Hình ảnh cha già ôm hoa đứng sau cánh gà ngày con tốt nghiệp khiến chúng ta cảm thấy nghẹn lòng trước tình thương yêu vô điều kiện của cha với con.
Ai cũng từng trải qua thời cắp sách, những kỳ thi, các cột mốc quan trọng của cuộc đời. Trong từng thời khắc đó, cha mẹ luôn là người hiện diện bên cạnh, cổ vũ và tiếp thêm động lực để chúng ta vững bước. Vậy nên hình ảnh cha già ôm hoa đứng sau cánh gà ngày con tốt nghiệp dễ làm thổn thức bất kỳ ai may mắn có cha luôn đồng hành trong suốt hành trình cuộc sống.
Người cha trong bức ảnh đã lặn lội quãng đường xa hơn 500 cây số từ Nghệ An vào đến Huế dự lễ tốt nghiệp của con gái mình. Em Trần Thị Oanh, con gái ông, vừa hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân ngành Giáo dục mầm non, trường ĐH Sư Phạm Huế.
Oanh và cha rạng rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp - Nguồn ảnh: thanhnien
Qua lời kể, có thể thấy người cha gầy gò hơn 70 tuổi, đứng sau cánh gà chờ tặng hoa cho con, chưa một phút dám rời mắt khỏi sân khấu vì e rằng mình có thể bỏ lỡ giây phút ý nghĩa nhất của cuộc đời con.
Chia sẻ về điều này, em Trần Thị Oanh đã viết trên trang cá nhân: “...Cả buổi lễ con không thể giấu nổi những giọt nước mắt bởi con thấy mình quá may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn bố đã lặn lội đường xa và cả sức khỏe không tốt để hiện diện bên con trong ngày đặc biệt”.
Phía sau bức ảnh là cả một câu chuyện đẹp đẽ về nghị lực vươn lên của cô sinh viên đất Nghệ An. Khi Oanh học năm thứ 3, bố em gặp tai nạn té xe đạp, bị bàn đạp đâm vào đùi dẫn tới chảy máu trong, sau đó là nhiễm trùng rồi hôn mê và phải cấp cứu. Cũng thời gian này, anh trai của Oanh đột ngột mất do đột quỵ.
Trước những biến cố dồn dập xảy đến, Oanh từng có ý định bỏ học. Nhưng sự động viên của bố mẹ, thầy cô, bạn đã giúp em viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Và kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc chính là món quà giá trị em gởi tặng đến gia đình cùng những người yêu thương, nâng đỡ em trong suốt thời gian qua.
Người cha luôn dõi theo con từ sau cánh gà - Nguồn ảnh: thanhnien
Bên cạnh người cha ôm hoa đứng sau cánh gà chờ tên con xướng lên trong ngày lễ tốt nghiệp, còn có hàng triệu người cha khác trên hành tinh này xứng đáng là biểu tượng núi Thái Sơn. Dù người cha nguyên thủ quốc gia hay người cha công nhân khắc khổ, ai cũng đều có cách yêu con của riêng mình. Họ hân hoan với niềm hạnh phúc của con và cố nén giọt nước mắt khi nhìn con đau khổ.
Họ - những người cha lặng lẽ ít nói, nhưng gánh trên vai trách nhiệm trụ cột. Bên cạnh việc phải chu toàn kinh tế gia đình, cha còn có nhiệm vụ dưỡng dục, góp phần hình thành nhân cách và định hướng tương lai cho con. Vậy nên, những người con không có cha ở bên luôn là một thiệt thòi lớn. Vì tình yêu thương của mẹ, dù có bao la mấy cũng không thể thay thế được tình cảm đặc trưng của cha.
Còn nhớ trong một chương trình cho các em thiếu niên được bày tỏ suy nghĩ của mình, nhiều câu chuyện cảm động về cha khiến chúng ta rơi nước mắt. Đó là người cha chạy xe ôm công nghệ luôn phải đón con cách xa cổng trường để giấu cho con nỗi mặc cảm có cha làm nghề “không cao sang”. Hay người cha mắc ung thư trực tràng không dám mua thuốc uống mà dành tiền cho con đóng học phí.
Xin hãy dành sự quan tâm mỗi ngày đến cha, đơn giản chỉ là lời hỏi thăm hay món ăn ngon cho cha bổ dưỡng. Đừng để ngày chủ nhật thứ 3 của tháng sáu mới tri ân thì e rằng đã muộn, vì cuộc đời đôi khi không ai biết trước được điều gì.

