở hầu hết các gia đình, bố mẹ ra ngoài làm việc kiếm tiền, người già phụ giúp chăm sóc em bé. Ba thế hệ cùng chung một nhà, khi cha mẹ muốn giáo dục con cái thì người già sẽ luôn lao ra bênh cháu, làm “chướng ngại vật” trong việc nuôi dạy con cái. Nếu cha mẹ muốn giáo dục con cái thì chỉ có thể chọn lúc ông bà không có ở nhà.

Thanh Xuân là mẹ của một cậu con trai 2 tuổi dễ thương. Từ sau khi cô quay lại làm việc, bố mẹ chồng của cô đã giúp chăm sóc bé. Họ từ dưới quê lên và vô cùng cưng chiều đứa cháu duy nhất này. Lúc đầu cô cũng lo lắng bố mẹ chồng có thể làm hư đứa trẻ. Gì thì gì chứ cảnh này cô đã từng thấy ở nhà anh trai mình. Cứ mỗi lần cháu làm sai bị bố mẹ phạt là ông bà sẽ chạy ngay tới bao che cho cháu. Vì thế cháu gái cô quen thói, hễ bị bố mẹ la là tìm tới ông bà. Tuy là em chồng nhưng cô cực kỳ cảm thông với chị dâu của mình. Con có ông bà “chống lưng” nên bố mẹ nói gì cũng không nghe. Thanh Xuân cũng sợ rằng gia đình mình sẽ lặp lại cảnh đó. Vì thế khi bố mẹ chồng từ quê lên chăm cháu, cô cũng bóng gió nhiều lần. Chồng cô thì gạt phắt đi nhưng cô vẫn không yên tâm.

hình ảnh

Ảnh OTS

Hôm nay người mẹ về nhà sau khi tan làm, tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khiến cô rũ bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng. Té ra là vừa đến cổng đã thấy bố mẹ chồng trốn sang một bên, lén nhìn tình hình trong phòng khách. Cô con dâu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên cũng làm theo.

Thì ra cậu con trai của cô nghịch đồ chơi ném lung tung, chồng đang nghiêm khắc phê bình, giáo dục đứa con mắc lỗi còn ông bà lánh đi để không làm phiền con trai. Họ biết rằng nếu có mặt ông bà ở đó, cháu trai sẽ mếu máo cầu cứu. Vì thế họ lánh đi để con trai có thể nghiêm khắc dạy cháu.

Nhìn thấy cảnh này, người mẹ cảm thấy rất ấm áp trong lòng, và cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được bố mẹ chồng hiểu chuyện như vậy. Vì vậy cô không còn phải lo lắng rằng ông bà sẽ làm hư con mình.

hình ảnh

Ảnh OTS

Người mẹ đã ghi lại cảnh này và đăng lên mạng. Chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tị, bởi những trải nghiệm của họ không hề dễ chịu như vậy:

“Khi nhà mình phạt con cái, ông bà của bọn trẻ còn xúm vào giả vờ chửi bố mẹ chọc em khiến tôi không nói nên lời, tôi rất ghen tị với chị.”

“Con mình thì mình dạy thôi. Có lần con gái mình hư bị mình phạt 2 cây, bà nội nó nhảy vào bênh thì nó đẩy ra ngay. Nó bảo bà ơi bà mà bênh cháu là cháu bị ăn cây gấp đôi đó. Mẹ chồng tôi hậm hực lắm nhưng sau này bớt bênh hẳn.”

“Trẻ con thường như vậy, biết rằng có người đang bảo vệ chúng thì lại càng khó giáo dục.”

"Con mắc lỗi, mẹ dạy bảo con, bà nội dạy bảo mẹ. Cuối cùng, nó biến thành xung đột giữa những người lớn."

hình ảnh

Ảnh OTS

Tại sao bố mẹ chồng của Thanh Xuân lại được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi và ghen tị,. Qua vài chi tiết nhỏ, có thể thấy hành động của ông bà tinh tế đến dường nào. Ông bà biết rằng người gần gũi nhất với cháu là bố mẹ chúng chứ không phải họ. Ông bà cũng biết rằng người chịu trách nhiệm dạy dỗ và hậu quả là con trai, con dâu của mình. Với ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, giữa cha mẹ của đứa trẻ và ông bà thế nào cũng phải có khoảng cách thế hệ về quan niệm nuôi dạy. Bố mẹ chồng của Thanh Xuân đã tránh được vấn đề này rất tốt.

Trong video, ông bà nhìn thấy con trai đang dạy dỗ cháu nên đã trốn sau bức tường để đảm bảo rằng đứa bé dễ thương không thể nhìn thấy mình. Cách tiếp cận không can thiệp này giúp người cha tập trung vào việc giáo dục em bé, và em bé không có cách nào tìm được “ô dù” cho mình. Không có ông bà bên cạnh, em bé chỉ có thể chăm chú lắng nghe sự giáo dục của người cha, biết mình đang sai ở đâu.

Ông bà dù giấu mình nhưng không khỏi chạnh lòng thương cháu nên đành trốn vào góc, âm thầm theo dõi, đợi con trai dạy cháu xong thì mới ra mặt. Họ suy nghĩ rất rõ ràng, dù thương cháu nhưng cũng kiềm chế bản thân, không can thiệp vào công việc giáo dục của cha mẹ.

Ông bà nào cũng yêu cháu, đó là cơ hội thứ hai để họ có thể làm những điều mà họ không thể làm cho con của mình. Nhưng vì quá yêu thương nên nhiều người lớn tuổi đã can thiệp quá sâu vào chuyện dạy dỗ đứa trẻ. Vì tương lai tốt đẹp của trẻ, cách tốt nhất là đừng can thiệp vào vấn đề dạy dỗ cháu của con mình.

Khi nhà các mẹ giáo dục con cái, liệu người lớn có đứng ra bảo vệ lũ trẻ không?