Khi giao tiếp với con nhỏ, người lớn nên chú ý tránh xa những câu đùa làm trẻ tổn thương để không gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý bé.

Mới sáng ngày ra đã tức sôi máu các mẹ ơi! Thằng cu Bo con em năm nay mới có 4 tuổi, lúc nãy con qua nhà hàng xóm chơi, nhưng mới được nửa tiếng đã thấy khóc lóc inh ỏi chạy về, hỏi ra biết lý do em giận ghê gớm. Chuyện là tụi nhỏ đang chơi đằng trước thì bà giúp việc đi ra quét sân, thấy thằng con em hôm nay mặc bộ đồ siêu nhân màu hồng nhạt nên chọc nó mặc đồ con gái vì chỉ con gái mới mặc đồ màu hồng. Mấy đứa nhỏ nghe bà í nói thế thì cũng cười phá lên rồi hùa vào bo xì với chọc ghẹo con em. Thằng bé uất quá chỉ biết khóc chạy về nhà méc mẹ. Con nít không biết chuyện thì thôi, nhưng còn bà í đã lớn tuổi rồi mà còn như thế. Nhìn con thì xót thật nhưng nể nang hàng xóm lâu năm, em cũng chả thèm nói gì. Chỉ dặn con từ nay nhà ai nấy chơi, hoặc đi chơi nhà các bạn khác.

Công nhận nhiều người kì ghê! Nghĩ vài câu nói trêu đùa là vô hại nên cứ ra sức chọc ghẹo tụi nhỏ, trong khi lời nói ảnh hưởng tâm lý lắm luôn. Mà người ngoài còn đỡ nha, em thấy có một số bố mẹ cũng hay mắc phải sai lầm này nè. Đây để em liệt kê ra thêm những câu đùa làm trẻ tổn thương tuyệt đối không nên nói với các con, bố mẹ nhớ kỹ nhé.

Con bị ra rìa rồi

hình ảnh

Nguồn ảnh: LongKenic

Rất nhiều người hay sử dụng câu này để nói với trẻ khi biết tin bé sắp có em. Tưởng vô hại nhưng câu nói này lại có sức sát thương cực kỳ. Trẻ nhỏ thường có suy nghĩ ngây thơ trong sáng, khi nghe mình sắp bị ra rìa, các con đầu tiên sẽ cảm thấy buồn và tệ hại hơn là bị khơi dậy lòng ghen tị, ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm con dành cho các em sau này. 

Không nhanh lên sẽ bị bỏ lại một mình

Có thể bố mẹ hay mọi người chỉ muốn đùa giỡn hoặc đốc thúc con nhanh nhẹn hơn nhưng thực ra câu nói này lại tạo ra cho bé cảm giác sợ hãi thực sự. Đối với trẻ con, cảm giác bị bỏ lại một mình luôn rất khủng khiếp và không an toàn. Thay vì dọa dẫm, bố mẹ có thể thông báo nhẹ nhàng cho con biết. Đừng gieo rắc sự sợ hãi và làm tổn thương con bởi những câu đùa làm trẻ tổn thương như thế này nhé các chị.

Bố mẹ nhặt con từ chỗ khác về đấy 

Câu nói này khiến bé dễ bị tổn thương khi nghĩ mình không phải là con ruột của bố mẹ, thực ra chỉ được nhặt từ một chỗ khác về. Khi nói như thế, vô tình chúng ta đã làm sứt mẻ tình cảm yêu thương với các bé và làm cho sợi dây liên kết trong gia đình bị nới lỏng hơn. 

Ưóc gì bạn ấy mới là con của mẹ nhỉ?

Chị em tuyệt đối đừng nên nói với con những câu nói mang tính chất so sánh như vậy vì chúng có thể khiến bé bị tự ti. Con sẽ luôn mặc cảm vì thấy mình không bằng các bạn, luôn thua kém mọi người. Những em bé đã mang tâm lý như thế thường không tự tin thể hiện bản thân mình, do đó cũng dễ dàng để vụt mất những cơ hội tốt trong cuộc sống.

Bố/mẹ bỏ con luôn rồi, không về nữa đâu!

Em để ý thấy cũng khá nhiều người hay thích dọa dẫm trẻ bằng cách nói rằng bố/mẹ có vợ/chồng khác rồi, bố/mẹ không về nữa đâu. Phản ứng của đứa trẻ khi đứng trước luồng thông tin này thường sẽ rất hoảng loạn, lo lắng, thậm chí là òa khóc ngay lập tức. Trẻ con có tâm hồn rất mỏng manh và nếu không muốn con bị tổn thương sâu sắc, hãy chấm dứt ngay việc đùa giỡn, trêu ghẹo con bằng những câu nói tương tự như vậy, rất tội nghiệp các con đó ạ!

Để con cảm nhận được sự yêu thương và phát triển một cách tốt nhất, bố mẹ đừng bao giờ nói những câu đùa làm trẻ tổn thương như thế này nhé.