Một bé gái 9 tuổi trong khi chơi đùa với chị gái đã giả vờ là một con ma với tấm màn, nhưng cổ cô bé bị tấm màn siết lại.

Khi con bước qua tuổi lên 1, lên 2, bố mẹ thường cho rằng con đã đủ lớn và không cần phải lúc nào cũng kè kè theo sát con. Nhưng đã có những tai nạn xảy ra khi các bé đùa nghịch với nhau những trò chơi rất bình thường, chẳng hạn như bé gái 9 tuổi nghẹt thở vì chơi trò giả ma với chị gái, khi người lớn không có ở nhà.

hình ảnh

Cái chết của bé gái xấu số cũng là lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh

Theo báo cáo, một cô bé quấn cổ bằng một tấm màn trong khi giả vờ là ma, và bị siết cổ cho đến khi ngừng thở. Vào ngày 11 tháng 7, bé gái Khanitta Pakkhayakuland 9 tuổi, Thái Lan ở nhà chơi cùng với chị gái và những người hàng xóm xung quanh. Lúc này bố mẹ bé đang đi thăm một người họ hàng cách đó chưa đến 3km nên để 2 cô con gái ở nhà. Họ nghĩ rằng 2 bé đều đã lớn và nhà bà ngoại ngay sát bên cạnh. Những người hàng xóm lâu lâu cũng chạy sang trông 2 bé khi bố mẹ đi vắng trước đây. Nhưng điều mà bố mẹ bé Khanitta không thể ngờ tới, đó là chuyến đi lần này là lần cuối cùng họ còn được nhìn thấy mặt con.

Cha mẹ cô bé trở về nhà và hốt hoảng khi nhìn thấy bé gái bị treo cổ trên tấm màn. Bé gái nghẹt thở vì chơi trò giả ma quấn một tấm màn quanh cổ trong khi cô chị gái đứng phía dưới cố gắng đỡ lấy cơ thể em mình. Nhưng tất cả đã muộn màng. Cha mẹ cô bé bị sốc nặng khi mở tấm màn đang siết chặt cổ con, cố gắng thực hiện sơ cứu và đưa con đến bệnh viện. Cô bé đã không thể qua khỏi.

hình ảnh

Tấm màn cửa đã tước đi sự sống của bé gái qua trò chơi tưởng chừng vô hại

Trong những giọt nước mắt đau xót, bà cụ Nai, bà ngoại của đứa bé xấu số cho biết cháu gái bà thường chơi với các chị gái, quấn màn quanh cổ và giả ma để hù dọa nhau. Bà nói: "Tôi đã thấy nó chơi trò này một vài lần và tôi luôn cảnh báo đừng làm điều đó vì rất nguy hiểm."

Mẹ bé gái, chị Supanee, 30 tuổi vô cùng đau đớn trước cái chết thương tâm của con gái. Tai nạn xảy ra ngay trong nhà và 2 cô con gái chị cũng không phải là những em bé mà cha mẹ lúc nào cũng phải lo lắng để mắt tới. Chị cho biết có lẽ Khanitta trong lúc chơi đùa trên tấm màn đã bị rơi vào một khoảng không và cổ bị siết lại. Khi cô chị nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn. Chị gái bé cố gắng đỡ lấy em và kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.

"Đây là một đòn đau đớn đối với cả gia đình, bởi vì con tôi còn nhỏ quá mà. Tôi không muốn tin rằng nó không còn trên đời nữa. Tôi cũng mong mọi người hãy luôn để mắt đến bọn trẻ, kể cả khi chúng đã lớn. Không có điều gì điên rồ mà chúng không nghĩ tới.”, người mẹ xót xa nói.

hình ảnh

Chứng kiến em gái lịm đi từ từ, cô chị rất đau lòng

Qua tai nạn đau lòng của bé gái 9 tuổi nghẹt thở vì chơi trò giả ma với chị gái, các bậc phụ huynh phải hết sức chú ý đến những trò chơi ngày thường để nhắc nhở con không tự gây nguy hiểm cho mình. Đặc biệt là những trò như trượt trên thành cầu thang, quấn màn rèm vào cổ….

Bài và ảnh tổng hợp từ WIT