Cả chu kỳ vẫn “rụng dâu” đều đặn, người phụ nữ không hề biết mình mang thai cho đến ngày sinh con

Một phụ nữ trẻ đi khám răng đã bị sốc nặng khi bất ngờ sinh con trên ghế nha khoa. Đúng là điều khó tin ha các mẹ. Vậy mà nó đã xảy ra kéo theo bao chuyện dở khóc dở cười, liên quen đến chi phí bảo hiểm thai sản của người mẹ.

Cô Jessica Aal Order, 23 tuổi, không hề biết rằng mình đang mang thai. Cô đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh tại phòng nha của của nha sĩ Rene Klaassen ở thị trấn Velp, Hà Lan, vào một ngày cuối tháng 2 vừa qua.

hình ảnh

Hình ảnh được chụp 5 ngày trước khi sinh con, trông Jessica không có vẻ gì là mang thai

Cô cho biết sáng hôm ấy cô đưa con trai đến nhà trẻ, và đột nhiên có một cơn đau âm ỉ kéo đến khiến cô gần như không thể đứng vững. Nhưng sau đó cơn đau chấm dứt, nhưng gần như ngay lập tức, nó lại dồn dập kéo đến.

“Ngày hôm trước tôi đã bị ngã trước nhà nên tôi cho rằng nó là nguyên nhân của cơn đau”

Vào thời điểm đó, người phụ nữ trẻ đang đứng gần một phòng khám nha khoa. Có 2 cảnh sát đi ngang qua thấy mặt người phụ nữ tái mét. Họ tin rằng cô gái trẻ cần được giúp đỡ. Một trong 2 viên cảnh sát nói với Jessica rằng cô giống như chuẩn bị … sinh con, thông qua các dấu hiệu bên ngoài. Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên, làm thế nào mà cô mang thai mà không hề hay biết? Chuyện đáng sợ hơn là 1 người đàn ông xa lạ lại có thể biết cô sắp sinh, trước khi cô biết mình đang mang bầu.

2 viên cảnh sát đáng mến Rob van Duuren và Milan van der Heijden lập tức đứa Jessica vào phòng khám nha và yêu cầu giúp đỡ. Lúc này chưa đến giờ hẹn của vị khách đầu tiên nên không có mặt nha sĩ chính. Các nhân viên phụ tá trong phòng khám đã cung cấp một phòng riêng, và vài phút sau em bé chào đời trên ghế nha khoa.

hình ảnh

Em bé Herman được chẩn đoán chào đời ở tuần thứ 30 của thai kỳ

Cảnh sát Van Duuren, 39 tuổi, cho biết anh hầu như không có thời gian đeo găng tay vào khi đứa trẻ chào đời và anh cố gắng đỡ lấy nó, nhưng không thể ngăn dây rốn xổ ra ào ạt. Kịch tính tiếp theo là khi anh nhận ra đứa bé không thở, không mở mắt hay phát ra âm thanh.

Anh cho biết anh bắt đầu xoa bóp cho đứa trẻ sơ sinh, và cảm thấy nhẹ nhõm khi nó đột nhiên cử động và thở.

Dịch vụ cấp cứu đến sau đó 5 phút và đưa mẹ con Jessica đến bệnh viện Arnhem Rijnstate, nơi nó được đặt trong lồng ấp. Bé trai được đặt tên là Herman, có 1 chút vấn đề về phổi và sinh non ở tuần 30. Ngoài ra cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngay cả khi đã trải qua quá trình sinh nở và ôm trong tay 1 em bé bằng da bằng thịt thì Jessica vẫn chưa hoàn hồn. Cô cho biết cô vô cùng sửng sốt khi biết mình đang mang thai vì vẫn “rụng dâu” đều đặn, ngoài ra không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc mang thai thường thấy như ốm nghén, chuột rút, phù chân….

Cô ấy nói: “Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi chỉ mới leo lên ngồi vào ghế nha sĩ”.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đó. Vài tuần sau sau khi sinh, người mẹ nhận được một hóa đơn bất ngờ từ nha sĩ yêu cầu cô phải trả 211,75 Euro, tương đương 6 triệu đồng. Nha khoa lập luận rằng họ phải thuê một công ty vệ sinh để làm sạch phòng điều trị sau ca sinh nở

Người mẹ trẻ cáu kỉnh nói rằng công ty bảo hiểm y tế từ chối chi trả chi phí vì nó chỉ áp dụng cho các ca sinh trong bệnh viện - và không áp dụng khi sinh tại phòng khám nha khoa. Jessica cho biết “Tôi đâu có yêu cầu được đẻ trong phòng khám nha” và tuyên bố không có tiền chi trả, phòng khám nha cũng nói rằng họ cũng sẽ không trả khoản tiền này.

hình ảnh

Người mẹ trẻ cáu kỉnh khi được gửi hóa đơn thanh toán chi phí dọn dẹp phòng khám

May mắn thay, cảnh sát lại đến giải cứu Jessica và đề nghị thanh toán hóa đơn dọn dẹp, theo truyền thông địa phương. Các mẹ có đoán được đó là ai không? Dĩ nhiên là 2 nhân viên có tên là tên là Rob van Duuren và Milan van der Heijden, 2 người đã đỡ sinh cho sản phụ trên ghế nha khoa. Họ đã kêu gọi quyên góp để trả “viện phí” tại phòng khám nha cho Jessica. Khi biết sự việc này, cư dân mạng bình luận: Cứ như 2 người này mắc nợ cô ta.