Con đường đến trường của các giáo viên cắm bản không chỉ vất vả bởi nỗi lo học trò không đến trường, học trò không đủ cái ăn cái mặc… mà còn có những nguy hiểm thực tế khác.

Trong dịp lễ vừa qua, đọc tin vợ chồng nữ giáo viên cắm bản cùng con gặp nạn khi trở lại trường mà buồn quá các mẹ ạ. Nhà nhà đi du lịch, vợ chồng cô giáo thì chỉ mong về nhà sum họp vài ngày, có ngờ đâu một phút vợ mất chồng, con mất mẹ. Em đọc trên VNE thì trong lúc cùng chồng và con quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4, một nữ giáo viên mầm non đã không qua khỏi.

hình ảnh

Trên đường đi dạy học, chiếc xe máy chở cô giáo Mai Thị Yến cùng chồng và con rơi xuống vực (Ảnh TN)

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 3/5, cô giáo Mai Thị Yến (giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, Hà Giang) cùng chồng và con nhỏ quay trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Khi cách trường học 2km, xe máy chở gia đình cô Y. gặp sự cố rơi xuống vực. Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa cô Y. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Do bị thương quá nặng, cô Y. không qua khỏi vào tối ngày 3/5. Chồng cô giáo cũng là giáo viên tiểu học tại xã Đường Thượng, bị thương nặng, phải bỏ một bên thận, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Cô Mai Thị Yến quê ở huyện Bắc Quang, Hà Giang; chồng quê Phú Thọ. Cô giáo đã cắm bản dạy học hơn 10 năm nay. May mắn là con gái nhỏ 4 tuổi chỉ bị xây xát, sức khỏe đã ổn định, được đưa về bà nội chăm sóc.

hình ảnh

Cô giáo Mai Thị Yến chụp ảnh cùng học sinh trong hội thi bé khoẻ mới đây (Ảnh VTC)


Em đọc trên VTC thì hai vợ chồng cô Yến có 2 người con, con trai 10 tuổi đang học lớp 4, ở cùng ông bà nội; con gái nhỏ 4 tuổi, ở cùng bố mẹ tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Đường Thượng. Do cả hai bên nội, ngoại đều xa điểm trường Đường Thượng nên hai vợ chồng cô Yến phải cắm bản để dạy học. Ngày cuối tuần hoặc nghỉ lễ, cả hai mới có dịp về thăm gia đình. Sự việc đau lòng xảy ra sau kỳ nghỉ lễ, nhà trường cùng với Phòng Giáo dục huyện chia làm hai tổ để hỗ trợ gia đình. Một tổ túc trực tại bệnh viện giúp chồng cô giáo. Tổ thứ hai về quê giúp gia đình lo hậu sự cho cô Yến ở Phú Thọ.

hình ảnh

Chồng cô Yến là thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam, giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng, tiếp tục được cấp cứu tại viện (Ảnh VTC)

"Trong suốt quá trình diễn ra đám tang, bé luôn miệng khóc đòi mẹ. Các cô giáo luân phiên túc trực động viên gia đình và chăm sóc bé vượt qua cú sốc này", cô Đào Thị Xuân, Hiệu trưởng trường Mầm non Đường Thượng cho biết. Bé gái theo mẹ lên vùng cao học từ khi còn nhỏ, các cô giáo trong trường và cháu bé cũng có nhiều năm gắn bó, thấy cháu khóc đòi mẹ, không ai cầm được nước mắt. Được biết sau tai nạn, khi được đồng nghiệp và người dân phát hiện, cô Yến vẫn ôm chặt bé vào lòng để bảo vệ con khỏi va chạm. Ngay tang lễ người chồng cũng không thể về chịu tang vợ, chỉ có tiếng khóc gào của đứa con nhỏ.

hình ảnh

Ảnh VNE


Trong hơn 10 năm cắm bản dạy học, cô Yến được nhận xét là người hiền lành, luôn được đồng nghiệp, nhà trường và phụ huynh yêu mến, đánh giá cao. Tai nạn lại xảy ra khi 2 vợ chồng cô giáo quay lại trường sau kỳ nghỉ lễ, khiến cộng đồng xót xa:

“Thương xót quá, không ai có thể hiểu hết được những năm tháng gian lao vất vả vì miếng cơm manh áo của cô giáo vùng cao, em ra đi để lại tất cả, con đường, gia đình, chồng và con thơ ở lại phía sau. Mong cho linh hồn em siêu thoát tĩnh tại.”

“Chỉ những ai đã từng đi những con đường như thế mới hiểu được nỗi vất vả của giáo viên mầm non vùng cao. Đi được đến trường chân tay rã rời hết luôn. Ngày đầu tiên đi làm trời mưa, đường đất đỏ trơn xe không đi được, đi bộ gần 2 tiếng vừa đi vừa khóc mãi mới thấy điểm trường ở dưới một ngôi làng nhỏ. Nhớ mãi không thể quên.”

hình ảnh

Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo Mai Thị Yến (Ảnh TL)

“Xót xa nghề nhà giáo vừa áp lực vừa vất vả, con đường đi lại khó khăn, thương e quá, chia buồn sâu sắc với gia đình.”

“Giáo viên trên vùng cao quá kiên cường và dũng cảm. Phải là yêu nghề, yêu học sinh, yêu trường học lắm mới ngày ngày vượt bao khó khăn để mang cái chữ đến trường đến lớp được. Cảm phục vô cùng!”

“Thương quá những người làm nghề trồng người nới vùng cao vùng xa, vùng khó khăn… cầu cho linh hồn chị được siêu thoát nơi miền cực lạc.”

“Con đường đến trường của các con đã khó. Thế mới thấu hiểu sự khó khăn của các thầy cô giáo vùng cao. Xin chia buồn tới gia đình giáo viên. Tri ân cao cả những người lái đò tận tình tận tâm với trẻ em mầm non nơi bản làng xa xôi.”

Trang giáo án từ nay khép lại, lũ trẻ ở trường mầm non sẽ không được nhìn thấy cô giáo thân thương nữa. Chỉ mong 2 con của cô giáo sẽ được chăm sóc tốt trong thời gian tới.