Dù đã 3 lần mang thai và sinh nở nhưng người mẹ 3 con không biết bầu lần 4 cho đến khi bị đau lưng đột ngột và sinh luôn con sau 20 phút đến viện.
Nói đến chuyện có bầu mà không biết dù đã đến những tháng cuối thai kỳ nghe có vẻ khó tin nhưng vẫn có không ít trường hợp. Thậm chí có người mẹ đã từng sinh nở nhưng vẫn hoàn toàn không biết mình có thai. Cũng như câu chuyện của Karin Fortwangler, người mẹ 3 con không biết có bầu.
Theo Metro, Karin (Audubon, Pennsylvania, Mỹ) thức dậy vào lúc 4h30 sáng ngày 15/3 với những cơn đau dữ dội ở lưng. Với kinh nghiệm của 3 lần sinh con, cô tin rằng đây là dấu hiệu chuyển dạ.
Đang ngâm mình trong bồn nước ấm, vợ trẻ ngỡ ngàng thấy một bé sơ sinh 'trôi tuột' ra ngoài
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình mang thai. Hầu hết các dấu hiệu đều có thể giải thích. Ban đầu cô thấy mình hơi mệt mỏi và chỉ nghĩ rằng đó là dấu hiệu kiệt sức vì phải quá bận rộn chăm 3 con cùng là Charlotte, 4 tuổi, Roger, 2 tuổi và Caroline, 1 tuổi. Cô cũng bị buồn nôn nhưng nghĩ do nhiễm vấn đề dạ dày vì thời điểm đó 3 con của cô cũng bị tình trạng tương tự.
Thấy mình không có kinh nguyệt nhưng cô chỉ nghĩ là do còn cho con bú. Người mẹ thường xuyên đi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn nghĩ do mình uống nhiều nước. Cô cũng không theo dõi cân nặng và thấy quần áo vẫn còn vừa vặn.
Karin giải thích: “Cảm giác chuyển dạ khá khác biệt nên tôi khá chắc chắn rằng những cơn đau đột ngột đó là dấu hiệu chuyển dạ. 5h15 phút sáng, chồng tôi thức dậy chuẩn bị đi làm. Tôi đã nói với anh ấy về những cơn đau đó. “Anh có thể nghĩ em điên nhưng em nghĩ có thể mình đang trong cơn chuyển dạ””.
Karin và chồng
Sau khi nghe Karin giải thích, chồng cô phải xin nghỉ để đưa cô đến bệnh viện. Karin gọi điện báo trước tình hình cho các bác sĩ trước khi cô đến viện vào khoảng 6h15 phút.
Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh. Ai ngờ rằng Karin, người mẹ 3 con không biết bầu lần 4 cho đến khi bị đau lưng đột ngột đã sinh luôn con sau 20 phút đến viện.
Karin nói: “Nhìn qua màn hình siêu âm, bác sĩ ồ lên một tiếng “Vâng, có một em bé”. Bác sĩ nói rằng phải thực hiện thêm một vài xét nghiệm để cân nhắc xem có thể làm gì để ngừng chuyển dạ và kéo dài thai kỳ vì họ muốn kéo dài đến tuần 36-37”.
Thế nhưng, ngay khi các y tá rời khỏi phòng siêu âm, các cơn co thắt của Karin tiếp tục kéo đến mạnh hơn.
Karin nói: “Cơn đau chuyển dạ của tôi lâu nhất chỉ hơn 5 giờ và ngắn nhất là hai giờ. Lần này tôi đã trải qua 2 giờ rưỡi chuyển dạ nên tôi khá chắc chắn không gì có thể ngăn đứa trẻ đến thời điểm này và có thể đứa bé sẽ chào đời rất sớm”.
Chồng Karin đã gọi y tá trở lại. Sau đó, họ gọi bác sĩ đến để kiểm tra độ mở của tử cung.
“Cô y tá nhoài người ra khỏi cửa phòng của tôi và nói rằng “tử cung đã mở 7cm, chúng tôi cần một phòng sinh ngay bây giờ. Y tá bảo tôi cố gắng thở đều đặn thông qua các cơn thắt. Tôi đã nói với họ rằng cơ thể tôi không cho tôi lựa chọn nào khác ngoài việc rặn.”, Karin kể lại.
Karin nhớ lại cảnh tượng trong phòng sinh hôm đó: “Chồng tôi một bên và bên kia là y tá, có khoảng 4 – 6 y tá và bác sĩ khác trong phòng. Tôi đã rặn 3 lần. Cuối cùng, bác sĩ nói rằng “Em bé đã ra ngoài. Đó là một bé gái””.
Con gái Karin, Kinda Allison Fortwrangler chào đời nặng 5lb 13oz.
Trong phòng sinh, Karin bắt đầu sợ hãi khi lo lắng về chuyện đứa bé có nhỏ quá không, có phát triển khỏe mạnh hay không vì cô hoàn toàn không uống bất kỳ vitamin nào, cô đã dùng rượu và không có bất kỳ lần siêu âm nào trước đó. May mắn, sau tất cả, người mẹ 3 con không biết có bầu đã đón con thứ 4 khỏe mạnh.
Charlotte, 4 tuổi, Roger, 2 tuổi và Caroline, 1 tuổi
Về cơ bản, sự xuất hiện của Kinda là một cú sốc đối với gia đình và làm xáo trộn toàn bộ thói quen và cuộc sống của vợ chồng Karin. Nhưng mọi thứ đã nhanh chóng trở lại bình thường chỉ 1 tháng sau khi Kinda chào đời.
Nguồn: Metro,

