Nhớ hồi mới biết bầu đứa thứ 2, mình lên mạng có tham gia vào 1 vài hội bầu bí, con nhỏ trên đó. Thi thoảng lại thấy ảnh những em bé bụ bẫm đáng yêu, có em bé trai, có em bé gái, có em bé có má lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng. Dưới phần bình luận thì vô vàn lời khen ngợi và cả những bình luận xin vía. Hoặc có những bài đăng của các mẹ đại loại có nội dung là "nhả vía cho các mẹ…" thế là từ đó mình cũng chăm chỉ xin vía. Ban đầu mình xin vía "chim non bỏ bụng bầu".

Vì là mới bầu nên chưa biết giới tính của con mà mình có 1 bé gái rồi, giờ chỉ mong bé thứ 2 là trai, thế nên gặp ảnh bé trai nào mình cũng bình luận "thành tâm xin vía chim non bỏ bụng bầu của mình nhé". Ơ thế mà khi 12 tuần mình siêu âm thì có bé trai thật, chẳng biết có đúng không nhưng mình thì tin lắm. Có bé trai rồi thì mình lại thấy thai nhi nào cân nặng tốt lại tiếp tục xin vía cân nặng. Đến khi mình sinh cũng được thằng cu nặng 3 ký 7. Từ đó mình chăm chỉ xin vía trên mạng lắm ý. Mình xin vía ăn giỏi, ngủ ngoan của các bé chi bé nhà mình nè.

hình ảnh

Mình xin vía da trắng, xin vía bụ bẫm đáng yêu nữa này. Đại loại cứ trên đó có gì mình cũng xin cho con nhà mình. Một lần mình thấy đứa cháu mới sinh con em trai mình có má lúm đồng tiền ở má mà bố mẹ cháu không ai có má lúm. Mình hỏi đứa em thì em bảo " mẹ cháu đi xin vía đấy bác ạ, xin của người thật chứ không xin trên mạng đâu". À ra thế, có thể không hoàn toàn đúng nhưng mình thấy cũng rất nhiều người tin vào việc đi xin vía. Cứ khi nào con quấy khóc, con không chịu ăn uống hay gặp 1 vấn đề gì đó không được như ý thì các mẹ hay có kiểu xin vía con người khác cho con mình. Đó cũng là một cách giải tỏa tâm lí nữa các mẹ nhỉ.