Mùa hè nắng nóng, trẻ nhỏ rất thích được nghịch nước. Nhưng mối nguy hiểm từ các ao, hồ sông, biển không thể xem nhẹ. Mới đây, một cậu bé 7 tuổi đã bị nhiễm khuẩn khi đi bơi.
Gần đây, mưa lớn liên tục khiến mực nước tăng vọt ở nhiều nơi. Trong khu vực Hankou, trên con sông Dương Tử ở Vũ Hán, nhiều đứa trẻ vô tư vui đùa trong nước. Một đứa trẻ 7 tuổi cũng đu theo chơi trò xe đạp thăng bằng trên nước. Chân của cậu bé bị trầy xướt khi chơi trò này nhưng cụ thể là vật gì gây ra thì không rõ. Lúc đó bé không cảm thấy đau. Nhưng về đêm, ngón cân trái ngứa ran và da bị bong tróc. Thấy con la khóc, gia đình đã lấy iốt thoa lên vết thương.
Sáng hôm sau, vết thương của đứa trẻ không đỡ hơn mà thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Toàn bộ bàn chân của đứa trẻ bị đỏ, sưng tấy và đau đớn. Gia đình vội vàng đưa con đến bác sĩ.
Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói rằng đứa trẻ bị viêm quầng (erysipelas), đây là một bệnh nhiễm trùng bạch huyết liên quan đến bề mặt của lớp hạ bì. Bệnh này khá tương đồng với một bệnh lý viêm mô tế bào (cellulitis) nhưng khác một điểm nó không nhiễm sâu xuống lớp hạ bì. Bệnh này gây ra bởi nhiễm trùng dưới nước từ vết cắt trầy xướt ở ngón chân.
Nước lũ đổ về do mưa lớn có lẫn rất nhiều nước thải và nhiều loại khác, trộn lẫn trong đó là rất nhiều loại vi trùng. Chỉ cần da trẻ có vết xước, nếu gặp vi trùng, nó sẽ dễ dàng xâm lấn vào cơ thể.
Để trẻ chơi đùa trong nước đục và ngâm chân trong đó một thời gian dài sẽ khiến da dễ bị tổn thương bởi các vật thể lạ và tạo cơ hội cho nhiều loại vi sinh vật gây bệnh tấn công.
Nhiều trẻ trong mùa hè rất thích được chơi đùa dưới nước. Trẻ còn nhỏ, chưa ý thức đâu là nước bẩn, nước sạch, miễn có cái để trẻ vui đùa. Đó là niềm hạnh phúc trẻ thơ nhưng lại có thể gây ra nhiều tai họa nếu rơi vào trường hợp không may.
Chơi trong nước rất vui, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
Trước đây, một đứa trẻ ở Tây An cùng ba người bạn đến chơi tại một công viên nước khoảng 1 tiếng. Sau đó, ba em trở về thì có 2 em bị sốt, ho và đi kèm các triệu chứng khác. Một phụ huynh nghĩ con mình ngâm nước giữa trời nóng nên bị cảm nên mua thuốc cho con uống nhưng mãi không thuyên giảm. Đến khi đi bệnh viện khám mới biết con bị nhiễm khuẩn dưới nước, lượng bạch cầu trong máu tăng cao và tình trạng này đã để diễn ra trong suốt 10 ngày mà không có can thiệp.
Còn cách đây 1 tháng, ở Hà Nam, do trời nắng nóng, một ông bố đưa con trai 13 tuổi đến hồ gần nhà bơi. Người cha giục con xuống nước nhưng đứa trẻ không biết bơi và không xuống nước. Sau đó, người cha một mình xuống hồ bơi. Lúc quay lại thì thấy con đang vật lộn dưới nước và sắp chìm. May mắn là nhân viên cứu hộ tình nguyện nghe tiếng kêu cứu và giúp bé trai thoát hiểm.
Không phải chỉ những đứa trẻ không biết bơi mới có nguy cơ gặp tai nạn. Nếu trẻ không thông thạo môi trường nước do thiếu kinh nghiệm và kiến thức mà không có người lớn đi kèm thì mối nguy hiểm vẫn rình rập.
Theo các cuộc điều tra có liên quan, tai nạn đuối nước đã trở thành “thủ phạm” số một trong những trường hợp đuối nước ở học sinh.
Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp chấn thương, té ngã, nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn khi chơi dưới nước. Những dữ liệu này một lần nữa như tiếng chuông cảnh báo cha mẹ phải cảnh giác nhiều hơn và nhiều hơn nữa nếu muốn con vui đùa dưới nước.

