Nghĩ rằng con không uống đủ nước mỗi ngày nên người cha đã ép cậu bé uống ít nhất là 3 lít nước, dẫn tới việc đứa trẻ qua đời vì ngộ độc nước
Ai cũng biết rằng nước là sự sống, là thành phần đáng kể trong cơ thể con người. Trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc con, các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở bé uống đủ nước vì có khi do ham chơi mà con quên uống nước. Thế nhưng việc một bé trai 11 tuổi ngộ độc nước dẫn đến tử vong gần đây lại bắt nguồn từ cách ép con uống nước như bạo hành của cha và mẹ kế.
Qua 1 đêm ngủ dậy, bé gái bị liệt không thể đứng dậy và đi lại vì bị ve chó nhà nuôi cắn
Ảnh minh họa (Nguồn TRP)
Một người đàn ông và một người phụ nữ ở quận El Paso, Texas, Mỹ, mới đây đã bị bắt và đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1 sau khi gây ra cái chết cho con trai 11 tuổi, Zachary Sabin. Cơ quan chức năng quận tin rằng bé Zachary đã bị ngộ độc nước sau khi bị bố và mẹ kế ép uống 4 chai nước thể tích 700ml, tổng cộng gần 3 lít nước, trong 4 giờ đồng hồ mà không được cho ăn bất cứ thứ gì khác.
Theo lời khai của người cha ruột Ryan Sabin, bé Zach dù đã 11 tuổi nhưng vẫn phải mặc tã vào ban đêm vì một căn bệnh di truyền đường tiết niệu. 3 tuần trước khi qua đời, Ryan phát hiện nước tiểu của con có màu vàng sẫm và bé cũng ít uống nước. Ryan Sabin sau đó nói với cậu bé rằng bé bị bắt buộc phải uống ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày.
Hôm xảy ra vụ việc đau lòng, cậu bé không uống đủ lượng nước và người mẹ kế phát hiện ra nước tiểu đã chuyển sang màu nâu đen. Người cha đi làm về và nói với con trai phải uống đủ nước và bắt đầu ép Zach uống nước. Thế nhưng cậu bé bị ngộp và liên tục ném chai nước đi. Thế là trong buổi tối hôm đó, ngay trước mặt những đứa con khác, cha và mẹ kế ép Zach phải uống gần 3 lít nước và không cho ăn bất cứ thứ gì.
Sau đó, cậu bé phàn nàn rằng không thể uống nước và đôi chân giống như đang run lên bần bật. Run hoặc đau ở chân không liên quan đến gắng sức là một dấu hiệu của quá trình hydrat hóa, theo Mayo Clinic. Ngoài ra, các dấu hiệu nhiễm độc nước phổ biến khác bao gồm mất phương hướng, nôn mửa, yếu cơ hoặc chuột rút, buồn ngủ và mất phương hướng. Trong những trường hợp hiếm hoi, nó có thể gây tử vong.
Đứa trẻ qua đời sau khi uống gần 3 lít nước trong 4 giờ đồng hồ
Theo lời khai của Ryan Sabin, khi con trai nằm vật trên sàn, hắn đã 2 lần đá vào người con, kéo cậu bé đứng dậy khiến Zach ngã ngửa và đập đầu xuống đất, theo bản khai. Nhưng sau đó người cha ẵm con vào giường ngủ, để rồi phát hiện bé 11 tuổi tử vong do ngộ độc nước vào sáng ngày hôm sau.
Tara Sabin, mẹ kế của cậu bé thì cho rằng mình và chồng chỉ muốn điều tốt nhất cho Zach, dù cô thừa nhận rằng con trai riêng của chồng đôi khi hành động rất kỳ quái và cậu bé từ chối uống nước giống như 1 kiểu làm nũng mà thôi. Dù vậy, cặp vợ chồng đã bị tạm giam với cáo buộc vô trách nhiệm với trẻ em và sẽ được đưa ra xét xử công khai vào cuối tháng 6/2020.
Ngộ độc nước hay nhiễm độc nước xảy ra khi uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn, gây hại cho thận. Chức năng của thận là lọc nước và chất thải từ cơ thể. Khi uống quá nhiều nước, thận không thể thực hiện công việc của mình nhanh chóng, khiến nước tích tụ trong cơ thể, làm loãng chất điện giải trong máu. Suy giảm chất điện giải trong máu do uống quá nhiều nước gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm. Natri là chất điện giải chính trong cơ thể. Mất điện giải nhanh có thể gây hạ natri máu, hoặc suy giảm natri. Hạ natri máu là triệu chứng sớm của ngộ độc nước.
Cặp đôi bị cáo buộc với tội giết người cấp độ 1
Thận của người già và trẻ em có xu hướng hoạt động kém hiệu quả hơn người trưởng thành, do đó nhiễm độc nước có thể xảy ra nhanh hơn ở trẻ em hoặc người lớn tuổi. Từ trường hợp bé trai 11 tuổi ngộ độc nước dẫn đến tử vong này, các mẹ cũng nhớ cẩn thận khi nhắc con uống nước nhé. Quá nhiều cũng không tốt, đặc biệt là với trẻ sơ sinh bú mẹ dưới 6 tháng thí càng không nhà các mẹ.
Bài và ảnh tổng hợp từ Thedenver

