Vì bị mẹ mắng nên cậu bé 8 tuổi đã đòi bỏ nhà đi.

Ai lớn lên mà chưa từng giận dỗi cha mẹ, ai lớn lên mà chưa từng có ý định muốn được tự do thử một lần khi còn thuở ấu thơ, nhìn những hình ảnh của cậu bé 8 tuổi sắp xếp đồ đạc để bỏ nhà đi trong câu chuyện dưới đây khiến không ít người như thấy có bóng dáng mình trong đó.

Đòi bỏ nhà đi vì bị mẹ mắng, chỉ mong được gặp bố lần cuối cùng

Theo câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội mới đây kể về một cậu bé quyết định bỏ nhà đi sau khi mẹ bị mắng. Lúc ra đi có vác theo 3 chiếc balo, 4 bộ quần áo nhưng không quên mang theo 49 quyển truyện.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn hình: FB

Đây có thể được xem là “âm mưu” có kế hoạch vì mặc dù bỏ nhà ra đi nhưng cậu bé vẫn không quên những thú vui “tao nhã” đời thường. Điều đang nói hơn là dù việc bỏ nhà đi rất quyết tâm, được mẹ đưa ra đưa ra tận thang máy nhưng cậu bé vẫn không quên xin 1 cuộc gọi điện cho bố mình. Cảm giác vỡ òa khi được thổ lộ những uẩn khuất trong lòng, cậu bé gào to: "Bố về lẹ, không con bỏ đi là bố không tạm biệt được con đâu nha" khiến cộng đồng mạng được phen cười ngả nghiêng vì màn tạm biệt vừa đáng thương vừa buồn cười như thế này.

hình ảnh

Nguồn hình: FB

Sau đó, người mẹ cho biết thêm: "Mẹ quay người vào nhà thì anh lò dò đi theo, vừa đi vừa kéo 3 cái balo. Mẹ hỏi: “Ủa, sao không đi đi, vào nhà làm gì? Anh ấy: không nói, lầm lì vào nhà thì thấy chị 2, anh nói: 'Người em toát hết mồ hôi, em vào tắm xong em chờ bố về, rồi em đi sau cũng được".

Ngay sau khi câu chuyện cậu bé 8 tuổi bỏ nhà đi được đăng tải lên mạng xã hội liền nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Nhiều ký ức của cả bầu trời tuổi thơ hiện về, ngày đó, khi chúng ta còn nhỏ, có lẽ ai cũng đã có một thời hay hờn dỗi bố mẹ vì những lý do có phần ngớ ngẩn.

Hồi nhỏ vì giận mẹ, có lần  mình rủ đứa bạn thân bỏ nhà đi, khi đi chỉ mang đúng một con búp bê mà mình yêu thích, nhưng đi đến cửa hàng tạp hóa thấy mẹ đang mua bịch bim bim về cho mình là tự nhiên mình hết ý tưởng bỏ nhà ra đi luôn”. Tài khoản D.M.K cho biết.

"Hồi bé chắc ai cũng từng bị đánh xong suy nghĩ kiểu bỏ nhà ra đi bao giờ thành công mới quay trở về!", facebook S.A cho hay.

"Ngày trước mình xách balo và một con gấu theo, ngồi đứng đường cả buổi xong đòi quá mà chả ai ra hỏi thăm. Đói quá đành tự mò về", facebook Trang Thu kể.

Ba mẹ nên làm gì khi con hay ăn vạ, hờn dỗi

Cơn hờn giận của trẻ quả thực là ám ảnh mà nhiều bậc cha mẹ buộc phải đối mặt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bản tính “sớm nắng, chiều mưa” của trẻ vốn là một phần của tuổi thơ và là điều xảy đến hoàn toàn bình thường.

Đừng quá bận tâm

Khi bé bất ngờ nổi giận, cha mẹ hãy dần di chuyển sự chú ý của mình rời xa bé, để không bị sự tức giận của bé ảnh hưởng và đưa ra cách phản ứng tiêu cực.

Để cho bé khóc

Dù rất đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của bé nhưng các bậc cha mẹ không nên ngăn cản việc bé khóc. Hành động này sẽ giúp tiết ra hooc-môn giảm stress cortisol, giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn.

Mềm dẻo và cứng rắn

Nếu cha mẹ có phản ứng lại gay gắt với bé thì nên xin lỗi bé để bé biết, ngay cả người lớn cũng có lúc tức giận. Tuy nhiên, xin lỗi không đồng nghĩa với việc cha mẹ chiều theo cơn hờn giận của con. Nếu bé có hành động hoặc yêu cầu gì quá đáng, cha mẹ nên kiên quyết nói “không”.

Cho bé các sự lựa chọn

Hãy thử đưa cho con vài sự lựa chọn để bé quyết định đâu là điều mình thích nhất, ví dụ, trong các món ăn, bé thích ăn món nào nhất hoặc đâu là trò chơi bé thích chơi nhất. Bằng việc lựa chọn, bé sẽ cảm thấy mình được đưa ra quyết định và dần trấn tĩnh để không xảy ra tình huống dở khóc dở cười như câu chuyện cậu bé 8 tuổi đòi bỏ nhà đi ở bài viết trên.