Ở nước Ý, người ta khuyến khích bố mẹ nên để con được dùng bữa trưa chung tại trường, bởi những phần cơm được mang từ nhà sẽ khác nhau về chất lượng, dễ khiến một số đứa trẻ cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè.
Chuẩn bị bữa trưa khi con học bán trú cũng không còn quá xa lạ ở một số nước. Chắc hẳn không ít lần những hộp cơm trưa đáng yêu, lung linh, đầy đủ dinh dưỡng của các mẹ khiến mọi người trầm trồ.
Đôi lúc hộp cơm trưa của con còn là nơi để mẹ thể hiện sự khéo léo với mọi người, khiến mỗi khi con mở hộp cơm ra là bạn bè phải xuýt xoa ganh tỵ. Một hộp cơm trưa không chỉ đơn giản là ngon, đẹp mà còn thể hiện điều kiện gia đình.
Ở nước Ý, khi nhìn thấy các vấn đề giữa hộp cơm trưa chất lượng của trẻ nhà khá giả và những miếng bánh mì của trẻ nhà kinh tế kém, một số nhà chức trách đã lên tiếng yêu cầu phụ huynh không làm cơm cho con mang đi, tránh tình trạng chênh lệch xã hội từ bữa cơm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.
Quá sớm để trẻ phân biệt khoảng cách xã hội qua hộp cơm trưa
Tuy nhiên, nhiều bà mẹ không muốn con ăn những bữa trưa tại trường, ngày nào cũng muốn làm cơm trưa nóng hổi cho con đi học, thậm chí còn thay đổi món liên tục, trang trí thật đẹp để con mình được tự hào khi mở hộp cơm và các bạn đều xúm vào khen.
Chuẩn bị cơm trưa vừa ngon vừa đẹp cho con mang đi học là niềm yêu thích của các bà mẹ. Ảnh: sbs
Tuy nhiên, ý định làm cơm trưa ngon lành cho con đã bị các nhà chức trách ở Ý cho rằng không phải là quyền cơ bản, và ra phán quyết: “Nếu nhà trường yêu cầu học sinh ăn bữa trưa dinh dưỡng phục vụ sẵn tại trường, dù trẻ không thích các món ăn thì cũng không được phép mang thức ăn do phụ huynh chuẩn bị".
Quyết định này khiến các bậc cha mẹ trên khắp nước Ý rất bất bình. Một bà mẹ có con đang học tiểu học lên tiếng rằng phí ăn hàng tháng ở trường của hai con cô lên tới 2.000 Euro, nhiều hơn tiền lương hàng tháng của cô, nhưng bọn trẻ rất hay phàn nàn về bữa trưa đó rằng đồ ăn không ngon và thậm chí không vệ sinh.
Lý do cho quyết định của nhà chức trách là các hộp cơm trưa được mang theo của những học sinh có hoàn cảnh gia đình tốt giống như những món ăn của nhà hàng, những học sinh có gia kém hơn chỉ có thể ăn một chiếc bánh mì nguội và cứng, điều này vi phạm nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử.
Cơm trưa khác nhau về chất lượng có thể khiến trẻ cảm thấy mặc cảm, thiệt thòi. Ảnh: internet
Thậm chí bữa trưa cho trẻ có thể làm nổi bật sự khác biệt về địa vị xã hội giữa các học sinh. Vị giám khảo nhấn mạnh: "Ngồi xuống và ăn cùng một bữa trưa như nhau là một trong những hoạt động nhóm cần thiết ở các trường học ở Ý".
Bữa trưa như nhau giúp trẻ không bị mặc cảm
Ở một số nước trên thế giới, những vấn đề gây ra bởi sự khác biệt trong các bữa ăn trưa đã làm nảy sinh một thuật ngữ mới là "Hiện tượng ăn trưa" (Lunch Shaming Phenomenon).
Vào tháng 4 năm 2019, tại một trường tiểu học công lập ở tỉnh Verona, miền bắc nước Ý, một cô bé chỉ có thể ăn cá ngừ đóng hộp với những gói bánh quy nhỏ vì cha mẹ không trả tiền cho bữa trưa.
Cô bé nhận ra rằng mình khác với các bạn cùng lớp và đã bật khóc tại nhà ăn của trường, điều này khiến dư luận bình luận sôi nổi về hình phạt bữa ăn cho trẻ. Vào tháng 5, một trường tiểu học ở Rhode Island thông báo rằng những học sinh nợ tiền ăn trưa sẽ được ăn "bữa trưa đặc biệt" cho đến khi cha mẹ trả hết chi phí, điều này cũng khiến dư luận phản ứng dữ dội.
Các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đều rất quan tâm đến chất lượng bữa trưa dinh dưỡng của con tại trường bán trú. Nhật Bản và Hàn Quốc đã có "luật Thực phẩm học đường", và luật đặc biệt về bữa trưa bổ dưỡng của Đài Loan cũng đang được thực hiện.
Ngồi xuống và ăn cùng một bữa trưa như nhau là điều tốt cho sự phát triển của những đứa trẻ. Ảnh: storm
Theo đó, mỗi đứa trẻ ăn trưa tại trường đều sẽ dùng thức ăn được nấu chín tại đây, ăn những khẩu phần ăn như nhau và đóng những khoản tiền bữa ăn như nhau.
Không chỉ dừng lại ở bữa ăn trưa, việc cho trẻ đi học cùng một điều kiện như nhau sẽ góp phần giảm đi tâm lý phân biệt đẳng cấp xã hội ở trẻ. Đồng thời giúp trẻ nhanh chóng kết bạn, giao lưu với nhau tốt hơn.
Trẻ nhỏ dễ cảm thấy hoang mang khi mình khác với các bạn, đừng phân biệt đối xử với trẻ chỉ vì giàu hay nghèo. Trẻ con có biết gì đâu, nhưng thực tế trẻ biết mặc cảm, tự ti và tủi thân đấy mọi người ơi.
Theo futureparenting

