Bất chấp 4 lần được khuyên phá thai, người mẹ vẫn quyết giữ con. Cuối cùng, bản năng người mẹ đã mang đến điều ngọt ngào cho gia đình.

Phù thai tuy hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả khôn lường. Vì vậy bác sĩ thường chỉ định đình chỉ thai để bảo vệ an toàn cho người mẹ. Việc nuôi dưỡng tiếp thai kỳ, em bé vẫn có nguy cơ tử vong trước và sau sinh, người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng một người mẹ được khuyên đình chỉ thai 4 lần vẫn tin vào bản năng người mẹ và quyết giữ con. Cuối cùng, cô hạnh phúc đón chào một thiên thần khỏe mạnh. 

Bác sĩ khuyên đình chỉ thai dị tật, lúc siêu âm màu em bé nở nụ cười làm tan biến ý nghĩ bỏ con

hình ảnh

Theo metro, Kimberley James, là một y tá thú y, 24 tuổi, khi siêu âm thai ở tuần 24 được cảnh báo em bé sẽ không sống sót. Kết quả siêu âm cho thấy em bé bị Hydrops fetalis (bệnh phù thai). Một tình trạng bất thường khi chất lỏng tích tụ trong 2 hoặc nhiều vùng cơ thể của thai nhi, chỉ chiếm 1.000 ca mang thai mỗi năm. Tỷ lệ sống sót chỉ 10%. Quá trình siêu âm cũng cho thấy em bé của Kimberley bị u nang, một túi chứa đầy chất lỏng, chiếm tỷ lệ 1/ 8.000 trẻ và có thể gây tử vong.

Kimberley cho biết bác sĩ đã khuyên cô phá thai ít nhất 3 hoặc 4 lần. Nhưng cô quyết định tin vào bản năng làm mẹ của mình và tiếp tục mang thai.

Người mẹ quyết giữ con sau 4 lần được khuyên đình chỉ thai cuối cùng cũng bước vào ca vượt cạn. Ngày 9 tháng 5, sau ca chuyển dạ kéo dài 13 giờ, Kimberley và chồng Nick, 29 tuổi, đã chào đón một thiên thần nhỏ khỏe mạnh nặng 7lb 6oz (khoảng 3,3kg) tại Bệnh viện Hoàng gia Worrouershire. Bé gái được đặt tên là Penelope. Kimberley ở lại bệnh viện 4 ngày trước khi được xuất viện.

hình ảnh

Penelope khiến các bác sĩ kinh ngạc. Bằng cách nào mà cô bé lại có một sức khỏe hoàn hảo như thế khi mà trước đó được cảnh báo với cả 2 tình trạng đe dọa đến tính mạng.

Kimberley cho biết: “Penelope đã bất chấp tất cả các tỷ lệ cược và tình trạng phù thai biến mất sau 16 tuần và khối u nang cũng biến mất sau 20 tuần. Chúng tôi rất yêu con bé và rất biết ơn vì chúng tôi đã tiếp tục thai kỳ mặc dù tiên lượng cực kỳ thấp. Con bé thực sự là một phép lạ nhỏ.”.

Kimberley nói rằng con gái là điều kỳ diệu của họ. Khi được chẩn đoán phù thai ở tuần 12, cô được 2 bác sĩ khuyên chấm dứt thai kỳ. Một tháng sau khi bị u nang, cô tiếp tục được khuyên đình chỉ thai.

Kimberley nói: “Vào tuần thứ 16, cô đã quay trở lại Bệnh viện Hoàng gia Worrouershire để siêu âm và chứng phù thai đã biến mất. Đó là lý do các bác sĩ đã đề nghị chấm dứt thai kỳ. Bác  không biết làm thế nào nó biến mất và nói rằng điều này chưa từng nghe thấy trước đó.

Chứng u năng cũng biến mất hoàn toàn sau 20 tuần. Bác sĩ đã kiểm tra cho con bé sau khi được sinh ra và mọi chỉ số đều ổn. Các bác sĩ đã thực sự sốc vì họ không nghĩ rằng nó đã biến mất.  Chúng tôi đã bắt đầu một thai kỳ không mấy suôn sẻ nhưng rồi chúng tôi đã nhận được kết quả tuyệt vời thế này và tôi không thể không yêu cô gái nhỏ bé của mình nhiều hơn.”

hình ảnh

Khi tất cả mọi người đều cho rằng chấm dứt thai kỳ là lựa chọn tốt nhất thì chỉ có duy người mẹ tin vào bản năng của mình và cho rằng con gái vẫn có khả năng sống sót. Với quyết định giữ thai sau khi được khuyên đình chỉ 4 lần, giờ đây người mẹ đã có một thiên thần nhỏ đáng yêu, sống hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Bản năng người mẹ là điều thiêng liêng không ai có thể giải thích hay cắt nghĩa phải không các mẹ?

Nguồn bài và ảnh: Metro