Dù trông có vẻ đáng yêu mũm mĩm nhưng cô bé lại thiếu đi sự linh lợi hồn nhiên của đứa trẻ 3 tuổi
Hôm qua em mới đọc báo, trong tình hình dịch bệnh và thiếu lương thực như hiện nay, nhiều quốc gia đã hạn chế cáo video ăn uống của các “mukbang” (thuật ngữ dùng để chỉ những người quay clip ăn uống với lượng thức ăn cực kỳ lớn). Trào lưu này gần đây khiến nhiều người chú ý, và cũng khiến nhiều bậc cha mẹ ép con ăn để kiếm tiền. Điển hình là cô nhóc Peggy mới 3 tuổi nhưng đã nặng đến 35k, một tình trạng trẻ em béo phì đáng báo động.
4 lời khen nuôi dạy những đứa trẻ xuất sắc, con thành công nhờ cha mẹ động viên kịp thời
Video đầu tiên của Peggy được đăng vào ngày 19/10/2018, khi cô bé mới một tuổi rưỡi, và nhanh chóng thu hút nhiều người theo dõi vì sự đáng yêu và mũm mĩm của cô nhóc. Tuy vậy, ai cũng dễ dàng nhận thấy Peggy nặng hơn rất nhiều so với các bé cùng trang lứa.
Thừa thắng xông lên, cha mẹ của Peggy đã mở tài khoản cho con, là những clip quay cảnh Peggy ăn uống với lượng thức ăn khổng lồ. Số lượt xem từng video đã lên tới hơn 500.000 view. Cách Peggy ăn uống ngon miệng cộng với thân hình mũm mĩm của cô nhóc khiến nhiều người thích thú dõi theo, thầm ước ao con mình cũng sẽ ăn khỏe như Peggy.
Tuy nhiên, những video sau này, người ta thấy rõ cha mẹ ép con gái ăn để kiếm tiền, từ những lượt xem trên mạng. Phụ huynh của Peggy nhìn thấy đây là 1 cơ hội kinh doanh tốtnên đã cho con ăn các loại thực phẩm khác nhau hàng ngày và đăng tải lên các trang mạng xã hội, trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao, bao gồm bánh mì kẹp thịt, gà rán, cola, mì búp bê, ... Peggy lúc 2 tuổi rưỡi mới nặng đạt 25kg và nặng 35kg khi mới 3 tuổi. Cha mẹ không chỉ không kiểm soát được khẩu phần ăn của con gái, họ còn cười và nói: "Tôi thực sự muốn nuôi lợn", và hào hứng hơn thông báo rằng Peggy sẽ sớm đạt 50kg trong thời gian tới.
Trong nhiều clip, Peggy cầu xin cha mẹ không ăn nữa
Thậm chí, một số cư dân mạng còn phát hiện ra rằng trong một số video, Peggy đã cầu xin bố mẹ “Dừng lại, dừng lại đi.” Vì cô nhóc đã quá no. Có thể thấy Peggy không thực sự tham ăn, tuy nhiên, bố mẹ cô bé vẫn ép con ăn để quay clip, kiếm tiền. Vì quá nặng, bàn chân của Peggy bị biến dạng và cô nhóc cũng không linh hoạt như những cô cậu bé khác bằng tuổi.
Cư dân mạng đặt nghi vấn rằng cha mẹ của bé đã để Peggy ăn quá nhiều vì họ dùng cô bé như một con bò vắt sữa. Họ yêu cầu cha mẹ Peggy ngừng ngay việc làm này lại và đóng tài khoản lại. Nếu không, đứa trẻ này sẽ không sống được lâu. Trước câu chất vấn của cư dân mạng: "Đứa trẻ không phải là tài sản riêng của bố mẹ và nó không phải là phương tiện kiếm tiền của anh chị", mẹ của Peggy trả lời: “Cha nó không biết kiếm tiền. Ông ấy vô dụng, chẳng nuôi được gia đình” Có vẻ như ám chỉ rằng gia đình chỉ có thể dựa vào con gái để kiếm tiền.
Do nhận được nhiều lời phàn nàn từ cư dân mạng, tài khoản và video của Paige đã bị khóa. Một số luật sư chỉ ra rằng đứa trẻ 3 tuổi hầu như không có khả năng nhận thức về hành vi của mình và cha mẹ của em, với tư cách là người giám hộ, nên hiểu rõ về tình trạng thể chất của em, vì vậy người giám hộ của Peggy có thể bị nghi ngờ lạm dụng.
Peggy nhìn rất ục ịch và chậm chạp
Quá phẫn nộ trước sự vô cảm của ông bố bà mẹ này, cộng đồng mạng chung tay nhấn nút report (báo cáo) những đoạn video này. Hiện tại, tài khoản của Peggy không thế được tìm thấy trên mạng xã hội nữa, và các video về cô bé cũng đã bị xóa.
"Mỗi đứa trẻ là một bảo bối của người cha người mẹ, chứ không 'cây tiền' để người lớn khai thác", một cư dân mạng bình luận. Mong rằng với hành động chung tay bảo vệ đứa trẻ bị cha mẹ ép ăn để kiếm tiền này, tương lai Peggy sẽ sáng sủa hơn và được sống hồn nhiên như những đứa trẻ bằng tuổi của bé.
Bài và ảnh tổng hợp từ The Paper
