Bước sang tháng 6, mẹ chính thức được nghỉ hè, ngỡ rằng ở nhà cả ngày với 2 cục cưng của mẹ sẽ vừa được chơi với con vừa nghỉ ngơi sau 9 tháng đi dạy. Nhưng mẹ vỡ mộng ngay từ ngày đầu tiên. Để mà chăm 2 đứa con hoàn toàn cả ngày lẫn đêm thì dường như mẹ phải căng sức của mình ra gấp 2, 3 lần ý. 2 cục cưng của mẹ thì vẫn còn bé bỏng. 1 chị thì hơn 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, còn 1 cu em mới 1 tuổi vừa lẫm chẫm biết đi. Vì là ở riêng nên sáng mẹ sẽ phải dậy thật sớm từ 5h sáng, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì mẹ xách xe đi chợ mua đồ ăn cho các con.
Mẹ tất tả lách xe qua hàng cá, hàng thịt, hàng rau, trứng, đậu…vừa đi vừa nhẩm lại những thứ ngày hôm nay cần mua kẻo quên. Trong đầu mẹ thì cứ văng vẳng có tiếng con khóc. Kiểu như mẹ quá lo rằng 2 đứa con ở nhà sẽ tỉnh dậy không thấy mẹ đâu và khóc nên mẹ rất vội. Đến 6h mẹ về tới nhà. Ngó qua các con 1 lượt, ơn giời là 2 đứa vẫn ngủ say sưa chứ không dậy khóc lóc như mẹ tưởng. Bắt đầu dỡ những túi thức ăn xuống, mẹ sơ chế qua rồi bỏ vào tủ lạnh.
Lại vừa làm vừa trông chừng để lấy đầy 1 ấm nước, lát nữa còn cắm cho sôi một phần đổ vào phích chè tươi cho con tắm rửa, một phần đổ vào phích nữa để pha sữa trong ngày. Xong xuôi đâu đó, mẹ lại băm băm, nấu nấu. Hôm nay chị con gái sẽ ăn món bánh mì pate và xúc xích do chính mẹ làm mới đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nè. Còn cu em ăn cháo lươn rau cải nhé. Mẹ xài lên mà thấy thơm quá chừng, nghĩ đến cảnh lát nữa 2 đứa dậy ăn ngon lành là mẹ sung sướng rồi.
