Những đứa trẻ luôn xem mẹ là thần tượng, vậy nên cậu bé khóc ngất vì tranh vẽ mẹ quá béo. 

Gần đây, cư dân mạng lại có dịp để thả tim và thư giãn với clip cậu bé khóc ngất vì tranh vẽ mẹ quá béo.

Từ trước giờ, chúng ta chỉ nghĩ “không ai yêu mẹ bằng con” mà quên rằng “không ai yêu con bằng mẹ”. Con luôn bảo vệ mẹ theo cách của con. Giống như khi ở nhà, nhiều bé hay bảo với mẹ: “Con sẽ là siêu nhân để bảo vệ mẹ”. Còn ở đây, cậu bé học mẫu giáo lại yêu mẹ theo cách khác. Cậu không muốn hình ảnh của mẹ bị làm xấu đi. Trong khi đó, bức tranh cô giáo vẽ mẹ vừa xấu lại không giống mẹ tẹo nào. Mẹ rất đẹp chứ đâu béo thế này. Và cậu khóc nức khóc nở tưởng như sắp ngất đến nơi, vừa khóc vừa la “Mẹ con không béo thế này”, làm cô giáo phải dỗ dành mãi. 

8 câu chuyện kể cho bé mẫu giáo, giúp con tăng vốn từ, định hình nhân cách tốt đẹp

hình ảnh

Nhìn cậu bé khóc một cách đau khổ không ai nhịn được cười vì lý do quá đỗi đáng yêu. Nhưng chỉ một lát sau, cậu bé đã quên nỗi buồn về bức tranh vẽ mẹ quá béo và vui vẻ trở lại. 

hình ảnh

Nhìn chung với trẻ ở tuổi mẫu giáo, xúc cảm sẽ chi phối mạnh mẽ các hoạt động tâm lý. Vì vậy trẻ dễ khóc, dễ cười, mau quên, cả thèm chóng chán.. Nghiên cứu cho thấy biểu lộ tình cảm của cha mẹ như ôm, hôn… có tác dụng rất lớn trong việc hình thành nhân cách ở trẻ giai đoạn này. Trẻ được yêu thương sẽ trở nên tự tin hơn. Đồng thời chúng sẽ bớt đi tính hung hăng, chống đối. 

Theo chuyên gia tâm lý, cha mẹ nên dành thời gian chơi với con nhiều hơn, cho bé cơ hội chia sẻ chuyện trường lớp để con cảm thấy được quan tâm và tôn trọng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ mải lo công việc, không thường xuyên trò chuyện với trẻ, bé sẽ cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Tình trạng này kéo dài có thể làm con tổn thương và trở nên sống khép kín.

Cha mẹ nào chẳng yêu thương con. Nhưng trẻ may mắn là những trẻ có cơ hội gần gũi với ba mẹ. Khi bé cảm nhận được tình yêu của ba mẹ với mình, bé sẽ sống giàu tình cảm và biết quan tâm đến người khác hơn.

Nguồn clip: facebook